1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi......bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emyeulacuoi, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, thật sự mình đã can đảm, thật sự là mình đã vượt qua hết lần này đến lần khác và mình nghĩ mình sẽ còn tiếp tục vượt qua nhưng vui buồn cứ như những đợt sóng xen kẽ đập vào ta. Đôi khi mình cứ phải gồng lên để đi, chìm xuống để nghỉ và rồi lại đi, điều đó khiến mình mệt mỏi. Bề ngoài mình rất bình thường, mình đang có 1 công việc tốt, một gia đình nhỏ đáng yêu. Nhưng mình làm topic này để được sống với cái chất bên trong, cái mà khi mình không có PARADOL thì mình sẽ trở nên như thế và chắc trên đây cũng có những bạn như thế. Thử sống với những KHOẢNG LẶNG của mình để hiểu hơn về bản thân. Không nhất thiết là những lúc buồn bạn sẽ làm gì, mà khi vui bạn làm gì?, khi được yêu bạn như thế nào, khi nhìn thấy, cảm nhận thấy 1 điều gì đó khiến bạn bận tâm bạn sẽ ra sao, rất nhiều những KHOẢNG LẶNG bên trong mỗi chúng ta.
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình có đọc qua câu này: Chỉ cần biết cái đích ta cần đến thì mọi con đường đều dẫn ta tới đó. Mình nghĩ nó áp dụng không chỉ trong kinh doanh mà còn ý nghĩa trong đời sống. Bạn sẽ có nhiều lối thoát chỉ cần bạn muốn. Đôi khi mình thoát rồi mà tưởng rằng chưa đó là sự tiến bộ vô hình mà chính bạn không nhận ra. Mình chỉ nhìn ra của người khác mà không thấy ở chính mình. ( GIỐNG BẠN )
  3. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại mưa , lại ngồi nghe " Diễm xưa" ... Đã mấy ngày rồi trời vẫn cứ u ám . Không nhớ là đã ko liên lạc với em bao lâu rồi . Chỉ biết giờ đây trái tim như đang bị bóp nghẹt bởi nhớ và buồn
    Chiều nay lại lạc lõng , lại bơ vơ như 1 kẻ ăn xin đang trong cơn đói khát ...
  4. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tức giận vô cùng, trong đầu nghĩ ra vô vàn những điều cần nói nhưng khi như thế mình lại IM LẶNG, mình không thể thốt ra được, miệng định nói nhưng câu chữ chỉ ra được đến họng rồi trở thành tiếng nấc, tiếng thở dài thượt. Không biết có phải là sự khôn ngoan ngăn cản cơn nóng giận hay ức quá mà thành thế. Vẫn còn cơ hội để nói đúng không?
    Đã từng như thế . Và có lẽ , những lúc ấy thì im lặng là vàng ( dù im lặng bởi bị ức chế ) Khi nào bình tĩnh hơn , thì sẽ nói .Nói những lời ... kim cương
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Diễm xưa à, lạ thật đấy, mỗi lần mình nghe bài này mình chẳng nhớ đến Sơn, chẳng nhớ đến LY mà lại nhớ về Lê Công Tuấn Anh trong phim " Em còn nhớ hay em đã quên " và cả bài hát này nữa.
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nói những lời kim cương, ví hay lắm.

Chia sẻ trang này