1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân có người yêu ... ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhphong, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    bắt chước đứa bạn....kiếm đại lấy một cái gọi là "người yêu" ----> hết buồn liền
  2. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn lắm chứ ...
    nhưng điều kiện khách quan và chủ quan đều chưa cho phép
    ừa , thì đã nói là cái ghen này là vớ vẩn mà , nhưng dù sao thì vẫn tưng tức thế nào ý ... chậc , thì khi bình thường , đi với nó thì ko sao , mà khi nào mình cần nó mà nó lại đi với thằng kia thì cũng akay lắm chứ
    đang suốt ngày đi chơi với nhau , giờ bớt đi 1/2 thời gian để san sẻ con bạn với thằng kia thì buồn quá chứ lại ... đằng này 2 chúng nó đi chơi thì mình có đc theo đâu , mà chậc , chúng nó cũng chưa hẳn là người yêu ... cứ thế nào ý , ngày xưa thằng này thik con này , nhưng con này lại ko thik , thế nào rồi thì bi giờ kêu là bạn .. chắc cũng thân roài ... 2 đứa hay đi chơi với nhau ... đấy ,chẳng nhẽ giờ tự dưng kêu là cho tao đi với àh ... buồn cười ...
  3. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trước: Ta và nó
    Bây giờ : Nó và hắn
    Sau này : Hắn và ta
    Quy luật cuộc sống. cẩn thận
  4. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    hị hị hị ... đc thế thì em phúc quá
  5. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    haaa`.. chủ đề này ha a` nghen..
    Amy cũng đã trải qua hoàn cảnh đó. Quả thật mình cũng " ghen" kiểu dek gì ý.. Cơ mà Amy thì chán hơn. vì có 2 đứa bạn thân, thì cuối cùng 2 dứa nó thích nhau.. Thế là có chuyện gì.. mình thành người qua thừa, ..luc di choi cha biet di cung dua nao nua, danh o nha.
    Suyt tí nua thi 3 dua phai "giai tan", may ma 3 dua deu nhan ra nen cung co lai tinh ban. Bay gio nghi lai, Amy thay viec ban minh co nguoi yeu do la1 phan cuoc song thoi, phai tap thich nghi va chap nhan. Khong chap nhan dc thi cha nhe ở đời nay ko co'' 1 dua ban nao` sao?

    Vấn đề là chập nhận rồi thì tìm cách để mình không thấy lác lõng giữa chúng nó thôi. Amy tìm kiếm cho mình một thú vui mới, để lấp đi thời gian không đi chơi với tụi nó , mở rộng quan hệ để có thêm nhiều ngươì bạn khác để có người đi chơi cùng ..v..v...
    Với lại bạn bè khi trước thì nghĩ phải luôn dính liền với nhau , đi chơi với nhau, có gì chia sẻ. Bây giờ Amy lớn , nghĩ khác : quan trọng là lúc Amy cần bạn thi bạn bên cạnh, và lúc bạn của Amy cần thì Amy bên cạnh. Khi lớn lên, người ta bận rộn nhiều hơn, không thể suốt ngày kè kè bên nhau dc, nhiều vấn đề không thể chia sẻ được. Lúc đó , 1 cú phone đột xuất hỏi thắm sức khoẻ..quý vô cùng..
    đôi điều chia sẻ..
    Amy
  6. suzukicy

    suzukicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    may wa chị có người yêu nhưng vẫn dành time đủ cho bạn thân ,vì người yêu chị ở xa muh ,được cả đôi đường sướng weeeeeeeeee
  7. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trước cứ rảnh là đi với nó,hay chuyện trò bốc phét với nhau.Từ khi nó có người yêu thì ít gặp nhau hẳn.Mà hôm nào có gặp thì chủ đề toàn nhắc đến cô bồ đó,lúc nào cũng H thế này,H thế khác...rồi thì vợ chồng tôi tin tưởng nhau ai như bà...
    Nói tóm lại là muốn thoát khỏi tình trạng này mình cũng phải yêu thôi để trả thù cho bõ ghét
    Ai yêu em hông?
  8. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình có người yêu, khi mình về nhà tối thứ 7 rủ nó đi chơi như thường lệ, thì nó bảo hẹn người yêu. Cũng biết nó có người yêu từ trước nhưng nghe xong cũng sốc. Nhưng thấy nó có người yêu cũng tốt, có một người nữa chia sẻ mọi nỗi buồn, niềm vui khi mình không ở bên cạnh.
    Mà trong đời người cũng cần có một người yêu thương và quan tâm chăm sóc mình bên cạnh bạn bè.
  9. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    thì em cũng đang dần dần quen rồi đây ... hix ... nhưng thi thoảng vẫn ... akay và chim cú nhắm
    thấy chúng nó có người quan tâm (có cả chăm sóc nữa) thì lại chả ghen àh , hì hì hì ... người mà , có phải inox đâu mà ko ghen, hí hí hí
    *** thông báo ,tuyển người iu : cần biết hát , biết chơi ghita .. thế là OK
  10. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hic hic hồi thằng bạn thân của iem có người iu cách đây đã 5 năm rùi. hồi ấy làm wái gì đã bít ADSL là gì đâu. hic thế là hok còn nhiều những buổi đánh bóng mặt đường nữa chán như con rán. Ghét cũng có vui cũng có, nhìn bạn rồi phải nhìn lại cả mình nữa

Chia sẻ trang này