1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai là người nước ngoài.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TheRingUS, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hmmm... Thấy chuyện đồng bào sắp bị "thịt" thì ko thể làm thinh được !
    Các bạn ở đây nghĩ thử xem , một cu tây , biết cách dùng tay để cho em đê mê bay bổng ....mà bảo là chưa QHTD lần nào thì có tin được ko nhỉ ? Để em đê mê đến độ ngón tay của anh ta đã vào trong em một tí cho đến khi móng tay làm em đau thì có nghĩa là him cũng điêu luyện đấy chứ ! . Anh nghĩ rằng nếu dùng tay mà để cho em được đê mê thích thú mà nói là chưa bao giờ biết chuyện ấy thì thật là hoang tưởng . Anh dám cá là trên diễn đàn này ko phải ai cũng làm được cái chuyện này thành thục như bạn em đâu .( J/K)
    Có lẽ vấn đề mấu chốt ở đây là him nghĩ em còn virgin và muốn được biết cái cảm giác đó thế nào nên mới chịu đầu tư thời gian với em thôi . Chứ thực ra khái niệm tình yêu chung thủy , tình yêu thiêng liêng blab blab blab.... chỉ là một thứ xa vời và sáo rỗng ở âu châu em ạ . Theo anh nghĩ thì nó chỉ lợi dụng em thôi , biết đâu cái cảm giác nhìn em đau khổ khi nó bỏ em sau khi đã làm cho em thông suốt cái chỗ ấy làm nó sướng bay bổng như bồ đào nha vào bán kết không chừng . Quên nó đi . Đa phần con gái châu á đối với bọn tây chỉ là một kiểu thay đổi khẩu vị thôi em ạ , ít có kết thúc có hậu lắm . ! ( cũng như bọn anh đối với gái tây ) . Em nghĩ thử xem , về chuyện này em có chắc là em điêu luyện bằng bọn tây ko ?Em có quyến rũ như bọn tây ko ? hay chỉ biết nằm thượt ra đó cho đến lúc nó chán em như chán một món đồ chơi ?!. Và cho dù em có buộc được him bằng tình yêu thiêng liêng của em thì đến lúc về nước hoặc về hè thì cũng phai nhạt dần và over ! Hết ! . Em nên chú tâm vào chuyện khác đi , chứ theo anh nghĩ , chuyện này chỉ có em là thiệt và sẽ rất phiền toái sau này !
    Cuối cùng , nếu em quyết định xem các lời khuyên của anh và của bác netwalker là đồ bỏ , thì cũng mong em biết cách tự bảo vệ mình . Phải nhìn cho được nó đeo cái condom vào thì mới chặc lưỡi mở barrie nhé . HIV thì có vẻ hù dọa quá , nhưng các bệnh khác : giang mai , nấm candidas , Herpes ..... thì đầy ở những chú tây điêu luyện này .
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Trong mọi trường hợp hãy nghĩ đến bản thân trước Nếu có have *** thì nhớ dùng các biện pháp an toàn
    Theo tớ thì mọi chuyện cũng bình thường thôi mà, nghĩ nhiều thành quan trọng hoá vấn đề
  3. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế này là không được rồi, tuyệt đối không được. Chưa có gì mà đã thế này rồi, không biết đến lúc có được em thì nó còn dở những cái trò gì ra nữa. Mà thằng này thô bạo, không biết lắng nghe, hiểu và chiều bạn gái, chỉ cần thoả mãn cá nhân mình thôi. Nói chung đàn ông Việt thì có khi còn đổ tại là ngu dốt, chứ đàn ông Tây thì léo thể chấp nhận được cái thể loại này. Mà anh nói cho em nghe chứ đàn ông Việt như bọn anh bây giờ cũng không đến nỗi vũ phu cục súc như thế.
    Tóm lại nếu em biết nghe được lời khuyên của anh NetWalker và các anh khác thì may đời cho em, còn nếu không thì...cũng đành vậy thôi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
  4. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gã Tây này chắc muốn thử cảm giác với virgin như thế nào. Ra là Tây hay Ta gì cũng muốn cảm giác với virgin. 25 tuổi mà chưa từng với Tây, trời sập.
