1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bạn thấy mình cô đơn !

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi NEVER_SAY_NEVER, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    khi bạn thấy mình cô đơn !

    Có khi nào các bạn cảm thấy cô đơn mặc dù quanh bạn vẫn còn bao bạn bè ? Có bao giờ bạn không muốn tiếp xúc với ai ? Có bao giờ bạn thấy mình hoàn toàn thất bại và có cái gì trong bạn , lớn lao lắm đang sụp đổ ? Lúc ấy bạn sẽ làm gì ?Hãy cho tôi lời khuyên được không ? Tất cả nhưng diều trên đều là tâm trạng của tôi lúc này !

    tinh yeu va su xa cach giong nhu lua va gio .
    co the lua se tat cung co the lua se chay bung len !
  2. molsouth

    molsouth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    55
    đã từ rất lâu tui có tâm trạng như vậy măc dù biết vậy là không tốt nhưng không hiểu sao tui không hoà nhập được nhưng rùi tình trạng đó sẽ qua khi tui tự nhủ mọi chuyện buồn của tui không phải là tất cả dù bây giờ không ai hiểu tui nhưng sẽ có ngày mọi người sẽ cần đén tui vd như bây giờ chẳng hạn
    mol
  3. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng bao giờ cảm thấy buồn hay cô đơn cả,chính vì vậy tui chẳng bao giờ cần có người an ủi cả

    Yêu nhau chỉ làm khổ nhau
    Đừng tự làm cho đời thêm đau
  4. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    có những lúc tôi tự hỏi tại sao !!tại sao lại ngồi đây
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    TÌNH YÊU ƠI! SAO KO ĐẾN VỚI TÔI!
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Never ơi ! em cảm thấy cô đơn rồi à ... Em đã bao giờ " Chơi " thật lòng với một người chưa ... Hay chỉ là vui đùa như cái tính của em thôi ?... hì hì ... thôi vui lên.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  6. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    nói ra mơi thấy. toe chẳng thấy khi nào mình cô đơn cả. he he... buồn thì gọi cho 2 con bạn thân đi chơi. bọn nó mà không đi thì thôi, mình ngồi chat. nếu mà hết tiền lẫn hết card thì gọi điên thoại cho người yêu, anh ơi anh ời 1 chút cho nó fê hoặc rủ mọi người trong box đi chơi. trên đời này nhiều trò để làm, không còn thời gian để nghĩ mình có cô đơn hay không. mọi người cứ phức tạp hoá vấn đề.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  7. trang_ngo_nghinh

    trang_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trang à
    mày vẫn còn con bạn thân là tao nữa mà
    tao biết dạo này tao với mày ít nói chuyện với nhau
    mày cố gắng lên vì cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp
    ok ?
    vì cái thưở bé có hai con be tên trang đã chơi vói nhau vì vạy khi lớn lên một cô bé trang nữa ko muốn bạn mình phải buon đâu
    chúc mày kgoẻ và hạnh phúc
    trang ngo nghinh
  8. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    có thể lúc này never hơi bi quan nhưng never không bít làm gì để hết buồn cả .
    bibi ơi ! anh đánh giá sai con người của never rồi đấy . never chơi với ai cũng hết mình cả . không bít never hiểu có đúng như lời anh nói không nhưng never tin đó là sự thật . tính never sôi nổi lanh chanh vậy thôi nhưng nhiều khi cũng bà cụ lắm (lúc này chẳng hạn).never co rất nhiều bạn tốt nhưng bây giờ never lại chẳng muôn gặp ai .chứ không phải vì tôi không có bạn . hiểu không ?
    còn ông omega kia ! chỉ có ma mới không bít buồn ông hiểu không ?
    con người ai cũng có lúc buồn hết(cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).còn không thì là đồ vô cảm !
    tinh yeu va su xa cach giong nhu lua va gio .
    co the lua se tat cung co the lua se chay bung len !
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hi..hi
    Cũng thi thoảng em cảm thấy cô đơn thật.Nhưng mà qua nhanh thui
    Khi cô đơn hãy nghĩ và làm những điều rì thật vui để quên đi nỗi cô đơn ý.Lúc đó bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn vì nếu ko thay đối được hoàn cảnh thì phải thích nghi với hoàn cảnh thía thui
    he he
    Seo hôm nay mình triết thế ko bít
    mà chị never ơi,em nghĩ ở tuổi chị em mình thì sao phải cô đơn
    háy vui vẻ hết mình
    khỏi lo nghĩ
    thía thui


    ilovechipchip




    Chip in 87-89 club

  10. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em wá cô đơn à anh có giúp gì được ko nhỉ ?
    Mà làm seo em phải cô đơn cơ chứ có quá nhiều bạn tốt mà
    lại cô đơn à ,anh mà như em thì phải bít đó
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

Chia sẻ trang này