1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân có người yêu ... ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhphong, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó!
    Không hỉu sao mà dạo này mấy đứa bạn mình rủ nhau có ng iu hết làm bản thân tự dưng cảm thấy cô đơn, trống vắng. Hic hic...
    MÌnh cũng rất bít " Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu "ấy chứ! Bảo 1 đứa: "Tuy có ng iu rùi nhưng có vấn đề j cứ gọi tao, tao luôn bên cạnh và chia sẻ..."
    Thế mà nó chơi 1 câu ngang xương: " Yên tâm, nếu có j không thể tâm sự với ông ấy, tao sẽ gọi."
    Sặc!
    Chết mất!
    Thế còn bít làm sao nữa???
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic..nghe nói mà buồn, trước đât mình có con bạn thân, chuyện gì 2 đứa củng hủ hỉ tâm sự với nhau, rùi đùng 1 cái nó quen người ta thế là nó ko thèm liên lạc với mình nữa, gầnn hư là mất liên lạc gần 1 năm. Rùi đùng cái nữa nó gọi điện báo tin sắp lấy chồng, mình té ngửa, trách móc nó, bạn với chẳng bè, mình giận nó, định ko đến dự đám cưới của nó, nhưng nghĩ lại thôi, dù gì nó cũng là đứa bạn thân nhất của mình. Kể từ đây, một sự thật phũ phàng là nó sẽ cho "con bạn này" ra rìa, huhuh... nhiều lúc nghĩ tủi thân kinh khủng.
  3. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    bị thế này thì đau nhỉ ... bọn em cũng chỉ vì thế mà 6 đứa xuống thành 5 đứa đây này ... buồn chí chết ... càng mùa đông nhìn dân tình càng ức chế
  4. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    hic hic , bạn mình (mà cũng từng thân thôi) mới bỏ người yêu chỉ vì nó yêu 1 thằng cùng lớp mới... thằng này thì rượu chè , chơi bời , học hành thì theo lời nó là thông minh (em nghĩ là loại thông minh nhưng chậm hiểu ý) ... trước đây nếu nó ko có thằng người yêu cũ nó yêu thì chắc nó đâm đầu vào 1 thằng học đúp roài ... zời ạh ... nó lại là đứa ngoan ngoãn , học khá ... chả hiểu sao lại thik những đứa như thế nhỉ , em cũng chả hiểu , mà thằng nó đang yêu bi giờ có sâu nặng gì với nó đâu , tính ra thì nó là đứa tấn công trước ý chứ ... trời ạh ... chả hiểu bạn mình nó ntn nữa ?
    đúng là : When u fall in love , u''re blind ... chậc

Chia sẻ trang này