1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn thân và người iu cũ là một cặp!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dieulinh85, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu người ta thì tất nhiên là sẽ thấy ức chế,tủi thân,giận dỗi điên cuồng
    Còn nếu ko yêu nữa thì thấy bình thường,hơi hụt hẫng tí ti
    Oai,nói thật thằng ny cũ của em bây h nó mà có ny thì em sướng phát điên lên đấy chứ ...đeo đuổi dai dẳng kinh quá à
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thân và người yêu cũ lại là 1 cặp !
    Hớ hớ !
    Cái này thường thôi !
    Gặp hòai !
    Nhưng mà vẫn có cái j đó khó chịu!
    Nhưng mà chả sao !

  3. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là ex của cô bạn đồng nghiệp,cho đến giờ thì họ là bạn.Ban đầu mình quen anh ấy là do cô bạn đồng nghiệp giới thiệu với mục đích công việc,nhưng đến giờ thì bọn mình muốn tiến xa hơn.Mình chỉ hơi băn khoăn vì cô bạn đồng nghiệp có vẻ ko thích lắm chuyện mình và anh ấy nói chuyện mà ko có cô ấy tham gia,liệu mình có nên nói trước mối quan hệ này cho cô ấy biết(vì cũng mình và cô ấy khá thân nhau trong CTy)hay cứ kệ nó đến đâu thì đến đây?Mọi người cho mình xin lời khuyên nhé.
    Được oneagain sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 26/11/2006
  4. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không thích như vậy cho lắm ....nhưng chuyện tình cảm mà chẳng có gì là không thể , quan trọng là tụi nó cảm thấy vui khi tụi nó quen nhau là ok ... bản thân mình thì .... tối về ... đập đầu vô gối ....ngủmuzzzzzzzzzzzzzzzhhhhhhhhhhhhh
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cũng là thường thôi mà, có khi lại thành hay ấy chứ, tự nhiên lại thấy bạn mình - mình - hắn trở nên thân hơn thì sao. Con bé em tớ cũng đang thế, nó đang yêu Ex của con bạn thân, 3 đứa chơi rất thân và thoải mái.
  6. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân và người yêu cũ là 1 cặp .............!
    Mọi người cứ cho là chả sao là thường thôi , em thấy chả đúng,mọi người cứ toàn dối lòng mình hết (^_^).Mọi người cứ thử nghĩ mà xem người yêu mình ngày xưa bây giờ lại quay sang yêu 1 người mà hẳn là con bạn thân mình nhá chả hụt hẫng và buồn chết đi được hay sao? Dù mình chả còn tình cảm với người đó đi nữa nhưng vẫn cảm thấy"mất mát" ai mà chả như thế tính ích kỷ mờ.Nhưng nếu người yêu mình yêu 1 người hoàn toàn mới lạ với mình có lẽ lại khác hì hì
    Ta đấu giá từng ô vuông kỷ niệm

    Người ra di thành vệt giữa tim mình
  7. sachoa

    sachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Uh,
    Chắc phải trong tình huống đó mới cảm nhận hết được vấn đề. Thôi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúc cho mọi người hạnh phúc vậy.
    www.sachoa.net
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    bạn nè nói rất rất đúng tâm trạng của tớ.dù có nói j đi nữa thì tất cả đều là tự dối lòng mình hết cả thui.ôi đúg là con người rắc rối thiệt.
    nói chung là mệt............
  9. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    điều đầu tiên là ngạc nhiên,quá ngạc nhiên và cũng hoi có cái gì đó không vui và điều tất yếu sẽ nghĩ đến là lý do chia tay có liên quan gì đến đúa bạn thân đó không
  10. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đồng ý với bạn nè!!!
    Bạn gì ơi!!! tui thấy hai câu thơ bạn nên đổi là:
    "Ta đấu giá từng ô vuông kỷ niệm
    Người ra đi để lại vết sẹo giữa tim mình"
    hề hề

Chia sẻ trang này