1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai hay ghen và có những lời nói thiếu tôn trọng mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    em mà còn yêu tiếp thằng này thì còn mệt với nó , suốt ngày chỉ nghi ngờ , ghen tuông vớ vẩn , thế nó đã đánh em lần nào chưa , nếu rồi thì giải tán ngay lập tức , nếu chưa cho nó tiếp 1 cơ hội , nếu nó vẫn ghen tuông vớ vẩn như thế nữa thì cũng giải tán ngay
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    DẠ chư, nó mà dám đánh em thì em chả phải nói. Em vốn là sư tử HĐ mà bác.
    Nhưng mà ngoài những lúc nó ghen tuông vô cớ, thì nó tốt với em lắm. Khi em ốm, nó chăm sóc em hơn cả mẹ em ấy chứ. Nó cũng ko ngiạ làm việc nhà để giúp em. Nó sẵn sàng đi mua triump để tặng cho bạn gái (là em).
    Nhưng mà, lần này em quyết rồi. Ko thể để mọi chuyện kéo dài hơn nữa
  3. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh tính đi ngủ mai còn có sức kiếm tiền, nhưng thế x nào lại phải cho em vài dòng!
    Anh nói thẳng nhé, đừng giận, okie? Em chẳng hiểu x gì về thằng ku nhà em, nhá! Nó yêu em, sure thế đi! Có điều nó có cảm thấy bị tổn thương vì sự đối xử thiếu tinh tế của em. Ghen chỉ là cái hành vi em gán cho nó, anh chắc chắn nó không nói với em là nó đang ghen, và sự thực là nó không ghen.
    Thằng ku muốn em tôn trọng và nó cần được sự tôn trọng. Điều này vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của các em. Sự thiếu tôn trọng trong bất kỳ tình huống nào cũng dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nó xói mòn niềm tin và sự đổ vỡ là không tránh khỏi. Nguyên nhân của sự việc này hết sức đơn giản. Cả hai đều có quan niệm sống, quan niệm về tình yêu, tình bạn khác nhau. Do đó dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc. Cả hai cần sự thay đổi.
    Anh muốn phân tích cho em tại sao nó lại đối xử với em và hành động đó đúng hay sai. Khi em đi chơi với bạn, ku biết và vì nó muốn chứng tỏ là một thằng đàn ông đại lượng, hơn nữa, chẳng có lý do gì cấm đoán việc em có các mối quan hệ xã hội, nên nó tỏ ra rất vui vẻ thậm trí, còn khuyến khích em duy trì các mối quan hệ đó. Tuy nhiên thực tế lại hơi khác một chút. Nó không biết một cách chính xác em đi với ai và nói chuyện gì, điều này lại là tai hại. Sư nghi ngờ hành hạ nó và khi con nguời bị hành hạ bởi chính những ảo tưởng không có thực, mọi điều không tưởng đều có thể xảy ra.
    Để giải quyết vấn đề này, điều mà em nên làm và đáng lẽ em phải làm từ lâu là giới thiệu nó với nhóm bạn bè của em. Chính thức thừa nhận sự hiện diện và vị trí của nó trong em. Trong các buổi đi chơi, hoặc nhiều hoặc ít, nên tạo điều kiện cho nó tiếp xúc với các bạn em (cả bạn trai và gái) từ đó xây dựng lòng tin. Khi đã có lòng tin, dù thiên hạ có nói gì thì ku vẫn tin em thánh thiện, nhá!
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thế thì anh lại hiểu sai rồi. Em chẳng dấu bf điều gì hết. Bạn em cũng như bạn anh ấy. Hồi anh ấy ở nhà, em đi đâu mà chẳng lôi anh ấy đi cùng, ko những bạn bè, họ hàng, chỉ có điều chưa dẫn đến gặp ex thôi (tại em và ex có liên lạc với nhau đâu, chuyện qua lâu rồi, em cũng chẳng muốn nhắc đến vì làm bf hiểu nhầm). Chỉ có thời gian đầu, lúc mới quen bf, em chỉ nghĩ mình và bf sẽ "just friend" nên em cũng kể khá nhiều về cảm xúc của em (Ngu thế đấy, lẽ ra với anh nào cũng fải nghĩ đến việc sẽ thành bf của mình sau này, để đừng nói quá nhiều). Nhưng sau đó, khi anh ấy nói anh ấy ko thích nghe (lúc này cũng chưa yêu) em chả dám kể gì hết.
