1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân tôi, yêu người yêu tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Franci, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    kiếm quyển truyện hoặc vài đứa bạn làm một bữa,wuên đi bác ạ,dù sao nó cũng xảy ra rồi.bây h nên cẩn thận thui
    Đừng để em nóng khi lòng em chưa muốn ^_^
  2. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay, ít ra cũng vậy chứ :) nói thiệt nhe, nếu mà hồi đó nóng tính dám tui đánh người bạn đó rồi.
    nếu như theo tôi nghĩ đánh xong là bỏ ghét :) nhưng không hiểu sao không dzợt người bạn thân đó 1 tăng .. thôi thì đành im vậy hì hì .
    còn tôi không trách ai được vì " Giử người ở lại chứ ai giử người người ra đi " thank's các bạn nhé .
    nếu có ai có mấy chuyện bùn này post ra tâm sự với bà con cũng hấp dẩn á. chuyện này đã qua gần 3 năm rồi giờ tôi vẫn còn bơ vơ nhưng không hiểu sao thấy con gái là hết dám thương hì hì .
    chắc tôi theo lời của các bạn đi đọc tiểu thuyết lolzz ..
    Ý quên nửa nếu ai có tâm sự bùn về tình iu post lên chung cho bà con tâm sự với :) thank's All

    Never said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.

Chia sẻ trang này