1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai hay ghen và có những lời nói thiếu tôn trọng mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn trai hay ghen và có những lời nói thiếu tôn trọng mình

    Em biết fải làm sao đây. Em và bf hay cãi nhau kinh khủng. Anh ấy rất hay ghen với quá khứ của em. Mà ghen vô lý không chịu được. Mỗi lần như thế anh ấy lại nói những câu làm em đau lòng lắm, lại chia tay, rồi quay lại, nhưng chả bao giờ anh ấy thực lòng tin tưởng em yêu anh ấy cả.
    Hôm qua, em đi chơi với bọn bạn (những đứa anh ấy biết), trong lúc đi chơi em có nhắn tin cho anh ấy biết để anh ấy khỏi nghi ngờ. (bọn em mới hoà bình được có 2 hôm). Rồi về rất sớm, (9.20). Em nhắn tin anh ấy không thèm trả lời, em gọi điện ko thèm nghe máy ( cách 10p em lại gọi và để hết chuông luôn). Đến 10.30 thì em quá khó chịu với kiểu giận dỗi của anh ấy (bản thân anh ấy cũng đi chơi với bạn) nhắn tin cho anh ấy là em mệt rồi, cả 2 nên suy nghĩ lại về tc của cả 2 bên. Rồi em tắt máy. Anh ấy gọi vào cố định của em, hỏi em đi chơi vui ko? Em tức quá, bảo tất nhiên là vui. ANh ấy không thèm nói gì.
    Nửa đêm em nhắn tin, anh ấy nói em đi chơi với bạn là để hỏi thăm về ex, rằng em coi anh ấy là thằng đần, nên ko cần coi trọng. Ko có chuyện này đâu, em đi với cả lũ bạn thân, chả hỏi han gì hết. Nhưng anh ấy cứ khăng khăng cứ như là chính mắt anh ấy nhìn thấy. Em thấy anh ấy thiếu tôn trọng em quá, em cũng nói vài câu hơi quá lời, nhưng thực sự em thấy ấm ức lắm.
    Đã rất nhiều lần, em cứ đi chơi với bạn là anh ấy kiếm cớ này khác để giận. Còn nói những câu như thể em là kẻ bắt cá 2 tay. Em không hiểu con người này như thế nào nữa, các bác khuyên em với
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chị ơi...chị vẫn còn chịu đựng dc à? em thì ko bjt nhưng với em, iu thì iu thật nhưng tự do thì ko thể mất
    Ko thể iu trong sợ hãi thế đâu....chị nói hẳn ra với anh í, nếu thấy ko khác đc thì cũng đừng có hi vọng chị ạ!
  3. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông có yêu quá mới ghen thôi !
    Rất nhiều phụ nữ mong đc ghen mà ko đc đấy !
    Nhưng tất nhiên ghen cũng có mức độ và cung bậc khác nhau .
    Ghen ở mức độ như bạn trai của cô chủ Topic thì ở mức "thượng thừa" rồi !
  4. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Yêu người ghen cũng khổ gần nhà em cô nàng vớ được anh hay ghen, thỉnh thoảng được tổng quất toàn thân kể ra cũng khổ thật
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh ấy vô lý kinh khủng. Nhưng nghĩ anh ấy vì yêu em quá nên mới muốn quản lý em, ko muốn em đi chơi, nên cứ nhịn mãi. Anh ấy cứ nhìn thấy cái gì có hơi hướng tình cảm trong nhà em mà ko fải do anh ấy tặng đều đổ thừa là do người yêu cũ tặng, rồi em ko quên được người cũ, em ko trân trọng anh ấy, anh ấy làm em có cảm giác như em là kẻ bỏ đi ấy.
    Em thấy mình bế tắc quá, tại sao em lại đâm đầu vào yêu anh ấy chứ.
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu sao con người anh ấy có thể suy diễn những điều rất kinh khủng về em. Trong khi em đã cố gắng để chứng minh tình cảm của mình với anh ấy.
    Em ko đi chơi bạn bè, em ko dám để ai theo đuổi em hết, em suốt ngày ở nhà, rồi anh ấy đi công tác xa, ko về thăm em, em lại lặn lội vào tận đó để thăm anh ấy.
    Khi đi cùng anh ấy, em luôn cố gắng để anh ấy hiểu là em chỉ yêu mình anh ấy thôi.
    Nhưng mà, ko gì có thể làm anh ấy thay đổi được cái suy nghĩ ích kỷ của anh ấy là anh ấy chỉ là kẻ đến sau. Dù anh ấy luôn nói anh ấy không để ý. Nhưng mà em có tội gì, em thẳng thắn trong tình cảm của mình, ko liên lạc với người iu cũ, ko vương vấn người cũ. Anh ấy nói em fải bỏ đi những kỷ niệm cũ, em đốt hết, anh ấy còn muốn gì nữa.
    Em nghĩ anh ấy đã chán em rồi, chỉ đang tìm cớ để chia tay em sao cho ko bị mang tiếng là phụ bạc thôi.
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    jống ng iu cũ của mình
    dẹp luôn k thương tiếc
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bỏ miẹ nó đi. Nhưng mờ bỏ nó có kiếm được chú zai nào khác ko? Nếu kiếm được hẵng bỏ.
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    To Canavaro: Chắc cố thì cũng có vài anh.
    Nhưng mà, tớ băn khoăn không hiểu là anh ấy ghen thế là vì yêu tớ hay chỉ tìm cách để chia tay tớ mà ko mang tiếng. Biết được cũng chẳng giải quyết được gì nhưng để thoải mái mà bước tiếp
  10. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đấy là muốn sở hữu chứ yêu gì. Yêu ko tôn trọng nhau thế thì dẹp luôn ấy ạ. Mệt

Chia sẻ trang này