1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai hay ghen và có những lời nói thiếu tôn trọng mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gau_bong40

    gau_bong40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn chủ topic chia tay là đúng rồi, ko cần phải băn khoăn làm gì. Tiếc làm gì loại đàn ông như vậy. Bây giờ đã thế, sau này nếu lấy nhau ko biết thằng này còn đối xử với bạn ra sao nữa. Cách cư xử như vậy ko thể chấp nhận được. Mong bạn cố gắng ha. Mình biết là sẽ khó quên lắm, nhưng chia tay là cách tốt cho bạn lúc này.
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đàn bà ghen đã thấy sợ , đàn ông ghen chắc khiếp hơn
  3. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ối giời! Mất công anh tư vấn tình yêu! Hố hố!
  4. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  5. chuoi1tram

    chuoi1tram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xời em ơi, bỏ mịa nó đi, dùng giằng lằm gì, cứ nói một câu: a muốn nghĩ thế nào cũng đc, em ko hợp với a, chúng mình chấm dứt nhé.
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này đâu dễ dàng như thế đâu.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 17/08/2007
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em muốn bỏ. Nhưng hiện tại em chưa có ai, nên nhiều lúc lại thấy chông chênh.
    Còn chuyện anh ấy thế nào thì em cũng ko rõ lắm. Chắc cũng rất buồn. Hôm trước ý anh ấy muốn quay lại, nhưng ko hiểu sao nghe những lời dịu dàng của anh ấy mà em thấy hoang mang và hơi sợ hãi. Tại sao người như anh ấy, lúc bình thường thì dịu dàng với em vậy, vậy mà lại có rất nhiều lần nói những câu mà em ko thể chịu đựng nổi.
    Em ko hiểu nổi tình cảm của em lúc này nữa, nhiều lúc thì nhớ anh ấy đến phát điên lên, nhưng khi nghe những lời dịu dàng của anh ấy thì lại thấy sợ hãi)
    Em bị làm sao thế,....và thực lòng lúc này, em thấy muốn có 1 ai đó ôm em vào lòng, nhưng lại chẳng muốn yêu ai hết
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    chuẩn . bỏ thôi
    đàn ông mà như thế thì ko đỡ đc ...
  9. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cac cụ có câu này:
    Bỏ thì thương,vương thì tội.
    Cô này đúng là đang ở trong trường hợp này,lại còn bảo là chưa có ai nên chưa dám bỏ,pó tay.
  10. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Khi đã có lời nói thiếu tôn trọng mình thì tốt nhất là nên chia tay

Chia sẻ trang này