1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn nhớ đến người yêu cũ - bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì không nhớ gì cả, và thấy may mắn vì đã không nhớ được. Công việc nối tiếp nhau, những mối quan hệ xã hội khác, nhứng cơ hội khác cho mình thể hiện con người mình và được chia sẻ. Thế là sẽ không nhớ thôi. Nhớ từng có lúc nhớ nhất thì cảm thấy hồn gần lìa khỏi xác, tay chân ko muốn cử động, mắt không muốn mở vì sẽ khóc ngay mà không kiềm chế được, đọc truyện( thú vui ưa thích) cũng không đọc nổi 1trang...Hi, tóm lại cảh làm được gì cả, không muốn gặp ai cả và chỉ nghĩ mãi 1 điều làm sao có thể chết mà ko làm ai đau đớn...
    Mấy hôm trước đi cưới bạn có đi qua nhà 1 người yêu cũ, cũng không thấy làm sao cả, cũng không muốn gặp lại, cũng không muốn biết gì về người ta nữa. Vậy mà có lúc đã từng nghĩ không hề đơn giản để quên...
  2. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi qua nhà cô ấy, cũng muốn ghé vào hỏi thăm tình hình của cô ấy bây giờ để chuyến đi xa không vô ích. Vậy mà đứng bần thần trước cửa như một người xa lạ, không dám bấm chuông cửa, mãi đến lúc có người hàng xóm đi qua hỏi xem là ai mới chột dạ nghĩ thầm : "mình có nên vào hay không nhỉ?" Thế đấy, giá như ngày xưa tôi can đảm hơn thì đã không có kết quả như ngày hôm nay, và cũng không có cách xa như bây giờ nhưng dù sao thì cũng một thời yêu nhau. Khi ấy chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chia xa, còn bây giờ khi đã xa nhau rùi, muốn gặp nhau cũng khó, vậy mà khi đứng truớc nhà cô ấy, chi gõ cửa để vào hỏi thăm cũng không dám, hỏi sao có cách nào để biết tin cô ấy mà đi ...
  3. luolanvn

    luolanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống như bạn TAKESUKO, bọn mình cách xa nhau đã 3 năm rùi và hiện giờ người yêu của mình đang ở bên Nhật. Thỉnh thoảng vẫn trao đổi qua mail, nhưng chỉ là hỏi thăm sức khoẻ và công việc thôi còn tình yêu thì cũng phai dần theo thời gian. Mình nghĩ, nếu như cô ấy yêu mình thật sự và không muốn xa mình thì không bao giờ cô ấy đi nước ngoài và không hẹn ngày trở về????. "Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở" hãy sống với thực tại vì trên đời này còn nhiều việc phải làm và mình cũng phải đi tìm HP cho chính mình chứ không thể ngồi 1 chỗ mà HP đến với mình được. Vật cản lớn nhất của mình là chính bản thân mình, nếu vượt qua được thì mọi thứ sẽ dễ dàng và tốt đẹp hơn. Kỷ niệm mối tình đầu rất khó quên, hãy để cho nó Ngủ yên 1 góc nhỏ trong tim mình.
  4. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình thường đi ngủ... mấy ngày nữa người iu cũ lấy vợ rùi, lại ở gần nhà mình nữa chứ, rõ khổ, fải đi đâu trốn đấy, hic hic, hu hu
  5. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thì nhiều nhưng tìm lại được một tình yêu như mối tình đầu thì thật khó, công việc thì bù đầu, thời gian thì có hạn, muốn tìm một ai đó để tâm sự cũng khó thật, mà tìm một hình mẫu như mối tình đầu cũng thật khó, không phải tôi đang tìm một hình mẫu như vậy, nhưng tìm được một người yêu mình như cô ấy thì vẫn chưa tìm thấy ... Các bạn có cách gì giúp tôi không? ... Tôi là một boy nam tính, cao 1m76, nặng 69kg, đẹp trai, sống tại Hà Nội, công việc chính là kinh doanh n+1 thứ, muốn tìm một ai đó hiểu mình, không đòi hỏi trình độ học vấn cao, không than phiền kêu ca khi tôi muốn nhắc đến mối tình đầu, một người để tâm sự .... Sao mà khó vậy .......
  6. hiepcnt

    hiepcnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nhớ người yêu cũ em lại vác xe ra lượn phố kiếm chỗ ngồi uống bia một mình khi nào hết nhớ lại gọi điện nói chuyện với bạn gái.Nhưng xác suất nhớ của em là 2 tháng một lần có khi nhìn chả khi nào nhớ.
    Bỏ một người lại nhớ một người
  7. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    nói thật là đọc chuyện của anh e chỉ thấy thương cho mối tình hiện tại của anh thôi. nếu người yêu hiện tại của anh biết được tâm sự này của anh thì cô ấy sẽ buồn lắm, lúc đó cô ấy sẽ cảm thấy cô ấy là người thứ 3. e mong anh hãy yêu người yêu hiện tại một cách chân thành. e chỉ cần nghĩ đến chuyện bạn trai em đang yêu một ai đó hơn em đã thấy ko chịu nổi rồi.
  8. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần làm gì cả... ngồi nhấm nháp những kỷ niệm ngọt ngào là điều thú vị nhất....
    Bạn có nghe tâm sự của Nhật Ngân không, người sáng tác bài "Tôi Đưa Em Sang Sông".... có câu rất hay: "Sợ bén đất lấm gót chân, sợ bén gió buốt trái tim.... Gót chân ngày xa xưa, sợ lấm trong bùn khi mưa..." . Khi hỏi ông có gặp lại người xưa mà ông sợ lấm gót chân không? Ông trả lời có gặp lại...Người ta hỏi ông cảm giác thế nào, ông trả lời: "...giá mà đừng gặp lại thì hình ảnh ấy sẽ đẹp mãi trong tôi...."
    Sự thật luôn phũ phàng .... Thôi thì bác đưa người sang.... Nga ...là chấm hết...
  9. Redant211

    Redant211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ban quả thực là 1 người lãng mạn... Bao nhiêu năm qua rồi mà vẫn mộng mị như vậy
    Bạn thử nghĩ xem liệu cô ấy có còn nhớ gì về bạn không? Có khi bây giờ gặp lại lại chẳng nhận ra nhau nữa ấy chứ . Thôi quên đi bạn ơi
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ đến người yêu cũ, thì việc nên làm là rủ mấy thằng bạn đi chơi, vì như thế nó còn xả được xì trét. Nhớ về NY cũ chỉ làm mình bần thần ko làm việc được, ko tập trung được, nói chung là khó làm dc cái j đó nên hồn trừ việc ngủ ra. Nguy hiểm nhất là đi qua nhà NY, đứng ngoài nhìn mà ko dám vào. Người ta thì tưởng là trộm rình mò, ai hơi biết chuyện thì nghĩ là điên vì tình, còn NY cũ thì nghĩ là hâm, vớ vẩn và yếu đuối, may là mình ko yêu nó nữa.

Chia sẻ trang này