1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai là người nước ngoài.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TheRingUS, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheRingUS

    TheRingUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn trai là người nước ngoài.....

    Em không hề có nhu cầu thủ dâm... chỉ thích được người yêu chiều mình mà thôi. Nhưng em rất thắc mắc ở chỗ, người yêu em luôn đề nghị em hãy tự thủ dâm cho bản thân mình dù anh ấy cũng thừa biết là em chưa từng làm và cũng chưa từng có suy nghĩ mình sẽ làm chuyện đó. Em không thích và không muốn tí nào, nói chung là không có nó mình cũng đâu có chết đâu. Ở đời còn biết bao nhiêu thứ hay ho hơn là lúc nào cũng nhăm nhăm tự thỏa mãn cái nhu cầu tầm thường ấy (đó là quan điểm của bản thân em, hoặc cũng vì tâm lý không muốn mình sẽ bị phụ thuộc vào mấy chuyện sinh lý linh tinh cho nên em chẳng bao giờ nghĩ đến nó).

    Với bạn trai, tụi em chỉ "giao tiếp" ở bên ngoài mà thôi. Anh ấy có rất nhiều lần, mà "xém" tí nữa thôi là em lâm vào cảnh bị "vùi hoa dập liễu", may mà em còn tỉnh táo, kịp thời lùi về phía sau. Em muốn hỏi những lúc như vậy người đàn ông sẽ cảm thấy bị ức chế rất nhiều, cảm thấy rất thất vọng và bất mãn. Nhưng thật sự bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp vì em cần thời gian cho việc học thi và cũng cần thời gian để cảm nhận được tình yêu của anh ấy (ở mức tối đa). Cả 2 đều chưa từng có kinh nghiệm thực tế về vấn đề này (em và anh ấy đều 25 tuổi). Có đôi lúc em cảm thấy hình như anh ấy dùng vũ lực với em thì phải, có nghĩa là dùng sức vào bàn tay rất hơi nhiều. Nói là âu yếm, vuốt ve nhưng móng tay của anh ấy luôn làm em đau đớn. Có lúc đang rất đê mê, bay bổng nhưng tự nhiên tất cả chợt biến mất và sực tỉnh vì thấy nhói đau ở chỗ đó - bởi móng tay hoặc vì ngón tay (anh ấy cứ nghĩ ở trong phim cũng như ở ngoài đời, phim nó sung sướng như thế còn em thì ngược 180 độ) Em bảo em đau thì anh ấy bảo làm sao đau được, chắc em tự nghĩ ra thôi (vì em hay bảo 2 đứa mà có having *** với nhau chắc là em chết mất vì đau đớn). Cuối cùng phải cố cắn răng mà chịu.

    Thực ra ngay trong giai đoạn này em không hề muốn tiến sâu hơn về mặt quan hệ ********, thứ nhất là vì đau (như đã nói) thứ 2 là làm như vậy hoài mà anh ấy không được tiến tới thì anh ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu, bứt rứt. Ngoài ra quan điểm của em là phải yêu nhau thật sâu đậm thì chuyện having *** với nhau sẽ không là điều băn khoăn của em nữa. Em cảm thấy anh ấy rất nôn nóng và có thêm chút tò mò (vì vẫn chưa từng làm lần nào cả), muốn thực thi tất cả những gì mà anh ấy biết được từ bạn bè, sách báo và phim ảnh. Nhiều khi em cảm thấy rất buồn vì có cảm giác mình "bị sử dụng làm động cơ tối ưu hoá khả năng còn tiềm ẩn của người đàn ông".

    Bây giờ tình hình rất căng thẳng. Anh ấy yêu cầu hoặc 2 đứa sẽ having *** với nhau hoặc mối quan hệ của 2 đứa sẽ đi vào bế tắc. Chờ đợi không giúp được gì cả (em bảo cho em thời gian), em đã đủ lớn rồi và bản thân em nên tự quyết định về chuyện đó. Nếu em cần nhiều thời gian thì ok, anh ấy cũng cần thời gian cho các thú vui riêng của mình. Em đã chấp nhận, để 2 bên có 1 khoảng thời gian riêng để tự suy nghĩ về vấn đề này, đồng thời sẽ dùng thời gian để cảm nhận và thấu hiểu được những tâm tư tình cảm của đối phương.