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện rất thực tiễn xảy ra có thể thấy rõ sự khác biệt về quan điểm *** của mỗi người, nhất là khác biệt văn hoá của quốc gia:
    Chuyện từ lúc tôi thường đánh bóng rổ ngoài sân vận động cho tới tối mịt. Thật cũng hơi ngại vì tất cả mười mấy rổ đều toàn bọn con trai chiếm lĩnh, tôi luôn phải ghép với những thằng lạ hoắc, vừa cao vừa hôi không chấp nhận được. Nhiều hôm đang chơi phát hiện ra có những thằng nghỉ mệt quanh sân đang ngắm tôi, sung sướng như xem hoạt hình Shreck II vậy, hu hu...
    Được khoảng chục buổi thì một thằng Nghiên cứu sinh trong đội bóng rổ của Học viện đề nghị tôi thế này:
    - Mày có bao giờ nghĩ đến *** mà không cần tình yêu không?
    - Nhưng sao lại là với mày?
    - Vì tao thấy mày đang rất buồn, còn tao thì cũng lâu rồi chưa have *** với ai. :)##%^R%^#&
    - Nhưng mày kém tao mấy tuổi. Mà mày đã "yêu" mấy cô rồi?
    - Bốn cô!%*$&#*
    - Ở Việt Nam có khi cưới chỉ vì đã thất thân với người đó.
    - Song mày không phải là trinh nữ, tao cũng không phải là "trinh nam" (Ha ha...!!!) không lẽ chỉ vì một lần *** mà tao phải cưới mày?
    - @%^%*^$$
    - Mày có thể tiếp tục chờ tìm ra người yêu, người cưới mày, song trong lúc đó mày cũng phải sống, mày cũng có dục vọng chứ? Đây là chuyện sinh lý đơn thuần, tìm cảm giác, cân bằng đơn thuần, nếu tao còn trinh thì tao mới có quyền đòi cưới vợ còn trinh, còn nếu không vậy thì con gái hoàn toàn có quyền hưởng thụ. Tao đồng ý cho mày lợi dụng thân xác tao! (Ha??^aZZZ?
    -??@".?^︿ff
    - Nếu vậy thì mày về nước đi, mày học Thạc sĩ làm gì, trong khi đầu óc mày toàn một kiểu ý thức cổ lỗ trọng nam khinh nữ, mày là thành phần trí thức mà còn suy nghĩ thế à?
    -------
    Tuy nhiên tranh cãi vậy thôi, hôm sau chúng tôi vẫn ra sân bóng rổ, quần mệt lử. Không phải *** đại diện cho tư cách nên bị từ chối cũng chả ai phải xấu hổ cả!
    Nếu thằng cầu thủ này quốc tịch VN, nó sẽ nói gì nhỉ? Nhằm thoả mãn, nó sẽ bảo là: "Anh yêu em!" trước khi trình bày nguyện vọng sâu kín của nó!
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    welll đêm đầu tiên của một cô gái ít nhất fải tràn ngập hạnh fúc sự khoái lạc kể cả đau một chút nhưng ko đáng kể...chứ ko nên để tình trạng bị ép buộc như kiểu nô lệ ngày xưa để nó dày vò kiểu gì thì kiểu...cái đó sẽ làm tăng cảm giác ghê sợ QHTD và nỗi ám ảnh của cái đêm "phá trinh" ý sẽ kéo dài gây khổ sở cho chủ nhân của nó....hy sinh ******** để níu kéo tình yêu ko fải là một biện fáp hay....
    ------------------------------
    với cách viết của cô gái này...hình như mới sang nước ngoài được được ít năm...vì cack viết khá thuần fong tục việt và trong cách nghĩ về tình yêu và sự hiểu biết về tâm lý giới tính cũng khá đơn giản và giọng văn khá nhã nhặn và trong trẻo .... nên em đoán người yêu bạn ấy cũng chỉ là châu á học cùng trường thôi, chưa chắc đã là dân tây âu....
  7. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ bạn nên đọc kỹ bài của huynh Netwalker, rất chân tình và thực tế.
    Bạn nên quan hệ nhiều với nguới VN ở xung quanh và trong trường.Nếu ông BF ra tối hâu thư, tống ******** cho tình yêu, thì đúng là có vấn đề. Nêu coi lại. Tui không nghĩ ông ta là nguời châu Á, vì kiểu ra đkiện sòng phẳng như vậy chỉ có dân phương tây. Nếu ông châu Á nào như vậy thì bị bịnh là cái chắc.
