1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ đến người yêu cũ - bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_teeth85

    black_teeth85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    4 năm rồi tôi thấy là không có cách nào đè nén được cảm xúc mạnh như thế,cuộc đời ngắn lắm,hãy thử những gì có thể,ít nhất có thể buồn nhưng không hối tiếc
  2. chankhong123

    chankhong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bản thân đã là duyên hợp-không thật-thì cái nhớ nhung đó cũng chỉ là duyên hợp,không thật; ĐÓ la một con ma thuong quấy rối người đời!
    Hãy nhìn về fía trước và sống hết mình trong mỗi sát na của thực tại!
    Trước tiên hãy thương xuyên đên với bạn bè-sẽ dễ vơi đi phiền não!
    Chúc kucậu ngày một tot hơn!
  3. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã quan tâm đến mình như vậy, có lẽ mình sẽ đi xa một chuyến để quen đi mối tình đầu của mình, nhưng thực sự để quên đi một nguời là một điều khá khó khăn, vì không phải cứ muốn quên là quên được ngay. Không tin các bạn cứ thử yêu ai một cách sâu đậm mà xem. Tôi đã yêu cô ấy rất nhiều. Có lẽ đi thật xa và đối đầu với nhiều thử thách mới có thể sẽ giúp tôi quên đi được.
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu ngày bình thường thì bây h đang nhớ, nhưng vẫn phải cố mà im miệng, biết làm sao
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ nhớ
    Giả sử có nhớ thì sẽ tự hỏi thế là hồi đó mình yêu người ta hay là người ta yêu mình nhỉ
    Hay chỉ là tưởng tượng, hay là do mình đã không hề cố gắng, hay là, haha.
    Tóm lại là... miễn thắc mắc, khi đã phải đặt câu hỏi hay là thì nghĩa là KHÔNG! Không gì cả, đừng mất thời gian vô nghĩa
  6. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Muốn hay không thì đôi chút kỷ niệm xưa vẫn ùa về, lại ngắm trời đất, vòng vèo qua những con phố kỷ niệm
  7. canhcamxinh

    canhcamxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, được 1 ngày hơi nhơ nhớ, bèn lọ mọ bon chen vào đây, vớ đc quả topic này, hihi, đọc 1 hồi buồn cười quá, quên luôn ...
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người con gái có thể đến và đi nhưng cô ấy thì mãi mãi ở đây, trong tận đáy sâu trái tim tôi. Dù tôi ko bao giờ nhắc về cô ấy trước mặt ai cả, nhưng đôi khi tôi vẫn thầm gọi tên cô ấy trong những giấc mơ.
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    À quên, làm gì khi nhớ ư? Làm một hụm rượu mạnh( tớ luôn để ở đầu giường) rồi đi ngủ hoặc ngồi đốt thuốc và nghe nhạc Trịnh.
  10. inmyplace

    inmyplace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là dẹp ngay nỗi nhớ ấy sang 1 bên, nghĩ về việc khác, chơi bời hay làm việc cho quên đi, cái gì đã qua rồi thì đừng có nhớ nhung làm gì nữa, chẳng tốt cho ai cả.

Chia sẻ trang này