    Tụi em rất hiểu và yêu thương nhau, tuy chỉ có vấn đề này thôi mà quan hệ của 2 đứa dường như đang đi vào ngõ cụt.

    Và anh ấy là người nước ngoài !!! Em là sinh viên du học.

    Những ai đã/đang ở nước ngoài và đã từng gặp trường hợp giống như em, hãy cho em lời khuyên với. Em bị trầm cảm rất nặng, bị mất ngủ cả đêm, kiệt sức và cảm thấy tuyệt vọng quá. Em không thể tâm sự được với bất kỳ ai vì em nghĩ em là người duy nhất trong cộng đồng sinh viên VN ở nơi đây gặp phải tình trạng này. Cũng đừng bảo thôi đi, VN thiếu gì tại sao phải dây vào người nước ngoài cho khổ. Nhưng than ôi, tình yêu chứ có phải là đồ vật đâu mà có thể lựa với chọn ???!!!
  2. TheRingUS

    TheRingUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao em không thể e*** được bài của mình, vì em muốn đính chính em và bạn trai em đều 22 tuổi !!!
  3. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là ở nước nào cũng vậy thôi , nếu yêu nhau mà chỉ nhăm nhe đến việc QHTD thì ko được , hiểu nhau mà chưa thông cảm thì ko đủ.
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    EM nghĩ chị The RIng đang ở US fải ko ạ?? CÓ lẽ bạn trai của chị là người US. Fải rồi, fong tục của họ khác bên này mùh, yêu nhau thì have *** với nhau, theo chúng nó thì đó là nhu cầu. Thêm vào cái khoản tò mò vì anh ấy chưa bao giờ làm nên anh ấy càng tò mò hơn và nôn nóng hơn.
    VỚi một người con gái như chị, thật sự chị chưa hề sẵn sàng với chuyện đó, vẫn muốn để thời gian cho chị thấy tình yêu của anh ấy, vậy chị hãy cương quyết từ chối đi vì bản thân chị cơ mà. Anh ấy đã đưa chị vào 2 decisions như vậy thì em nghĩ chị nên từ chối đi. Đó cũng là cách họ học thêm về phong tục châu á của mình đó.
    Hãy làm chuyện đó khi chị muốn, chứ ko fải là khi người yêu chị muốn.
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trao thân, bạn sẽ còn trầm cảm dài dài!
    Hay là đính hôn? 22 tuổi không phải là quá sớm.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào em TheRingUS,
    Anh nghĩ là em hãy xem xét lại mối quan hệ này.
    Thứ nhất, thanh niên phương Tây 22 tuổi mà chưa biết gì chắc chắn là có vấn đề. Có thể cậu ta "nói dối" để dụ em, hoặc là ............ Tất nhiên là có xác suất nhưng phần trăm đó khá nhỏ ở thế giới phương Tây, cho nên việc cân nhắc là điều nên làm.
    Thứ hai, theo như em miêu tả, cái này ở phương Tây gọi là Date Rape. Cậu ta có xu hướng bạo lực và muốn lấy em làm thí nghiệm để thực tập theo film ảnh với hạo báo là chết rồi. Đã gọi là film, nhất là thể loại đấy toàn là "cường điệu hoá" mà thôi. Nếu em để cậu ta lấy em làm thí nghiệm theo đó thì em đang tự làm khổ mình. Với kiểu bạo lực này, em chắc chắn là đau đớn và sau này thậm chí có thể bị ảnh hưởng đến đời sống ******** của em sau này như lãnh cảm hoặc bạo dâm. Ngoài ra, có thể bị nhiễm trùng vì móng tay thường chứa nhiều vi trùng và rất dễ gây tổn thương.
    Thứ Ba, em nên cẩn thận, ở phương Tây trông vậy mà cũng lắm thằng Psycho lắm. Vẻ ngoài diện mạo trông rát bình thường, hiền lành đẹp trai nhưng tiềm ẩn bên trong là vài tính cách khác.