    Mỗi lần anh ấy nghi ngờ vô căn cứ em thấy chán lắm. Em đi chơi với bạn, ko nghe máy, anh ấy nói em đi với zai. Em đang dạy học (đi làm thêm) anh ấy gọi điện cứ hỏi em là: "Đang dạy ai, nhà ở đâu...." làm em xấu cả mặt với hs của mình. Chắc anh ấy cũng nghĩ em đi với zai. Em đi chơi với mấy đứa bạn thân (anh ấy biết rất rõ), có gọi điện nhắn tin cho anh ấy đàng hoàng, thì anh ấy bảo là tìm cớ để hỏi thông tin về ex.
    Nhưng mà, anh ấy đêk biết rằng nếu em thích hẹn hò với ex, thì anh ấy chả thể nào biết được. (mấy hôm buồn, tìm cớ cãi nhau, em đi chơi với ex, anh ấy làm sao mà biết...)
    Anh ấy đêk hiểu gì về em hết. Em ko fải là đứa con gái dịu dàng, thục nữ, như girl in dream của anh ấy. Nhưng mà em chân thật, em yêu rõ ràng. ANh ấy đi công tác xa, em dấu anh ấy đi chơi dễ như trở bàn tay, nhưng anh ấy ko hiểu là bản thân em ko muốn thế.
    Nói chung là em thất vọng hoàn toàn với anh này rồi. Em năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp ĐH danh tiếng, việc làm tốt, em muốn ổn định để còn kết hôn. Nhưng anh ấy ko ohù hợp với em. Em muốn chấm dứt để còn yêu anh khác.
  5. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào các vị thân gia và nhân sĩ.
    Thấy quý vị tranh cãi nảy lữa với lời lẽ đanh thép. Vị nào cũng nói đúng và hoàn toàn đúng. Nhưng nó chỉ đúng với loại đàn ông tầm thường mà thôi. Vì quý vị tranh luận cũng đã lâu mà chưa gút vấn đề. Do vậy Hoà gia xin có mấy lời coi như để quý vị tham khảo. nếu có ý khác cũng không sao vì trên đời này, hiếm khi gặp được người như mình.
    Theo lão thì thế này.
    - ông anh đây là đàn ông 30 mà xử sự như trẻ con một cách ngu ngốc. Do vậy nếu bị cô nương này chia aty âu cũng là cái tất yếu phải chịu.
    - Cô nương thì chán rồi, lên đây chẳng qua để tìm nét cảm thông để thấy cái hành xử của mìnhnó không quá nhẫn tâm mà thôi. Chứ thực lòng cô ta đã có chủ ý. Vậy bàn thêm hoá chẳng ra gì.
    Hoà gia chỉ nói với quý vị vài điểm qua mấy câu chuyện và lời bàn của các quý vị mà thôi. Quý vị hiểu thế nào là Đàn ông cao thượng và ghen tuông. Chính cái suy nghĩ ghen như thế chẳng qua vì yêu quá. Nhầm. Ghen là suy nghĩ bệnh hoạn bất thường chứ đâu phải là yêu. Còn hành xử như anh chàng đó thì liệu có gọi là Đàn ông cao thượng (xét theo những gì cô gái nói).
