1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân và tình iu không cùng chung chiến tuyến !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chika, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thân và tình iu không cùng chung chiến tuyến !!!

    ... Thì fải làm sao bây giờ mọi người Tớ đang bị mắc kẹt giữa 2 người này. 1 bên là kon bạn thân của tớ từ lâu lắm rồi, 1 bên là tình iu của tớ. 2 đứa không thik nhau và rất hay hạnh hoẹ với nhau 2 đứa như kiểu mặt trăng và mặt trời í. Tớ lúc nào cũng bị ở giữa. Khó xử vô cùng

    Ai cùng cảnh ngộ hay có kinh nghiệm gì, chia xẻ tớ với
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bỏ mặc cái ông bạn thận kia đi, phải bảo vệ người yêu chứ. Hai thằng đều đang thích ấy thì sao lại không hạnh họe nhau được Cứ lằng nhằng giữa hay thằng đó có khi lại thành tay trắng
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Kon bạn thân mà. Con gái cũng ích kỷ lắm nhưng cũng nên xem xét kỹ đó. Lúc trước tớ có đứa bạn cũng thế. Ban đầu nguyên nhân cũng vì anh chàng bạn tớ thì cục mịch ko khéo cư xử. Gặp nhỏ bạn hơi ích kỷ nên xét nét. Chuyện cũng do tớ cả, trước kia tớ chưa có ai thì chăm nó, quan tâm nó ghê lắm, chiều chuộng đủ thứ cả đến chuyện 1/2 đêm bị lôi di theo ra kênh Nhiêu Lộc nhậu. Rồi khi có bf thì anh ấy ko chấp nhận điều đó, và mình cũng ko còn sự quan tâm như trước nữa. Thế đấy. Nhưng cuối cùng vẫn là lỗi ở mình đấy, ko phải là quen ai, bỏ ai mà nên nhìn lại người này làm thế có đúng ko? nên ko? có gây tổn thương cho người kia ko? và mình cần làm gì để tránh mâu thũan này
  4. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    2 - 4 -6 người yêu, 3 - 5 -7 bạn thân!!!!!...nói đùa chứ bạn nên dung hòa cả hai, nói tốt cho cô bạn một tí, cho anh bạn trai một tí!!!..có điều kiện thì cho cả hai đi chung để cải thiện quan hệ ( nhớ ra điều kiện trước cho bạn trai là ko được tỏ ý khó chịu với bạn của bạn và ngược lại).... cứ thế mà làm!!!!....nếu 1 trong 2 bên cứ giử thái độ như thế!!!..thì bạn bibi bên đó được rồi!!!..bởi vì họ chỉ yêu thích bản thân họ chứ ko yêu thích bạn!!!
    ....đó là ứng xử của mình nếu rơi vào trường hợp đó!!!.. cách ứng xử của mình ko hẳng là đúng bởi vì trên thế giới có bao nhiêu người thí có bấy nhiêu cách ứng xử á...hehe..chúc dzui dzẻ...hehe
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện bạn bè chơi với nhau mình lại nhớ đến cái chuyện hồi trước, nói ra mình cũng rất trách bản thân. Mình chơi rất thân với một cô bạn, cô bạn của mình cũng đã có người yêu, và người này mình cũng chơi tương đối thân, lý do cũng chỉ vì lúc đầu hắn đến tán em cứ ngỡ là mình là bạn trai của cô ấy nên mới giả vờ làm quen mình để tìm hiểu. Hai người đó tình cảm cũng đang rất tốt đẹp thì lại sảy ra cái chuyện này. Hôm đó cô ấy có việc nhờ mình mà mình thì lại không có xe để đến, thế là nhờ thằng bạn thân của mình đèo đến đó. Sau hôm ấy, cái thằng bạn mình cứ hay nhờ mình mời cô ấy đi uống nước với đi xem film linh tinh. Mình cũng không để ý lắm nên cứ mời và tất nhiên là bạn thân nên cô ấy chẳng khi nào lại từ chối. Bẵng đi một thời gian mình không chú ý, thì đột nhiên nghe một tin là cô ấy bỏ cái thằng bạn trai cũ để theo cái thằng bạn thân của mình. Mình cũng rất bất ngờ và cũng công nhận cái thằng bạn mình cũng giỏi thiệt, đánh đồn có định cứ tẩm nga tẩm ngẩm lúc nào mà mình không hay. Nhưng chuyện mà mình ghê nhất lần đó là cái thằng người yêu cũ của em ấy, nó gọi bảo mình ra quán. Hôm đó mình cứ nghĩ có khi nó điên nên đập mình cũng nên, định không đi nhưng rồi mình vẫn cứ đến đó. Đến nơi thấy hắn uống ghê quá, lúc say hắn nhìn mình và trách, tất cả là tại mày mà tao đã mất đi cái người mà tao yêu tao quý nhất trên đời, tao hận mày và tao không bao giờ tha thứ cho mày. Nghe hắn nói mình cảm thấy buồn và thấy thương hắn thế nào ấy, chẳng biết bây giờ hắn ra sao vì lâu lắn rồi mình không gặp hắn kể từ lần đó.
  6. gatan

    gatan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    a ha
    chuyện nè hay đấy . Nhưng không thích . Mắc kệ , đi chơi với vợ đay Haaa
  7. thief_thief

    thief_thief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ông na?y bị hâm hâm ha?
    thấy hay thi? bo? đáy
  8. gatan

    gatan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    ông na?y bị hâm hâm ha?
    thấy hay thi? bo? đáy
    the gioi bat cong khi dan ong cung nhu dan ba
    dan ba cung la ca o nhung quan ruou nhung noi sanh dieu cua dan ong
    Hic không phải à . nói không đúng ư chuyện con j con thế mà không làm đươc, qua tôi ok ngay

Chia sẻ trang này