    Thứ Tư,, cứ cho là cậu ta yêu em thật lòng, yêu em hết mình và sẽ thay đổi, sẽ nhẹ nhàng, sẽ......v....v và v....v nhưng ở đây có một sự khác biệt về văn hoá. Em nên nhớ đối với người phương Tây, quan hệ ******** đôi lúc chỉ là để giải quyết sinh lý mà thôi. Vì vậy, sau khi quan hệ với em xong, cậu ta có thể chia tay em mà không có gì vương ván cả. Ngay trong ngày hôm sau, có thể ngủ với người con gái khác. Nếu em muốn chung sôngs lâu dài và muốn lập gia đình với cậu ta, có lễ em nên cân nhắc lại. Thanh niên phương Tây ở vào tuổi này cho đến 30, gần như không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Liệu em có thể chờ cậu ta đến 30 không và liệu sau ngàn ấy năm, cậu ta có còn muốn chung sống với em nữa không? Còn nếu em coi nhẹ chuyện này thì lại là chuyện khác. Ở đây, anh không nói chuyên QHTD trước hôn nhân là xấu hay tốt, là đúng hay sai, mà chỉ là sự khác biệt văn hoá, tư tưởng và nhận thức.
    Hãy mạnh dạn nói không! Nếu cậu ta có chia tay thì cũng đừng lấy làm tiếc mà phải cảm thấy may mắn. Nếu em có gật đầu, thảo mãn cậu ta, chưa chắc cậu ta đã ở bên em suốt đời đâu.
    Nói tóm lại, Be yourself! Don''''''''''''''''t do it if you are not ready!
    Hãy cố gắng lên, kiên trì và quyết tâm. Em có thể trầm cảm, đau khổ ngày hôm nay những sẽ hạnh phúc cả quãng đời sau này.
    Cố gắng lên nhé!
    Chúc em luôn may mắn và hạnh phúc trong tình yêu!
    u?c netwalker s?a vo 07:16 ngy 01/07/2004
  7. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    cho nó vào đi thôi em ạ, để nó căng thẳng thế nó đi chơi con khác là cái chắc, hơn nữa để xem "skill" của Tây nó thế nào, có "danh bất hư truyền" không
    đính hôn cũng chả giải quyết được cái gì đâu, giữ bồ Tây như bắt cóc bỏ đĩa ấy mà, tốt nhất là cứ *** thật mạnh vào cho nó mệt hết ham muốn con khác luôn.
    có gan yêu Tây thì phải chấp nhận em ạ, bọn nó thoáng trong chuyện này lắm, con bạn anh cũng yêu Tây kể có lần nó xuýt xỉu khi nghe thằng bồ của nó gợi ý muốn cho thằng bạn thân nhất của nó "mượn" đỡ một week-end đi chơi
    đời là thế đấy, đối với tụi nó *** chỉ là một phần của cuộc sống chứ không ai quan trọng hoá *** như mình.
  8. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đối với Tây xxx là 1 phần của cuộc sống . Nhưng là 1 phần tất yếu . mk , là 1 phần của cuộc sống mà còn đòi hỏi này nọ . Thích "đóng" thì dùng tình yêu mà đoạt lấy nhé , dùng vũ lực ông đập cho phù mỏ .xxx cho nó mệt nghỉ khác gì mình là cái máy cho nó thoả mãn ,ặc . Với người Châu Á xxx mới đúng là 1 phần của cuộc sống . Là nghệ thuật , là phong tục , là .....hê hê hê . Tôi nói cấm có sai
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    well, nói gì đây nhỉ...thật ra thì chẳng biết viết cái gì cho cái topic này....cô gái này thụ động quá....
    việc yêu người ko cùng sắc tộc với mình là chuyện bình thường, nhưng hiểu và có tình yêu thật sâu đậm là rất khó..cái này chắc tự cô gái này hiểu lấy cái possition của chính mình.....outsiders ko giúp được gì mấy.
    trước tiên fải nói một câu : WOmen need a reason for having *** but men juz need a place....get it girl????!!!!!!!!!!
    chỉ biết thằng đấy là người nước ngoài, tác giả ko nói rõ nó thuộc CHâu ( Trâu thì đúng hơn, quá thô bạo) gì thì chắc gì đã là thằng tây da trắng mũi cao?...
    --------------------------------------------------------------
