1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân có người yêu ... ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhphong, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thân có người yêu ... ?

    Mình có bạn ... tất nhiên rồi ...nhưng dạo này , nó lại có mối quan tâm khác ... Nhiều khi nghĩ rằng hình như mình ghen ... nghe lạ nhỉ , thấy ghen vì người yêu có mà ghen vì bạn thì hình như hiếm thì phải ... mà bao giờ đi với nó mình cũng tự hỏi là có phải nó đang muốn đi với người kia ko ,rồi thì khi nào gặp nó cũng ko đc vì nó phải đi với người kia , thấy rằng ko có mình nó cũng vẫn sống tốt chán
    biết là người yêu thì tất nhiên hơn bạn rồi , nhưng cũng thật buồn quá ... mình cứ như cục thịt thừa bốc mùi ý ...
    ngày xưa thì cái gì cũng 2 đứa cũng biết , bi giờ thì 1 mình mình 1 đường ... kể cũng bùn
    đang chán như thế này mà cũng có kể ra đc với nó đâu
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhgĩ thế ư? thế mà bạn thân có " bạn mới " bạn thân mình lầy chồng mình lại có thêm mối lo và cả niềm vui ...
    bạn mình vui vẻ nó hí hửng kể niềm hạnh phúc , đôi bạn í giận nhau mình thành " thùng rác" ...
    vợ chồng bạn thêm baby mình thành " bà mẹ ké" .... những niềm vui ấy bù đắp dc tình cảm giữa mình và bạn bị chia sẻ chứ
    Bạn bè với nhau thì bạn vui bạn hạnh phúc mình phải mừng cho bạn chứ ( nếu bạn cô đơn 1 mình ) và mừng ... hehhe nếu bạn ko đơn côi .... vì ta hạnh phúc và bạn ta cũng thế
  3. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    thế khi có chuyện buồn kể cho nó thì nó lại ko quan tâm và nó lại vui với bạn nó thì ko buồn sao đc
  4. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như mình là người ngoài cuộc ý. Ko ghen chút sao được ?
  5. LuuKhaiHan

    LuuKhaiHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cũng có người yêu như nó để nó ghen chơi , đùa thôi tình bạn nào rồi cũng có lúc dừng ,dừng ở đây k fải là k còn thân nữa chỉ là điều nên quan tâm thì quan tâm , k thì thôi ,nếu là bạn thân thì sẽ k quên mình đâu ,bé cưng lo lắng làm gì??? Kinh nghiệm từ tình bạn thân của chị đấy kéo dài 16 năm rồi , vẫn tốt đẹp như ngày nào ...
    Rồi 1 ngày tự hỏi trong quãng đời còn lại bạn hay anh sẽ đi cùng tôi suốt cả cuộc đời ? ( tự trả lời an ủi CẢ 2 )
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ui, có chứ, ghen chứ, ghen rõ ràng ấy. Cơ mà ghen thui chứ không ghét, hihihi, có tị nạnh thì lầu bầu tị nạnh một mình và dĩ nhiên không gây mất vui khi có mặt cả hai ở đấy. Nhưng may thế, người yêu hay chồng của bạn tớ lại rất khéo léo và tâm lý nên cuối cùng có thêm bạn, hihihi. Mong là mình cũng có người như thế để mình và bạn mình có thêm người thân, như thế thì sẽ thật là vui.
    Chẹp, tuy nhiên mình vẫn là ghen khi bạn thân có mối quan tâm khác ngoài mình, hic, khó chịu lắm. Đành mang tiếng ích kỷ vậy, tuy nhiên tích cực 1 tí?nhỉ
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    uh, lúc đầu cũng ghen, rồi cứ nhìn thấy nó là lại bực mình sao ý, dỗi mà , nhưng mãi rồi quen, he he, chúng nó thấy mình lủi thủi, nên cưng như gì, đi đâu cũng gọi, mỗi tội là đi 3 càng tủi thân nên chả thích đi
  9. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    cóc thích làm người thừa, ở nhà ôm máy tính cho nó ko lẻ loi
  10. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này