1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai hay ghen và có những lời nói thiếu tôn trọng mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanbangphong

    hanbangphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, đầu tiên thay cái sign của em đi. Rồi đi cafe với anh , vài hôm là quên thôi . Ghen vậy đau đầu lắm iem ạ .
  2. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Theo mình cho dù hành động đó với bất cứ lý do nào đi chăng nữa (ghen do quá yêu hay kiếm cớ chia tay) thì cũng đều là ko tôn trọng bạn. Bạn nên chia tay sớm đi. Thằng đàn ông 1 khi mà ko còn yêu nữa muốn chia tay thì ko đời nào nó để bạn tự nói ra trước đâu. Yêu đã vậy, sau này lấy về còn khổ hơn, ko khác gì osin cho nhà nó. Mong bạn sớm giải quyết ổn thoả
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà ghen vậy đã khó chịu lắm rồi, đàn ông mà thế ...Èo ôi , bỏ mịa nó đi . Yêu một ông ghen kiểu như anh thích hơn . Này nhé ,nếu em đi gặp Ex :
    Lần 1 : Im lặng
    Lần 2 : Anh không thích thế đâu
    Lần 3 : Nhà thằng đấy ở đâu ? Để anh đến xẻo d...ái nó .
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác là Thợ Hoạn zồi. Hoạn Thư gọi bằng sư fụ
  5. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sau này mà lấy nhau thì còn ghen nữa...pó tay..
  6. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi ta có yêu thì mới có ghen , càng yêu thì càng ghen , nhưng ghen ích kỷ thì thật là khổ , ghen mù quáng cực kỳ nguy hiểm , bạn nên bình tĩnh nhìn nhận và xử lý mọi góc cạnh trong cái ghen của nửa kia của mình
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em có gặp lại ex đâu, anh ấy ghen như vậy là do anh ấy suy diễn thôi. Lũ bạn đó của em, em chơi thân đã 6,7 năm rồi, chúng nó cũng biết là em rất yêu anh ấy. Em quen ex qua 1 đứa bạn cùng nhóm (nhưng ex của em cũng chỉ chơi với mỗi thằng đó thôi, chứ ko phải là bạn chung của cả nhóm). Vậy mà bf cứ quy kết là vì em muốn gặp người cũ nên mới thế...
    Anh ấy cho là em lừa dối anh ấy.
    Em ấm ức vì lẽ ra với loại đầu đất như anh ấy, thì em nên hẹn với cả thằng kia nữa mới được.
    Ức chế quá đi mất. Chia tay rồi, nhưng cứ nghĩ đến những câu anh ấy nói em lại thấy sục sôi tức giận.
    Giờ em chỉ muốn các bác cho em biết, là anh ấy làm thế vì yêu em, hay chỉ là kiếm cớ chia tay. Để em quên con người đó nhẹ nhàng hơn thui.
  8. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ông này ghen vô lý quá và chắc là mẫu người hay mặc cảm , không tự tin vào bản thân mình
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu nhở, giờ đã thế thì không biết sau này cầm tờ giấy hồng có dấu của UBND rồi thì sẽ ra sao nhỉ. Sẽ mệt đấy.
    Mờ gì thì gì, chuyện cậu kia có còn yêu nữa hay không thì chưa xét tới, nhưng rõ ràng ghen kiểu thế là có vấn đề rồi.
    Quan điểm riêng nhé: A li bai bai cho sớm đi, đỡ mất thời gian và đỡ đau đầu. Còn nếu không dứt ra được thì đọc sách báo mà tìm cách cải tạo dần đi, hoặc không thì tập mà sống chung với lũ.
    P/S: Yêu và ghen là 2 khái niệm khác nhau các bác nhé, và tất nhiên, không tỉ lệ thuận với nhau đâu ạ.
  10. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn 1 điều, bạn trai cũ và em có time dài rất yêu nhau và anh bạn người yêu bây giờ cũng đc chứng kiến time đó fải kô
    Nên thông cảm em ạh, cái cảm giác nghen của anh bạn em đáng thương hơn đáng nghét ,
    Anh bạn của em sống cũng kô đc vui vẻ và thoải mái jì đâu vì thế cố gắng đừng để điều jì là Anh bạn này nghi ngờ nữa, đi đâu chơi thì rủ đi cùng,
    Mình từng qua cái time này rồi, nghĩ lại thấy buồn thê thảm, rồi sau đó rốt cục cũng chẳng đi đến đâu , mọi cái thành vô nghĩa

Chia sẻ trang này