1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân bỗng trở nên xa lạ , phải làm sao?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi lovelinh2, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leofire

    Leofire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như anh đấy trời ơi khổ wá. Em vói nó đã từng ăn chung một mâm, ngủ chung một giường(không chung chăn chung gối) thế mà không hiểu vì sao nó giận em mà giận từ lớp 5 đến bây giờ vẫn hơi hơi giận khó hiểu.Mà hình như bạn càng thân giận càng dai huhu

    Tôi yêu Mai!
    Tôi yêu tôi ! Lạy chúa!
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    N&L
  3. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng thía rùi! Hồi trước thân thì rất thân & ko ai nghĩ rằng sẽ như thía này! Chỉ vì những câu đùa hơi wá của nó, em đã cạch mặt nó! Để rùi, vào cấp 3, trong 2 năm học trước, em với nó cũng coi như chẳng wen nhau, cũng nói chuyện, nhưng được dăm ba phút và số lần thì chẳng cần đếm sang bàn tay thứ hai! Giờ thì ko còn gặp nó nữa! Nó đi du học mất rùi!
    right here waiting for you
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ... chẳng biết phải làm sao cả .. ko làm nóng đc tình bạn như ngày xưa thì hãy ngồi đó mà nhìn nó trôi xa trôi xa mãi ... chẳng bao giờ còn quay về nữa vì tất cả ko chỉ có quyết định của mình mà còn phụ thuộc cả vào ngừoi đối diện nữa chứ !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  5. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    "khi bạn thân bỗng trở nên xa lạ" ... thì chắc hẳn là fải có một lý do nào đó chứ ... thử tìm hiểu xem ...
    Don't stop till you reach the top !

Chia sẻ trang này