1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân bỗng trở nên xa lạ , phải làm sao?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi lovelinh2, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thân bỗng trở nên xa lạ , phải làm sao?

    Hai bạn là bạn thân nối khố một thời.Những tưởng mãi là những người bạn "con rận cắn đôi"trong cuộc sống.Những tưởng có thể mãi bên nhau sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống.
    Rồi một ngày kia,tôi chợt nhận ra vẫn còn rất nhiều điều làm tôi phải ngạc nhiên mà thốt ra rằng:"Đó có phải là người bạn ngày xưa của mình không nhỉ?Hay đó chỉ là người xa lạ nào đó?"
    Một cảm giác hụt hẫng và thất vọng trong lòng.
    Khi mới nhận ra điều đó chẳng ai có thể chấp nhận được và đóng bộ mặt lạnh khi tiếp xúc ngay và tôi cũng vậy. Tôi không thể nào nói chuyện được như xưa nữa. Nhiều người hỏi tại sao không rộng lượng tha thứ vì những năm tháng tốt đẹp chúng tôi đã có với nhau.Tuy nhiên tình bạn đã hoàn toàn rạn nứt thi không thể nào hàn gắn được .Bởi một khi niềm tin không còn thì tình bạn thân thiết xem như là đã chết.
    Tôi nghĩ tôi cũng chỉ có thể tha thứ chứ không thể nào tiếp tục là bạn được . Có thể chỉ còn những câu chào xã giao giữa những người bạn bình thường khi gặp nhau thôi. Các bạn nghĩ thế nào về chuyện này, hãy cho tôi biết cách nghĩ của các bạn!



    N&L
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng gặp hoàn cảnh như anh! Lúc đó em buồn và hụt hẫng ghê lắm...... đã từng ghét nó, nhìn nó như một kẻ xa lạ và nghĩ rằng chẳng bao giờ mình nói chuyện và chơi với nó nữa! Nhưng rồi thời gian trôi qua, dần dần em cũng quên chuyện cũ, bắt đầu nói chuyện lại với nó, nhưng cũng 1 năm sau bọn em mới trở lại là bạn, tất nhiên cũng chẳng thân được như trước! Thật là buồn khi nguời mà minh tin tưởng nhất lại làm mình thất vọng đến thế! Lúc đó em đã ko thể tin vào một ai nữa, tránh xa mọi người và chơi một cách dè chừng........... Nhưng rồi thời gian qua, mọi việc cũng trở lại bình thường, bây giờ nhiều khi nghĩ lại thấy mình cũng thật trẻ con quá!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  3. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Bát nước hắt đi có đầy lại được ko ? Bác tự biết lấy.
    Cái lỗi này nó là lỗi đấy !!!
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    bát nước hắt đi có thể lấy lại được...guong vỡ có thể làm gương mới...nhưng bát nước có đầy được như trước...gương có lành để soi được như xưa hay ko???cái đó tuỳ vào hai ngươi...néuu thật sự bỏ qua được cho nhau thì có thể đấy...
    The one only I Love is You...I Love You...
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ko đầy được lại...thì múc bát mới !
    Có lẽ đành là vậy và hay hơn cho cả 2...Đôi khi mình muốn như thế nhưng ko thể được như thế...
    N&L
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em chưa vào hoàn cảnh của bác bao giờ.Nhưng cũng đôi lúc em cũng hơi ngờ ngợ như thế thôi.Nhưng may mắn là đó chỉ do em suy nghĩ lung tung.Em thấy trên cuộc sống này ko có bạn thân nó buồn lắm,chán lắm lắm ấy.Nếu như 1 ngày nào đấy mà em và bạn em mà lại như 2 người xa lạ thất sự thì em ko hiểu cảm giác đấy nó như thế nào cả nữa.
    Khi cả 2 người đều xác định nó là bạn thân của mình thì bất cứ chuyện gì cũng ko thay đổi dù có bất kì 1 tác động nào nữa.
    Còn nếu ở hoàn cảnh cụ thể của bác ,với 1 người bạn thân như vậy đối với em em sẽ quên ngay,em sẽ ko chấp nhận được như thế,1 người để tin tưởng mà làm vậy với mình,dù biết chắc chắn sẽ ko thể nối được tình bạn xưa(ko nên nối) thì cũng buồn,hụt hẫng và chắc mãi sau có tìm được tình bạn thân mới cũng ko thể nào mà quên được.



    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Kick, kick đi, cứ thực hành đi rồi sẽ biết. Bạn bè thực sự thì dù có gì cũng ko chia cắt được, chỉ có lửa mới thử được vàng thôi.
    Roll over Beetheven and tell Tchaikovsky the news
  8. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như tigerfire86 ,chưa tưng bao giờ nghĩ là mình sẽ có một ngày phải lạnh lùng với đứa bạn thân của mình,lúc đó ra sao nhỉ.Chắc sẽ chẳng thể diễn tả nổi mất.Còn chuyện tha thứ thì đúng là tuỳ thuộc vào cả hai người thui,Nếu muốn bát nước đầy lại cũng có nhiều cách lắm chứ.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  9. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi , anh sẽ làm cho bát nc của em đầy nhé , dc ko?
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ , đơn giản thôi , bạn có biết 1 câu : ko có gì là mãi mãi ko ?
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My

Chia sẻ trang này