    BF nào cũng có huynh hướng ép GF về chuyện đó , nhưng không với cách thô bỉ như vậy (sry). Lại còn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ nếu không có QHTD... Vậy mà là bạn HỌC chung hả, ko biết ổng học cái gì
  8. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Tôi xin có một góc nhìn mới về vấn đề của bạn TheRingUS. Khoan hãy đề cập đến người bạn nước ngoài kia, mà hãy chỉ nói đến bản thân Ring thôi nhé.
    Ring ạ, cái cách nghĩ của bạn rõ ràng là có vấn đề. Nếu kín đáo và thuần khiết của con gái Á Đông, thì các bạn chỉ có (cùng lắm) là hôn (kiểu Pháp). Còn cởi mở và hiện đại như các kiều nữ ngoại quốc, thì chắc sẽ không có topic này.
    Thế mà, các bạn chỉ có "giao tiếp bên ngoài", rồi cảm nhận ngón/móng tay đau nhói,... thì xin lỗi, bạn Tây cũng chẳng phải, mà Ta thì không còn nết nữa rồi.
    Thử hỏi các bạn trong topic này, nếu girl friend của các bạn nhất mực giữ ngọc gìn vàng, khăng khăng "Nếu chưa thì đỗ thì chưa động phòng", phỏng có bạn nào dám "dùng móng tay làm đau cô ấy???"
    Lại hỏi các bạn nam trong topic đây. Nếu cô ấy để yên (và tỏ vẻ đê mê) cho bạn tiến tới một đoạn, rồi đột ngột vùng dậy, và thế là ... mất hứng, thì bạn sẽ nghĩ thế nào? Mà không chỉ một lần, những mấy lần như vậy cơ. Tôi cho rằng bố của thằng Tây kia cũng không "control" được, huống hồ thằng trẻ người non dạ ấy.
    Tóm lại, vấn đề của Ring ở đây là vấn đề nằm dưới mái tóc xinh xắn của cô ấy. Ring cần hiểu rằng khi tâm trạng của bạn không ổn định, chí hướng của bạn không rõ ràng, và cũng chẳng có chính kiến gì cả, thì căng thẳng là tất yếu. Nếu căng thẳng thì khi gần gũi bạn trai sẽ chẳng có cảm giác gì, hoặc là rất đau, rất khó chịu.
    Ring nên bỏ thời gian nhìn nhận lại chính bản thân mình, để tìm hiểu điều gì mình mong muốn nhất, điều gì làm cho mình hạnh phúc nhất, rồi hãy làm theo chính điều đó. Bởi vì chính bạn mới là người quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình.
    Trong thời gian này, hãy thẳng thắn xin bạn trai một thời gian riêng tư để suy nghĩ về mọi việc và thảo luận ngay với anh bạn ấy vào thời điểm bạn đã hẹn. Như thế, dù bạn có quyết định thế nào, anh ta cũng sẽ rất trân trọng và thấu hiểu bạn.
    Chúc bạn sớm tìm được con đường hạnh phúc.
  9. bamboovn1

    bamboovn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình sống ở VN nhưng đọc bài của bạn Anhhungxalo , mình thấy cách đòi hỏi của bọn Tây cũng hay đó nhẽ , thà nói quạch tẹt ra như vậy còn đở hơn mấy ông Việt + nhà mình , nói dông nói dài yêu em thích em , làm đủ trò nếu em thích để em vừa lòng ....cuối cùng vì mục đích gì ..??!!?? chỉ muốn bế người ta lên giường thôi, chả tốt lành gì cả , dầu gì với bọn Tây , khi không đồng ý thì cũng coi nhau là bạn bình thường , còn người mình thì ........ tìm cách trả thù ( phải rồi , tốn nhiều thời gian và đạn wá mà nên tức , phải làm 1 cái gì đó cho hều ).....
