1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân tôi, yêu người yêu tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Franci, 19/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thân tôi, yêu người yêu tôi

    Ngày ... tháng ... năm

    Những ngày tháng chúng tôi iu nhau thật mặn nồng chúng tôi vui đùa với tất cả cặp tình nhân có được iu đương nồng thắm và hứa biết bao chuyện để rồi đến 1 ngày ...

    Ngày ... tháng ... năm

    tôi hẹn tất cả bạn bè tôi đi Karaoke trong đó có 1 người bạn tôi, him ca rất hay .. và khi cất tiếng hát lên ai cũng vỗ tay .. trong đó có em ...

    Ngày ... tháng... năm

    Tôi cảm nhận em có sự bất thường khi chúng tôi đi với nhau sau buổi tiệc của 1 người bạn ca rất hay, em không còn như trước khi anh chở em trên 1 chiếc xe em im lặng không nói với anh nhiều như ngày trước, anh mặc kệ, chắc em buồn

    Ngày... tháng... năm

    Tôi thấy em buồn tôi cố gắng chăm sóc hỏi thăm và đưa em đi chơi tất cả, nhung thỉnh thoảng em nói tôi không hiểu em ... tôi bật cười, đã yêu nhau em không thích anh vấn đề nào thì nói ra ... Em im lặng ... tôi im lặng ...

    Ngày... tháng... năm

    đã 3 ngày không gặp em tôi cảm thấy bất an sợ em có chuyện tôi liền phone cho em .. em không nghe tắt máy ....

    Ngày... tháng... năm

    Tôi tình cờ nghe nói em đi Karaoke với người bạn thân hát hay của anh với 1 đám bạn và em là người có nhan sắc có nhiều bạn bè là điều dể hiểu ...
    Khi tôi hỏi sao mấy ngày em khong call cho anh, em nói thấy anh bận nên ...

    tôi cũng cho qua vì tôi iu em ...

    Ngày... tháng... năm

    Tôi biết em đi chơi rất lâu với người bạn anh, rồi tôi hỏi em, em nói đó bình thường ...

    Ngày... tháng... năm

    1 ngày em bệnh tôi mua thuốc đến với em. em không uống tôi giận tôi uống / em nói tôi làm vậy làm chi .. rồi em nói gia đình bắt em gả cho 1 người con trai khác ... Tôi bàng hoàng lặng câm ... tôi không biết làm sao ...

    Ngày... tháng... năm

    em nói em không còn tình cảm với anh ... và đòi chia tay tôi hỏi em nói vậy ... và tôi không van xin không 1 lời nói lẵng lặng ra đi ...

    Ngày... tháng... năm

    Tôi nghe người ta nói em quen người bạn anh .. Anh phone hỏi em .. em nói đó là sự thật .. Anh càng bàng hoàng hơn .. Em lừa dối anh ...

    Ngày... tháng... năm

    tôi gặp bạn thân tôi hỏi. Him nói tôi him iu her và tình iu không thể nào hiểu nổi / Tôi nắm cổ him tính đánh nhưng rồi buông xuống làm sao trách được, đánh him mình sẽ mệt mỏi thêm ... Tôi lặng lẽ ra đi và chúc phúc 1 câu cuối : Nếu có chuyện gì xãy ra với her , tôi không tha thứ cho him ...

    Ngày... tháng... năm

    Him với người con gái đó chia tay ... him nói him không hiểu her làm gì ... tôi lặng câm .. Tôi mất tất cả tình yêu tình bạn ... 1 đau đớn ...

    Ngày... tháng... năm

    Vùi đầu vào làm việc cho quên đi ...


    Never said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.
  2. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã xảy ra lâu, tôi không biết tôi xử sự vậy đúng không, và 1 ngày nào đó tôi gặp lại người iu đó, người bạn đó tôi phải làm sao ???
    Chắc là bạn nhỉ ? hay là làm ngơ / Nhiều cái trong cuộc sống làm cho tôi không còn sôi động như những năm 18 dôi mươi.
    Hông biết ai có gặp vậy không ? Mong lắng nghe ý kiến từ các bạn .

    Never said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.
  3. Tmhlpa

    Tmhlpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Qu alau roi thi cho qua,co cai gi dau ma thac mac,bo tren doi nay it truogn hop nhu bac lam a? coi 2 bônn nhu ban cu la duoc
  4. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có thể bác nói đúng gặp nhau thì làm bạn thôi, nghe dễ quá :) .. chuyện này lâu rồi tất nhiên tôi cũng quên, nhưng ý tôi hỏi là bạn có nên bụp cái người bạn đó cho hã giận không kìa ...
    Nhằm lưu kinh nghiệm lại cho ai gặp phải thôi, nếu con gái , con trai hông biết xử sự sao hén !!! Lắng nghe !!

    Never said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.
  5. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Dời ơi.. sao mà "tôi" với "anh" cứ loạn xị lên vậy? Tôi là tôi mà anh là anh chứ? Sao lại dùng cả hai thế thì ai mà hỉu nổi. Nhưng mà chuyện của bác đã qua rồi thì cha qua luôn...
    Luyến tiếc chi một mối tình sầu chứ...
    Nào... khi nào bác rảnh em với bác đi uống rượu ốc đi... offline gặp dốc bầu tâm sự thích hơn là ngồi gõ lọc cọc. Muốn rủ bác tại vì em đã từng như bác...... hức! hức!...
    npl155 - một điều gì đó ko đến...
  6. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Nói chung la đau...
    1. Quên cái con nhỏ ham mới lạ đê... không có thằng bạn đó thì nó cũng sớm theo 1 kẻ khác thôi- 1 thằng giỏi võ chẳng hạn. 2.Quên ngay cái thằng bạn hát hay đê- bạn bình thường thì ko sao... cho qua... nhưng nếu mà bạn thân mà thế thì... quan niệm bạn thân của bác và của thằng cha đấy đều có vấn đề!
    3. Buồn thì đi đánh 1 trận nước cay rồi thôi. Dành thời gian làm việc khác. Học tiếng Anh chẳng hạn. Ngôi thứ 3 làm chủ ngữ là "he" chứ ko phải "him" bác ạ
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  8. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    khà khà công nhận phê thiệt ít ra cũng có người giống thì gặp nhau đi nhậu cũng là chuyện nhõ mà chuyện này lâu rồi nếu các bác có thấy bùn thì post lên / Chuyện dĩ vãng lâu lâu post ra cũng hấp dẩn gớm kekekekeke
    Okies cám ơn bác kêu tui đi học English ít ra đi học cũng đã hơn hé hé .

    Never said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.
  9. Ck_boy

    Ck_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chao ban ! chuyen tinh cam cua ban nghe co ve nhe nhang nhu suong khoi , chac iu nhau chua den muc sau sac chu khong thi da chang don gian nhu vay !

    Friendship is the special kind of LOVE !!!
  10. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm quyển truyện trôi theo dòng đời của quỳnh dao đọc đi,nhưng đừng dại dột làm theo nhé
    tôi có suy nghĩ như thế này,con gái có thể chọn cho mình bất cứ gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất với họ,nên bạn cũng đành chấp nhận thôi,đừng làm gì dại dột nhé
    tôi trải qua cảm giác này rồi,và cũng chỉ với suy nghĩ kia mới giúp tôi không nuôi ý định trẻ con là trả thù,nhưng mối hận thì suốt đời này không quên được

    Đôi khi cuộc tình,ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ........với xót xa

Chia sẻ trang này