1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn thân và người iu cũ là một cặp!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dieulinh85, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    khi bạn thân và người iu cũ là một cặp!!

    lâu lắm roài em mới lại vào diễn đàn nè. hnay em muốn nói về một vấn đề mà có lẽ cũng chả có gì là lạ mấy nhưng cốt yếu là mọi người nghĩ sao và với từng người sẽ có thấi độ cư xử ntn.
    chắc cũng không phải là k có ai rơi vào hoàn cảnh bỗng một ngày kia một người bạn thân của bạn thông báo rằng người bạn đó và người bạn trai cũ của bạn đang wen nhau. sau khi nghe đưọc tin đấy các bạn sẽ nghĩ sao?có ai bị sốc không?
  2. cplove

    cplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hix ! Giống mình cách đây 2 năm, lúc đó buồn và giận lắm nhưng giờ chẳng thấy gì nữa !
  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cực vặt thường xuyên diễn ra ở huyện hẻo lánh
    Nói thật chứ nhìn thấy thì cũng lộn tiết nhưng xét cho cùng thì điều đó đáng mừng đấy chứ
  4. hoangnam124111

    hoangnam124111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    minh se khong gian bat cu ai ma minh se chuc cho ho dc vui ve khi o ben nhau
  5. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bảo con bạn thân là : Thằng đó ngày xưa là bồ của tao đấy,cấm mày lớ xớ vào nhé
    Đùa tí thôi chứ kệ họ em ạ,yêu nhau nó là cái duyên cái số mà,giận làm gì cho chóng già,họ nên duyên được thì nên mừng.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    he he, con gái buồn cười nhỉ, cóc yêu ng ta nữa thì để ng ta yên. Ko yêu mà cứ thích sở hữu
  7. anna_170684

    anna_170684 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chời!
    chỉ sợ khi còn quen nhau mà chúng nó đã thế này thế kia chứ....!!!!!
    còn người yêu cũ á, với bạn thân.... ôi, mặc kệ chúng nó chứ. Người yêu cũ thì kó gì để bàn tán nữa nào.
    mọi người nhể....
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    về vđ này đúng là mỗi người một cách suy nghĩ và co cách cư xủ khác nhau.thiệt ra thi đối với em chuyện đó cũng chảng có j là wan trọng cả.em cũng không sốc và cũng chẩng giận j.chuyện tc là chuyện k thể noi trước được vì đấy là tự do của mỗi người nhưng những người trong cuộc thường hay co tinh giật mình.ui xời nói chung la cứ kệ đời nó đi tốt xấu j thi rồi sẽ khắc biết.em nói vậy có fải k a?
  9. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần trong thời gian còn yêu mình , người ta và thằng bạn thân chỉ quan hệ bạn bè là được , còn khi đã chia chân xong thì nếu bạn thân mình với Ex mà lại thành 1 cặp thì tuyệt vời quá , thật sự đấy , vì mình đã từng yêu Ex ,chứng tỏ Ex phải là 1 cô gái tốt ,đương nhiên mình cũng mong cho bạn thân mình gặp được cô gái tốt như vậy rồi, vậy sao khong chúc mừng cho họ nhỉ ????
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Người iu cũ chứ có phải người iu hiện tại đâu mà băn khoăn với lăn tăn chứ. Kệ họ thui, nếu họ thành đôi thì mừng cho họ chứ sao.
    Yêu 1 người đâu phải luôn giữ người đó ở bên mình chứ. Hạnh phúc của người đó coi như là niềm an ủi đối với mình. (Theo sách vở là như thế, còn thực hư thế nào thì em chịu )

Chia sẻ trang này