1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai hay ghen và có những lời nói thiếu tôn trọng mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    @westriver: bạn càng nín nhịn thì bf của bạn càng lấn tới vì đầu óc hắn suy nghĩ
    1. Nếu ko làm gì mờ ám thì sao phải thế >> tức là khai báo thành thực mình đang làm.
    2. Nếu bạn ko khai báo >> Nó làm gì mờ ám mới giấu mình.
    Yêu như thế thì yêu làm gì hả bạn ??? Cái kiểu muốn sở hữu người khác như đồ vật thế này chán .
    Được hoangnt149 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 13/08/2007
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bỏ khẩn trương và cấp tốc ! Những đồng chí "anh" thế này là k thể cải tạo đc . Mà chẳng may mấy đồng chí này tìm ra 1 cái gì "hơi vô lý" thì sẽ có bạo hành ngay . Ghen nhiều k chứng tỏ yêu nhiều mà chỉ chứng tỏ là người kém cỏi
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em cả bf yêu nhau gần 2 năm. Thời gian yêu ex chỉ vỏn vẹn có mấy tháng. Hồi đó còn chưa quen bf cơ. Hồi quen bf thì cũng kể, tuy nhiên, cũng nói rõ là người ta phụ theo người khác bỏ rơi em, thế nên em sẽ ko bao giờ tha thứ.
    Với lại những gì có thể làm để chứng minh là em chỉ yêu mình anh ấy, em làm hết rồi, có đi chơi với bạn mà ko có anh ấy đi cùng đâu. Thời gian này anh ấy đi công tác xa, nên mấy đứa bạn lâu rồi mới rủ đi chơi đấy chứ. (em suốt ngày bị chúng nó nói là chẳng chịu đi đâu, ở nhà đợi điện thoại của anh)
    Thực ra em thấy những đòi hỏi của anh ấy (như ko muốn em đi chơi, ko muốn em quen biết rộng, ko thích em đi làm về muộn, ko thích em đi ăn uống với bạn bè và đồng nghiệp) đều rất vô lý. NHưng em nghĩ anh ấy chưa yêu ai bao giờ nên hay giận dối trẻ con thui.
    Nhưng mà, giờ em nghĩ lại rồi, anh ấy làm cuộc sống của em ngạt thở, em thành 1 con người khác.
    Nhưng có đôi lúc, em yếu đuối lắm (ví dụ như đêm qua, em chỉ cần nghĩ đến những câu anh ấy nói, em cứ khóc mãi, không nín nổi) Có lúc em nghĩ vì anh ấy yêu em quá nên mới vậy. Đàn ông nếu ko có tật xấu này thì có tật khác. Quan trọng là anh ấy yêu mình, rồi anh ấy sẽ thay đổi, em lại thấy hơi hơi hối hận.
    NHưng mà, tụi em cãi nhau như thế này nhiều lắm rồi, em muốn chấm dứt hẳn. Các bác giúp em vài chiêu để có thể lạnh lùng hoàn toàn với anh ấy.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có thể lạnh lùng với anh ấy. Em muốn chấm dứt, ko muốn cho anh ấy bất cứ cơ hội nào.
    Em muốn anh ấy hiểu là dù anh ấy có làm gì thì bây giờ ngoài việc fải giữ lịch sự với nhau (dù thế nào cũng hàng xóm láng giềng với nhau, cũng có rất nhiều biết mối quan hệ, thậm chí cả 2 bên đã nghĩ đến chuyện cưới xin), em ko còn tình cảm gì với anh ấy hết
    Làm thế nào để anh ấy hiểu đây. Bây giờ chắc anh ấy chỉ nghĩ em giận dỗi nên đòi chia tay để doạ anh ấy, anh ấy ko biết là em đã thất vọng về anh ấy quá, ko thể quay lại được như xưa.
    Các bác khuyên em, em sẽ vote sao cho các bác
  5. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ topic này có comment cho mình nên cũng làm lại phát.Nghe nói tưởng chủ topic bye ng iu roài mà.lại quay lại ah.Con gái dễ nghe nịnh thật.Bỏ đi.Đòng chí đó có vấn đề, mai sau em mà cưới thì còn tiêu nữa.May mà nhận ra từ giò đó.Bỏ.Ko có ai thì rủ a đi chơi, hi hi.a cũng đang alone đây.
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đâu, em có quay lại đâu. NHưng anh ấy vẫn nhắn tin cho em, nói em là người đầu tiên anh ấy muốn báo tin anh ấy sắp trở về (anh ấy đi công tác). Em ko trả lời.
    Em chỉ muốn nhờ các bác làm thế nào để anh ấy hiểu được em ko còn muốn quay lại nữa (vì nếu anh ấy cứ nhắn tin, thì em cứ cảm thấy áy náy khi ignore mãi thế)
  7. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho người yêu cũ của em .Em mới chỉ khôg đưa cô ấy về nhà hôm họp lớp mà đã nói lời chia tay .Nghĩ đến giờ vẫn còn thấy đau
  8. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cậu đúng là tình cảm quá.Cắt đi, dứt khoát sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn, hắn đã ghen như thế, thì cứ nói bừa là em có ng iu mới roài.xem làm gì được nào, thích ghen cho ghen luôn.
  9. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nếu ghen tuong thế thì mệt mỏi lắm. Không hioêủ nhau thì nên chia tay.
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Để nó ko làm phiền nữa, nhắn 1 câu thế này : Em đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện chia tay. Đây vừa là lý trí, vừa là tình cảm. Mong anh suy nghĩ kỹ trước khi liên lạc với em.

Chia sẻ trang này