1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân...!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nokia8910i, 15/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BABYBABYANGEL

    BABYBABYANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Sống như người chết. Tôi quá suy sụt tinh thần. Tôi quên cả chuyện ôn thi và đi thi. Nếu như không có anh trai ở bên cạnh thì tôi không biết mình sẽ ra sao lúc đó. 3 ngày sau, me mua cho tôi vé về VN. Việc đầu tiên mà tôi làm là chạy thẳng xuống mộ bê. Tôi ngồi đó khóc đến cạn nc mắt, mẹ bê đưa cho tôi những bức thư của nó viết cho tui. hichichic nếu như ai đã mất một ng bạn thân, một ng bạn mình coi như là chính mình, yêu thương ng đó hơn bản thân mình thì sẽ hiểu dc cảm giác của tôi lúc đo.
    Những tình bạn bây giờ chỉ là ngoại giao, even những ng gọi ng khác là bạn thân cho nữa. Họ chỉ nghỉ về bản thân mình, đặt mình lên hàng đầu, nhưng bạn thân thực sự của nhau họ đặt ng bạn đó lên trước cả mình. Những ng như vậy rất khó tìm va có khi tìm cả đời mình cũng ko dc. Tôi đã có một ng như vậy và người đó sẽ mãi mãi là ng bận thân nhất của tôi
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, để tôi nói đã, nếu tôi mà ở vào trường hợp của người bạn thân kia thì tôi sẽ xách va li và đi đến một nơi thật xa, không có người tôi yêu.... Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn mọi người cũng vì căn bệnh của tôi và rồi chết dần chết mòn theo tôi.
    Còn nếu tôi là người mà có người bạn bị mắc căn bệnh lây nhiễm, ha ha, tôi sẽ làm gì nhỉ? Một là trở mặt, hai là sẽ sát cánh cùng người bạn để chiến đấu cùng căn bệnh đó. Theo những mẩu chuyện chicken soup for soul thì có lẽ, sẽ chiến thắng. Nhưng nếu tất cả mọi chuyện đều không như thế,,, tôi sẽ chết, bỏ mặc lại sau lưng người yêu, cha mẹ, và đi theo một người bạn thân. Vậy thì là phí đấy bạn ah. Tại sao, bạn không thử nghiên cứu để tìm ra loại vius đã gây ra căn bệnh đó....... Chắc hẳn bạn cũng không muốn rằng sau bạn cũng sẽ có tiếp những người bạn sẽ tiếp tục ngã xuống....
    Trường hợp này sẽ khó, toi tin là khi bạn lâm vao hoàn cảnh đó, trái tim bạn sẽ mách bảo cho bạn một cách làm tốt nhất. Có khi liều thuốc giúp cho bạn bè thoát khỏi căn bệnh đó lại chính là tình bạn chứ chẳng phải cái gì khác đâu........ Nhưng bạn biết không, nếu bạn mà ở bên cạnh bạn ý, mà tình cảm cũng chỉ là giả dối, là có lệ...... thì tất cả sẽ không còn một chút gì........ Thôi, đang vui vẻm đừng nói chuyện buồn!!!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì phải là người trong cuộc trong chuyện này thì mới có thể nói chính xác được .Bây giờ thì có thể nói là sẽ chia sẽ,sẽ sát cánh với người bạn đó .Nhưng tôi dám chắc nếu có chuyện đó sẽ ra với chúng ta thật,tôi cũng phải e dè.Căn bệnh đó là bệnh truyền nhiễm mà ,đâu phải bệnh bình thường ,lại còn rất nguy hiểm nữa .Chip thì chẳng bít đâu nhưng có lẽ là người bạn mà có người bạn bị mắc bệnh cũng như người bị mắc bênh chắc sẽ đau khổ lắm...1 người thì chờ chết ,1 người thì đang chứng kiến cái chết dần chết mòn của bạn mình-người mà mình vô cùng yêu quý .Và nhất là sau khi người bạn kia ra đi ,sẽ là những ngày tháng khó khăn đối với người thân của bạn ý ,trong đó có 1 người..........
    Nhưng cũng ko phaỉ thế mà tự huỷ hoại mình trong lúc này ,hãy tự làm tươi sáng những ngày cuối đời này .Hãy sống hết mình và vui vẻ nhất để đối với chính bản thân mình .......cái chết ko phải là quá đáng sợ !!!