  10. je_peux

    je_peux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó không phải chỉ là vấn đề của riêng bạn , bài viết của bạn thực sự làm tôi có cảm giác viết cho cả tôi nữa. Tôi 22 tuổi , là con gái , đang học tại Châu Âu, cũng chưa từng với ai cả và cũng có bạn trai người nước ngoài. Lúc đi sang đây đã tôi tự dặn lòng không nên quen người nước ngoài , nhưng mà cuộc sống đâu thể nói trước chắc chắn điều gì . Tôi đã quen rồi thích một người ngoại quốc , thực sự lí trí và trái tim không đập cùng một nhịp . Lúc nào tôi cũng cảm thấy dằn vặt , tôi biết gia đình tôi sẽ không chấp nhận chuyện quen một người ko phải người việt, rồi nếu tôi cứ khăng khăng làm theo ý mình thì cuộc sống sau này nếu cả hai bất đồng văn hoá, tôn giáo ... thì sao, hàng trăm thứ, Các bạn có thể cho tôi là ngớ ngẩn , dám yêu thì dám chịu chứ, nhưng quả thật tôi không đủ can đảm để tiếp tục duy trì nó , nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để dứt bỏ nó đi . Nếu rời xa anh ấy bây giờ chắc tôi chết mất , tôi chưa yêu bao giờ , tôi chẳng có kinh nghiệm gì và tôi đang lỡ vướng vào vấn đế tình cảm, nếu đổ vỡ, không có gia đình , không có bạn bè , thậm chí không có cả người cũng tiếng nói hoặc cũng nếp nghĩ Á đông để tâm sự , để giải toả , thì chắc tôi không thể gượng dậy mất .
    Khi tôi viết những dòng này, chuyện của tôi chưa đến mức căng thẳng như của bạn , tình cảm của tôi và bạn trai cũng chỉ vừa mới bắt đầu, hơn 1 tháng thôi, nhưng đó là thứ tình cảm tôi xin gọi là sét đánh (đối với bản thân tôi thôi , cón anh ấy có vậy không tôi không biết), mặc dù trước đây tôi nói chung là nghi ngờ kiểu tình cảm này. Anh ấy và tôi không có điểm gì chung cả , không học cùng lớp , cũng không phải quen biết thông qua bạn bè chung , đó chỉ là một lần tôi đi ăn ở nhà ăn của trường Đại học và tôi gặp anh ấy ở đó . Thường thường thì tôi hay ngồi với bạn bè nhưng hôm đó , chẳng hiểu sao nhà ăn không đông khách , bạn bè tôi không ai đến cả , tôi ngồi một mình, rồi tự dưng có một người bưng cái khay thức ăn tới và hỏi tôi "je peux?" tôi ngẩng mặt lên và thế là oups... tôi gật đầu không quán tính.
    Thường thường buổi chiều tụi tôi đi ăn lại gặp nhau , anh ấy mới chuyển đến vùng này học , chưa có bạn bè gì , tôi thành hướng dẫn viên, tôi dẫn anh ấy đi giới thiệu thành phố , đưa đi siêu thị , đi shoping , cuối tuần thì hẹn nhau đi an pizza , coi cinema . Tình cảm cứ vậy tiến triển , anh ấy thì rất sôi nổi , hình như người Tây rất sôi nổi và nhanh chóng xúc tiến trong các mối quan hệ hay sao ấy, Anh ấy càng s''avancer tình cảm bao nhiêu thì tôi lại càng e dè bấy nhiêu . Hình như bản tính con gái Á đông là vậy , nhưng e dè không có nghĩa tôi không thích anh ấy , ngược lại tình cảm tôi dành cho anh ấy ngày càng nhiều , nó cứ chảy ra dào dạt mỗi khi tôi gặp anh ấy , thấy anh ấy cười , anh ấy đẹp trai quá , mà không hề biết mình đẹp trai , rất đàn ông , mà nhiều lúc có những cử chỉ rất trẻ con , đặc biệt lúc anh ấy phát âm tiếng Việt . Tôi phát điên lên mất nếu anh cứ như thế.
    Tôi đã dành tình yêu đầu tiên cho một romeo mắt xanh, tôi cũng dành hết ngây thơ , ngu ngốc và thiếu tỉnh táo cho anh, nhưng tôi đã đọc được bài của bạn , những mối lo ngại âm ỉ vẫn còn đấy , tôi sợ một ngày rồi tôi cũng sẽ như bạn hôm nay . Chúng ta phải làm gì đây , thực sự hạnh phúc là cái gì đó quá khó khăn đối với tôi, vừa đau khổ vừa sung sướng , mà cái giá phải trả cho nó tôi cảm thấy quá đắt .

Chia sẻ trang này