    to the ring: Cái này người ta gọi là puppy love, ko fải tình yêu đích thực tìm thấy.....tốt nhất nên tìm cack bóp chết tình yêu dành cho nó và đi tìm người thứ 2 tốt hơn....đừng để tình yêu của mình lên tới một level cao hơn nữa ...
    bác kêu hai đứa bác rất thương nhau và hiểu nhau ( xin lỗi nha, hình như bác đang lảm nhảm cái điều khác cơ)..... bác ko nhận ra hoặc ko dám fủ nhận về sự ick kỷ và thói bạo dâm trong các hành động yêu đương của nó???
    Khi cảm thấy đau đớn là fải biết bảo nó dừng lại ( nhất là đối với con gái như qhtd lần nào)...hét to lên, gào vào mặt nó cũng được...để cho thằng ngu ấy biết được rằng bạn đang bị đau thật sự vì cái móng lợn của nó...( mà thằng BF này đúng là heo quá, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng )...
    thêm nữa : thánh Peter ko bao giờ mở rộng cách cửa thiên đàng cho bạn nếu bạn chịu having *** với thằng đó...vì với cách ******** của thằng đó, thô bạo một cách dâm đãng, bạn sẽ càng cảm thấy đau đớn và ức chế ( specially if that jerk ask for anal ***)....đó sẽ chỉ là địa ngục thôi, hiểu ko/???
    mới 22 tuổi, nên biết cách sống wise một chút, đừng để mình làm tổn thương bản thân mình....và càng ko nên để thằng đó gây tổn hại đến sức khoẻ của bạn...
    ko cần nhiều thời gian để suy nghĩa làm gì....***ch him girl....càng suy nghĩ, sẽ càng thấy mù quáng...vì trong cái puppy love này, nó là nguời đòi hỏi và bạn là người fục tùng...
    -----------------------------------------------------------------------
    K!SS chỉ đưa ra hướng giải quyết là tìm cack bóp chết dần cái tình cảm mà bác dành cho nó vì các lý do sau:
    1. những người con gái như bác ko dành cho cánh đàn ông nước ngoài ( nếu yêu họ, cơ hội bị lợi dụng chắc chắn rất cao, vì với các cô gái này cái họ muốn chỉ là mối đồng cảm của người khác giới để vùi lấp nỗi cô đơn ở nơi xứ người, điều này khác xa hoàn toàn với tình yêu đích thực.)
    2. khi bên kia dồn mình tới chân tường: cho thì ở lại, còn ko cho thì walk away....tốt nhất là ko cho....vì cho xong rồi, nó cũng walk away ko sớm thì muộn....kêu ai...hoa dại thì hết mật còn ong độc thì bay mất....???
    3. QHTD sẽ trở thành địa ngục nếu bạn cứ tiếp tục cái kiểu tình yêu dở hơi này.
    4. về với cuộc sống độc thân, vui vẻ với những người bạn tốt xung quanh, dành thời gian cho học tập, tìm và lựa chọn cho mình một người đàn ông khác tốt hơn...Look for a man, dont look for a K!D...
    there are many greater fish in a river, bait one of em for urself.
    thế nhé naive and innocent girl....
    -------------------------------------------------
    vẽ thật nhiều vòng tròn bằng bút chì đen lên giấy trắng, vẽ càng đậm càng tốt, rồi gián lên tường, then ask him go !@#$ wall.... danm he will die in 7 days if he gonna do tat....
    xem the ring thêm lần nữa, sweetie ...rồi thử nói tớ biết tại sao người đàn ông lại chết mà người mẹ và đứa con ( 3 nhân vật chính) lại ko chết vào lúc cuối fim... , rồi tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi tình trạng đau khổ hiện nay. nên nhớ là ko có cái gì là bế tắc cả...người mẹ và đứa con vẫn thoát khỏi lời nguyền cơ mà....so same to you in love, chuyện gì cũng có hưóng giải quyết ổn thoả in some wise ways
  10. TheRingUS

    TheRingUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành cám ơn mọi người, em đã nghĩ đến giải pháp chia tay để mình thôi không mệt mỏi nữa. Nhưng một mặt em vẫn nghĩ có thể vì tình yêu giữa tụi em chưa sâu đậm và vẫn chưa hiểu hết nhau và theo thời gian, với tình yêu của mình em có thể cảm hoá được anh ấy. Chuyện giải toả những bức xúc của cá nhân (tức là thủ dâm) anh ấy làm hàng ngày và xem như đó là nhu cầu không thể thiếu của cuộc sống. Em có nói chuyện rất nhiều về quan niệm giữa *** và tình yêu đối với em có ý nghĩa ra sao, ít nhất *** phải bắt nguồn từ tình yêu, đồng thời yêu là cùng chia sẻ, cùng cảm nhận cuộc sống và trong tình yêu đặc biệt cần sự tin tưởng giữa 2 người.
    Tụi em trước khi yêu nhau đã từng là bạn (bạn thân và đã có rất nhiều niềm vui với nhau) đã có thể nói là hiểu nhau nhiều. Do đó nói bỏ thì đúng là dễ nhưng thực hiện có được hay không là chuyện không dễ 1 tí nào. Em không ngờ chuyện QHTD đối với người nước ngoài, đặc biệt đối với bạn trai em nó lại quan trọng đến vậy, nó có thể bóp chết cả tình yêu mà 2 người có với nhau. Dù em bảo trong tương lai, nhất định 1 lúc nào đó tụi em sẽ cùng nhau đi đến tận cùng niềm hạnh phúc, nhưng bây giờ điều đó vẫn chưa phải là điều mà em mong ước.
    Em nghĩ khó mà trách anh ấy lắm. Vì mới hôm qua thôi, em đành phải tâm sự với thằng em trai của em (19 tuổi) về tất cả mị chuyện và em muốn được biết cảm giác và quan niệm của người thanh niên về chuyện QHTD là như thế nào. Nó bảo như thế là bình thường. Nó đã từng có bạn gái từ rất sớm (khi học PTTH), 2 lần, là quan hệ dài và sâu sắc. Nó cũng đã biết rất rành về chuyện QHTD. Nó cũng đã cho em rất nhiều lời khuyên cũng như phân tích cho em thấy được nhu cầu của thanh niên "mới lớn" trước having *** ở mức độ ra sao. Em cũng đã dần dần hiểu ra và thông cảm. Em sẽ một mặt dùng thời gian để tự mình cảm nhận được mục đích của anh khi đến với em là chỉ là *** hay trước tiên bắt nguồn thực sự từ tình yêu và sau đó mới có sự can thiệp của nhu cầu về thể xác, một mặt em sẽ dùng chính tình yêu của mình (không quỵ lụy, không van xin và cũng không lép vế) để anh ấy có thể hiểu được, ở trên đời này không thể nào tìm được 1 người mà người đó có thể yêu thương và hiểu mình 1 cách trọn vẹn nhất, không thể nào tìm được một tình yêu chân thật như em đã trao (và anh đã trao - nếu nó là có thật- điều này vẫn cần thời gian để kiểm chứng). Tụi em đã từng mất nhau 1 lần, đã từng rất đau khổ, đã tìm lại bên nhau cho nên em không muốn những gì 2 bên đã cố gắng thực hiện trong quá khứ lại trở thành vô nghĩa, chỉ vì ***. Ôi, phải chi người đàn ông không bao giờ để *** can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình.
    Tụi em là sinh viên, học cùng lớp và ở Châu Âu.
    Em phải vào học thôi.... em cảm thấy không còn cô đơn nữa khi nhận được rất nhiều mối quan tâm của mọi người.

Chia sẻ trang này