    It's gonna be another day with the sunshine
  4. tph1988

    tph1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người !
    Điều mà em làm khi biết người bạn thân của em bị căn bệnh hiểm nghèo cho dù là bệnh truyền nhiễm chăng nữa thì em cũng sẽ đến thăm bạn ý ngay.Bởi vì đó là người bạn mà đã từng chia sẻ với ta những truyện vui buồn hay những đều mà ta không thể nói với ai ngoài người bạn ấy!
    Nếu như bạn đã gọi người bạn đó là người bạn thân thì hẳn bạn đã coi người bạn đó như người trong gia đình mình rồi.Và nếu như 1 người thân nào đó trong gia đình bạn mà bị bệnh hiểm nghèo thì bạn có tới bệnh viện thăm họ không?Câu trả lời dĩ nhiên là có.
    Người bạn thân của ta đang kề cận cái chết vậy mà bây giờ ở bên cạnh bạn ấy chỉ là gia đình và các bác sĩ mà chẳng hề có người bạn nào cả.... Các bác sĩ là những người xa lạ vậy mà họ còn dám đến gần bạn ý huống chi là chúng ta???
    Mà bệnh truyền nhiễm thì đáng sợ nhất bây giờ là SARS ta cũng có thể mặc quần áo bảo hiểm mà!
    Bạn cảm thấy sợ lây nên không muốn đến ư?Cho dù bạn đến chăng nữa thì chắc gì các bác sĩ đã cho bạn vào thăm và cả người bạn thân đó cũng vậy... Nhưng cho dù thế nào chăng nữa thì mình vẫn đến thăm người bạn thân đó dù chỉ là nhìn bạn ấy từ đằng xa mà thôi....
    Tuỳ từng người mà có cách xử sự riêng của riêng mình.Đây là một tình huống tuy buồn nhưng có thể ta sẽ gặp,chỉ đưa ra đưa ra để nếu có gặp thì chúng ta sẽ hành động thế nào thôi mà
    Mong rằng là tất cả chúng ta sẽ không bao giờ phải ở trong tình huống như vậy!!!
    Chúc mọi người trong box luôn hạnh phúc và vui vẻ!
  5. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    còn mình thì vẫn còn 1 chuyện hối hận đến tận vây giờ,bạn mình bị ung thư máu,và là được 1 người bên nhật cho máu,và cũng được báo đưa tin là sẽ được ghép máu cuống rốn,sau đó thì mọi chuyện vẫn lặng im
    Sau một thời gian lúc bắt đầu năm học mới,mọi người trong lớp đinh đến thăm bạn ấy,nhưng rốt cuộc thì không đi được.Mọi người thì cứ ngĩ bạn đó cũng sẽ sống được thêm 5 ,10 năm nữa ,nhưng tất cả đã lầm,vào 1 ngày tháng 2 ,sau khi tết vừa rồi mình vẫn vô lớp bình thường ,nhưng thấy mọi người đang bàn chuyện gì đó và mắt ai cũng đỏ hoe lên,và mình hỏi bạn ngồi trước mình đã có chuyện gì xảy ra và mình nghe 4 từ mà nó sao đau đớn kinh khủng:"H.M. chết rồi",mình nghe mà chết lặng người đi,không thể nói nên lời và mấy bạn đang bàn kế hoạch để trưa nay đi thăm bạn ấy.**** trưa hôm ấy mình không về nhà mà đi theo cac bạn để đến nhà bạn ấy.
    Đến giờ mình vẫn còn tức tại sao mình không đến thăm được bạn ấy.và mấy bạn biết không bạn ấy được xem là người bình phục nhanh nhất trong những người được thực hiện ghép máu cuống rốn ,và đêm cuối cùng trước khi đi học thì bạn ấy bị sốt và qua đời.
    bye he he

Chia sẻ trang này