1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ đến người yêu cũ - bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    nhớ thì gọi thôi, người yêu cũ mà,
  2. chieukhongem

    chieukhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu nhau thì ko thể rời bỏ nhau bạn ah, đi bạn nhé
  3. giatrondoi

    giatrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên chỉ bỏ nhau khi hết yêu. nhưng đây có lẽ là "bị đá"
    nhớ người yêu cũ à>>>)): iem có nhiều người cũ quá rồi nên chán cả ko nhớ, ko ji cả
  4. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng còn thời gian mà nhớ người yêu cũ như các bạn nói. Đâm đầu vào công việc và giải quyết hàng loạt các vấn đề tốn đọng cũng mất khá nhiều thời gian rồi. Biết là cảm xúc bất chợt đến, nhưng thường thì " nhàn cư vi bất thiện". Các bạn cứ nghĩ mà xem. Nói chung khi đã chia tay thì không có gì phải hối tiếc. Nếu có hối tiếc thì hãy hỗi tiếc những điều mình đã làm sai hoặc chưa đúng thôi. Còn bạn đã sống hết mình, yêu nhiệt tình, đúng với nhân tâm thì chẳng còn gì để suy xét cả đâu.
  5. Fngo71

    Fngo71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giờ chả làm gì cả
    Thấy ko nên nhớ tới nữa
  6. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    Mình thì mình chả làm gì hết, đơn giản là nhớ đến người ta với những kỉ niệm đẹp thôi !
    Mấy ngày mới xa nhau, mình nt và YM loạn xạ hết cả lên, thôi rồi luôn, với những tn buồn, và bi quan thôi rồi, ngta cũng nhắn tin lại đầy đủ...Nếu phải gái đâu đâu, chắc chả thèm nt lại cho kẻ đau khổ này 1tiếng đâu, nhưng cô ấy làbạn từ bé với mình, nên dần dần mình cũng OK, bình thường lại, làm bạn lại như ngày xưa vậy thôi !
    Mình cũng chỉ cầu mong cô ấy HP, mặc dù là rất nhớ đấy , tại vì khi có ngyêu, cậu giai nào thấy ngyêu mình suốt ngày có thằng nt vào máy, chả ghen, nên mình qđ, có buồn, có cô đơn cũng kô nt vào máy cô ấy, để cô ấy yên,và hạnh phúc với TY của riêng cô ấy!
    Và cô ấy vẫn nt quan tâm tới mình như 2 ngbạn thân!
    Chia tay mình cũng kô hối tiếc gì! Thế thôi, nhớ ngta thì tìm việc gì làm:học hành, đi chơi; cùng lắm làlàm vài ván AOE, hoặc uống bia với tụi bạn....hoặc Karaokê cũng được chứ nhẩy ^_^
  7. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    mỉm cười và nghĩ : cầu cho em yêu dc người như tôi đã yêu em
  8. olaychong

    olaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    đi kiếm ng yêu mới
  9. khonggiongaica

    khonggiongaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chí lý ... đi tìm người iêu mới !
    Chỉ có thể xóa đi hình ảnh của một người con gái trong tim bằng một người con gái khác !!!
  10. ButAocasa

    ButAocasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Với mình, mối tình đầu không thể phai tàn trong ký ức nhưng chỉ là ký ức mà thôi. Mỗi khi nhớ đến người yêu cũ, mình vẫn thấy yêu người ấy nhưng là người của ngày xưa, không phải là bây giờ. Nếu thời gian có quay lại thì mình vẫn yêu người ấy, vẫn nguyện thiêu đốt trái tim mình cho một tình yêu đầy đau khổ nhưng cũng thật nhiều hạnh phúc. Bây giờ người ấy và tôi đều đã thay đổi, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, vẫn là bạn, không biết người ấy cảm thấy thế nào nhưng tôi không thấy một chút tình cảm yêu thương gì nữa, đơn giản chỉ là bạn mà thôi.
    Mối tình của bạn đã trôi qua quá nhiều thời gian. Chắc chắn bây giờ cả hai bạn đều đã thay đổi, thay đổi về ngoại hình và quan trọng nhất là thay đổi trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong tâm lý, trong quan niệm sống... vì các bạn đã trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, những giai đoạn đánh dấu những bước chuyển biến của cuộc đời như từ cấp ba lên đại học, tốt nghiệp đại học rồi đi làm ... Nếu bây giờ bạn gặp lại người ấy thì có thể bạn lại cảm thấy đây không phải là người mình yêu, người mình yêu là người khác - người của ngày xưa và rồi bạn lại trở về với hiện tại.
    Chắc là bạn cũng có những niềm đam mê gì đó (ví dụ như mình thích võ thuật chẳng hạn), bạn có thể theo đuổi những đam mê đó để sống vui, sống khỏe và coi để quá khứ mãi chỉ là kỷ niệm đẹp...
    Có người đã từng nói "khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra" nhưng mình nghĩ "khi một cánh cửa đóng lại thì nhiều cánh cửa khác sẽ mở ra", cứ sống với đam mê, cứ yêu nếu mình muốn và rồi mình sẽ tìm được cánh cửa dẫn đến tình yêu/hạnh phúc của riêng mình.

Chia sẻ trang này