1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai hay ghen và có những lời nói thiếu tôn trọng mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Túm lại một câu mong cô nương thông cảm: Cả hai đều là trẻ con và làm những điều như trẻ con vẫn làm
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thế người lớn thì thường làm như thế nào hả sư huynh ATandT? Tỉ muội đi đến đâu cũng toàn thấy sư huynh chê bai nọ kia thôi . Chắc nội công của sư huynh fải cao siêu lắm nhỉ, thế nên lúc nào cũng toàn thấy huynh đứng trên đầu người khác thôi
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết cô nương quá lời với Hoà gia. Hoà gia có gì nói nấy, có lẽ cũng vì Hoa gia ưa cái sâu sắc và tế nhị. Hoà gia không chê mà chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Giống như kiểu của trạng sư Tống thế Kiệt vậy, nói thì khó nghe nhưng ai có tâm sâu sắc sẽ hiểu những gì Hoà gia nói là thật lòng. Nếu nói thẳng ra thì khối quý vị lại cứ chê trách Hoà gia là thế nọ thế kia. Hoà gia thì không muốn thế. Có lẽ trước khi tức giận hãy xem xem tại sao lão lại nói quý vị như vậy. Đó là cái lão muốn cô nương này suy nghĩ, một việc con con bé bằng móng tay mà cũng đưa lên đây. Cái tính của lão là cứ khoái ném đá topic. Lão thích nói ngược với lẽ thường để tìm ra cái đúng. Khối người vào đây thích tìm sự tung hô, sự sướt mướt nên nhiều người nghĩ ra nhiều tình huống mà theo Hoà gia là không thật hoặc có thật nhưng lại không thật lòng nói ra mà che che dấu dấu sự kiện hay chi tiết. Khối ông khéo ngoài đời nhìn thấy cô nào thì mặt tái ngắt nhưng lên đây to mồm nào là ******** hay ra vẻ mình sở khanh. Có ông thì cũng trải qua vài ba cuộc tình, lên giường cũng lắm mà bờ bụi cũng nhiều nên nhiều khi quá đà, nói chuyện là cứ phải lái theo chuyện giường chiếu mà quên béng đi đây là Box tình yêu với ý nghĩa cao đẹp của nó.
    vậy việc gì phải XXX mà làm gì, nói luôn là chúng tôi ngủ với nhau, ******** cho xong. Mấy từ đó cũng chẳng bậy bạ lắm đâu vì nhiều cuốn tiểu thuyết tử tế hay ngoài đời họ vẫn nói với nhau như vậy dù nghiêm túc nhất. Đấy là suy nghĩ trẻ con đầu tiên Hoà gia nhận thấy. Đâu có phải nói thế thì là vô học hay bất lịch sự. Những hành vi xử sự trẻ con như " em nhắn tin anh không nhắn lại" anh hờn dỗi em em hờn dỗi anh, em trót xxx thì giờ làm sao, em ngủ với trai mà sau đó vẫn còn nguyên vì chỉ sơ sơ bên ngoài dù thằng cha đó là ai em cũng chẳng biết (ai tin đây)...v.v chỉ có ở tuổi mới lớn, của những xì tin hay teen mà thôi, tình huống mà nếu một người từng trải sẽ chẳng tin được... Người lớn họ trầm tính hơn và vị tha hơn. Họ chẳng hơi đâu mà chấp ba cái chuyện vớ vẩn đó. Có chấp thì chấp chuyện lớn kìa, những tình huống họ gặp éo le hơn nhiều em gái thân mến ạ.
    Chỉ vì nhắn tin ko nhắn lại mà cũng cãi nhau thì lúc ở với nhau, con cái cơm áo gạo tiền, cha mẹ họ hàng, cơ quan gia đình xã hội...chi phối thì họ sẽ đưa hạnh phúc về đâu. Cái vớ vẩn thế mà còn cãi nhau thì về sau sao mà sống.
    Lão ko bình luận về chuyện của cô bé này mà chỉ nói vài câu phải trái sau khi cô nương nói Lão như vậy. Lão cũng chẳng hay ho gì nên không dám dạy đời ai hết. Nên nếu có gì quý vị và cô nương bỏ quá cho lão mà coi như Lão lẩm cẩm mà thôi.
    Chúc quý vị tốt lành.
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    *** gì, em cứ tát chết con mẹ nó đi, mấy giờ rồi mà ghen. Mà nó lấy cái gì ra để hạnh họe em. Vớ vỉn !
