1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn thân và người iu cũ là một cặp!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dieulinh85, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    HUhu Chúng nó đang ôm nhau kìa!!!
    Thế mà hùi xưa bảo em chỉ có mỗi mình anh hix hix. đau nòng wwa
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng iu ngừi iu của kon bạn thân. Tớ không bít như thế là xấu hay tốt. Rút cục thì tớ và anh cũng vẫn chia tay, không hợp chứ không phải tại hình bóng kon bạn ám ảnh 2 đứa.
    Tớ và kon bạn vẫn chơi, thân, thậm chí có lúc còn tâm sự về ngừi đó, dù có hơi gượng gạo, và dĩ nhiên là nhiều giấu diếm.
    Nhưng tớ nghĩ, nếu một tình bạn đủ thân, thì không bao giờ nên đổ vỡ vì 1 thèng jai! (và ngược lại). Chuyện gì cũng có cách giải quyết, chỉ là phương pháp mà thôi. Và khái niệm xấu tốt, đảo lộn lung tung hết cả, chả bít đường nèo mờ lần. Có khi nó xấu nhưng vẫn chấp nhận được. Có khi nó tốt nhưng tớ lại chả thik.
    Tớ chả bít nữa. Dù sao thì cũng chia chân chia tay rồi. . Tớ không biết nếu được làm lại, tớ có thay đổi không nữa!
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Éo le quá
  4. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu hay thì hơi tiếc. Nhưng dở thì mày "ngu" rồi em ơi, sao không hỏi chị trước...
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, đã bít trước roài ạ, nhưng vẫn giữ tâm lý cũ ngừi mới ta mờ.

Chia sẻ trang này