    Nhưng nói thẳng, Hoà gia dù rất yêu phu nhân của mình nhưng chưa bao giờ hỏi câu hỏi: Em đang đi với ai, hay với thằng nào dù có thể chính mắt nhìn thấy. Có thể các vị sẽ nói: Thằng ngu, thằng dở hơi mới không phản ứng khi thấy thế. Nhưng phaả ứng cái gì. Hoà gia chỉ phản ứng khi đã tìm hiểu sự việc mà thôi. Hoà gia cần bản chất vấn đề chứ không phải hiện tượng của vấn đề đó. Yêu thì phải tin, tin đến hết lòng dù ai nói gì thì nói. Tôn trọng cá nhân bạn gái, chuyện riêng của họ mới là yêu. Cô ấy không nói thì tức là những điều ta không nên biết. Nếu cô ấy muốn nói thì ta có trách nhiệm lắng nghe và giải quyết cho cô ấy nếu cần. Đó mới là đàn ông.
    Hoà gia chỉ thấy câu nói hay nhất là : em không muốn nói thì anh cũng không muốn biết. Chỉ biết rằng anh tin em. Có vậy thôi. Bạn gái Hoà gia có đi với ai đó về muộn, Hoà gia sẵn sàng đi đón về mà không hỏi bất cứ câu nào về người này và lý do có cuộc hẹn. Vẫn vui vẻ như không có gì, vì Hoà gia tin rằng, cô ấy đi có việc, và việc này là hoàn toàn trong sáng. Nhưng cái gì cần biết rồi ta sẽ biết. Cái gì không cần biết thì cuối cùng ta cũng không muốn biết. Đó mới là hạnh phúc. Chỉ cần biết rằng khi nào em cần thì anh sẽ có mặt. Những gì em muốn nói thì anh sẽ lắng nghe và cùng giải quyết nếu cần. Những gì em không muốn nói thì anh cũng không muốn biết.
    Đơn giản vậy thôi, thưa quý vị. Nó có vẻ ngược với suy nghĩ của nhiều vị nhưng xin thưa. Tôn trọng cá nhân của nhau, tôn trọng và bảo mật chuyện riêng tư của nhau, nhưng lại biết chia sẻ đúng lúc những bí mật, có lòng tin vào tình yêu và niềm tin vào bạn gái mình mới là nền tảng của tình yêu.
    Các vị có cho là như vậy không. Không chắc. Nhưng Hoà gia lại cho là vậy.
    cáo từ.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bác Hoa gia nói em cũng ko fải. Ko fải là em chán, em đá đít anh ấy, chỉ là em thấy, mình có thể chấp nhận cuộc sống này mãi ko????
    em cũng có cv, có những mối quan hệ khác, nhưng đến tận thời điểm này, em khẳng định em vẫn giữ nguyên sign của mình "em chỉ yêu có anh thôi..." Em vừa thấy nick của anh ấy sáng, em vẫn thấy nhói lòng, vì biết anh ấy thật gần em, có thể trò chuyện mà lại cứ phải coi như ko biết gì.
    Mấy hôm trước, cứ nghĩ đến những câu anh ấy nói, em lại khóc không nín nổi. Và hành xử như 1 con điên ấy. Mọi người không biết nghĩ em lạnh lùng thế (chắc anh ấy cũng nghĩ em có zai khác rồi nên mới vậy). Chỉ em là tự hiểu mình thôi.
    Chỉ có điều, em ko thể để cs mình cứ chìm vào những ngày tháng ko có kết thúc như thế nữa
  8. ntu236

    ntu236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng nghĩ hắn đang kiếm cớ gây sự với bạn. Có lẽ hắn muốn chia tay. Với một cô nàng kiêu kì đỏng đảnh thì hắn sẽ thành công ngay.
    Nhưng bạn luôn nhường nhịn hắn, luôn chứng tỏ những điều hắn nghĩ là phi lý nên hắn ko thực hiện được.
    Lúc mới yêu thì nhiệt tình, càng ngày càng nhạt như nước ốc!
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cô nương tiền hậu bất nhất quá. Hoà gia nói là có bằng có cớ. Cái chán là chán tình cảnh bây giờ chứ không phải chán người yêu. Cô nương nói thế mà không phải thế thì ai mà lường được.
    Trích đăng lại ko cô nương lại nói Hoà gia hiểu sai cô nương
    Cáo từ.
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này