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo em trẻ con, em đành fải chấp nhận. Nhưng anh ấy gần 30 tuổi rồi, trẻ tuổi gì nữa.
    Điều em thấy ở những lời khuyên của mọi người là rất có ích. Chỉ có điều em muốn giải quyết mọi chuyện theo chiều hướng lịch sự nhất. VÌ em và anh ấy là hàng xóm của nhau, em muốn chia tay rùi, cũng nên để lại cửa sau này gặp còn chào nhau nữa
    Các bác giúp em với, chân thành cảm ơn các bác
  6. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chỉ thằng nào léng phéng mới hay ghen cũng như thằng nào hay nói dối mới nghi ngờ, bác cứ mạnh dạn bỏ đi, thiếu gì người. Còn chia tay thế nào cho hợp lý hả, em cần thêm thời gian để suy nghĩ, mà cần gì phải chào nhau, thôi là thôi hẳn cho nhẹ người.
  7. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, đã yêu rồi thì tuổi nào chả là trẻ con. Nhưng mà đồng chí anh nhà em thì quá lắm. Yêu cầu đi học lại về phép ứng xử thông thường được rồi. Đấy không phải là trẻ con mà là coi thường người khác. Nói những hành động ấy là trẻ con, chẳng hoá ra xúc phạm bọn trẻ con à?
  8. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tui có bà chị, khổ sở vì vớ phải ông chồng ghen, lúc còn yêu nhau cũng biết đấy, nhưng mỗi lần chia tay hắn lại tự hành hạ bản thân mình, chẳng hạn như "nhịn ăn cho đến khi vô bệnh viện cấp cứu vì bị xuất huyết tiêu hoá", "đứng dưới mưa 2-3 tiếng đồng hồ để chờ chị", đỉnh điểm còn có lần "quỳ sọp ngay trước sự qua lại của rất nhiều người, ngay ngoài đường noi, nếu em mà bỏ anh thì anh chỉ có chết. Ai nhìn vào cũng nói "Thôi ta thấy nó thương mày quá, cưới đi, có khi cưới rồi nó lại bớt ghen hơn, dù sao cũng là của mình rồi, với lại yêu quá nên mới thế.
    Chị cũng vin vào cái cớ "yêu quá nên mới thế..." mà cho qua hết những tật ghen tuông quá trớn của hấn ta.Nhưng rồi cưới về, bạn bè ko cho gặp bất kỳ ai đã đành, rồi còn suy diễn đủ thứ chuyện. Ghen với cả thằng hàng xóm nhỏ hơn chị gần 1 giáp, ghen với cả ông già 65 tuổi sát vách, cuối cùng hắn xây một bức tường cao hơn 2 mét, bước vô nhà tưởng bước vô nhà tù ở Côn Đảo chứ. Còn nhiều chuyện mà tôi cũng ko thể kể ra đây hết được, nhưng thoát khỏi con người đó ko phải dễ dàng, tui nói thật, chỉ có xanh cỏ chị mới thoát khỏi hắn, chứ còn dù có đi lên trời xuống biển hắn cũng tìm ra mà. Quá cùng cực chị đã 2 lần tự tử, tôi biết tự tử cũng chẳng tốt lành gì, ai cũng nói "Sao ko tìm hướng giải quyết mà cứ phải tiêu cực như thế", nhưng thật sự, ai đứng ngoài nói cũng dễ hết, lý thuyết và thực hành cách xa nhau như cóc với nhái vậy.

    Tôi là người bạn gần như duy nhất của chị, và cũng là người chị tâm sự những chuyện mà chị ko nói cùng ai. Bạn hãy cân nhắc, nếu cứ tiếp tục yêu một người như thế, liệu sau này bạn có chịu nổi thói ghen tuông của hắn?! Chúc bạn may mắn

  9. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn mối quan hệ của bạn sau này thế nào?Nếu anh ta không thay đổi?Bạn lấy anh ta về?Cuộc sống của bạn thật sự không còn là của bạn nữa rồi. (câu cuối khẵng định chắc nịch luôn, không cần phải nghi ngờ)
    Lấy về, ra đường mà trai nó lỡ nhìn, hắn lôi về nhà đập cho xù đầu.
  10. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ba mươi tuổi? Hết thuốc chữa! (câu cuối không có dấu ?)

Chia sẻ trang này