1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai là người nước ngoài.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TheRingUS, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheRingUS

    TheRingUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên em xin cám ơn tất cả những lời khuyên chân thành mà mọi người đã giành cho em. Em chưa hề nghĩ rằng có lúc em sẽ cần đến lời khuyên từ những người xung quanh mình. Trước khi em làm một việc gì đó em đều có cân nhắc rất kỹ về kết quả cũng như hậu quả mà mình sẽ đạt được / gánh chịu. Hoặc có thể nói em không muốn mình sẽ phải hối hận về sau, về một việc mình đã làm trong quá khứ. Quan hệ tình cảm, với em đây không phải là lần đầu và từ chối chuyện QHTD cũng không phải bây giờ mới thực hiện. Em là con gái và tính tình khá thoáng trong giao tiếp hàng ngày. Duy chỉ có đối với vấn đề tình yêu và ******** bao giờ em cũng cẩn trọng. Tuy nhiên trong lần này, cái dở của em là để lý trí bị lấn át quá nhiều bởi tình cảm, để cuối cùng bản thân mình trở nên quá nhu nhược. Cũng có thể ở bên này, TV, sách báo và quan hệ xã hội xung quanh rất thoải mái về vấn đề giới tính do đó quan niệm của em cũng dần bị thay đổi. Em sắp "hư" đến nơi rồi !!
    Em trước sau vẫn thế thôi, vẫn chưa thấy chắc chắn thì k tiến thêm một bước nào nữa cả. Đúng là em sai khi để cho bạn trai em có "khúc dạo đầu" mà không cho người ta ca luôn phần "điệp khúc", em cũng nghĩ em gặp người hơi đàng hoàng, chứ nếu gặp đứa psyscho như anh netwalker nói, dám em cũng chẳng còn nguyên vẹn ngay từ hôm đầu tiên nói gì là đến ngày hôm nay.
    Như đã nói, bản thân em đã tìm ra câu trả lời cho mình. Mọi việc sẽ diễn biến như thế nào em cũng đã lường trước. Những lời động viên, khuyên nhủ cũng như chê trách đều có ý nghĩa rất lớn với em, giúp em vững tâm và sáng suốt hơn mà không còn phải băn khoăn nhiều nữa.
    @polophuong:
    Có lẽ vì em mắc cỡ và ngại ngùng cho nên không kể tỉ mỉ việc ngón tay của anh ấy làm em đau.. không anh lại hiểu lầm em nặng quá. Hành trình của ngón tay thực ra cũng chỉ đi loanh quanh được trước "cửa nhà" mà thôi ạ. Tối đa là "lau cửa kính" mà thôi, những gì ở đằng sau cánh cửa ấy, em vẫn chưa biết, chưa có cảm giác gì và anh ấy cũng chẳng khác gì em. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có người muốn vượt rào và chính vào lúc đó, lúc kẻ địch định tấn công (bằng ngón tay) thì em choàng tỉnh và tỏ ý không muốn tiếp tục nữa vì cảm thấy không thoải mái (đau). Condom thì lúc nào cũng trang bị cho dù hơi phí vì chả có lần nào được dùng đúng chức năng của nó hết ạ.
    @netwalker:
    Anh nói đúng. Đúng là có sự khác biệt về văn hoá và quan điểm nhìn nhận cuộc sống. Bạn trai em đã từng rất ngạc nhiên khi nghe em bảo ở VN phần lớn cho đến khi lập gia đình, cô dâu vẫn còn là con gái. Anh ấy bảo, như vậy đâu có gì hay? Nếu đời sống ******** sau này mà trục trặc thì làm sao mà sửa được? Ngoài ra, ******** đâu có gì là xấu, tại sao người con gái lại không thể được hưởng những cảm giác đặc biệt ấy.. rồi phải chờ đợi, phải tìm được người mà mình sẽ lấy làm chồng. Rồi thì sao, nếu 2 người không đem lại hạnh phúc cho nhau.. đúng là không thể tin được !!!
    @Kiss: Mình đi học được 2 năm rồi và bây giờ đang học học kỳ thứ 3, anh ấy là người bản xứ "thuần chủng" 100% chứ không phải là châu Á đâu. 2 đứa học cùng lớp, chung cả những giờ bài tập, hợp tính, ở bên nhau bao giờ cũng vui và cười hết cỡ (chỉ trừ những lúc như đã nói ở trên) đồng thời cũng có một số điểm trùng hợp khó lý giải. Chắc vì thế mà mình đã "lãng-x-mạn" hóa tình yêu của mình lên.
    @je_peux: mình nghĩ bạn đang ở giai đoạn đẹp của tình yêu, cũng đừng nên lo lắng nhiều quá. Người Pháp (?!) có tiếng galant và lịch sự, nhưng dù gì bạn cũng có lúc nên hỏi bản thân, đến lúc đó thì bạn sẽ xử sự như thế nào? Chứ để như mình đến lúc này, nếu như không đưa câu chuyện của mình lên diễn đàn thì mình vẫn còn trong miền u tối. Vừa muốn giữ được bản thân, vừa muốn giữ được người ấy, nói chung là "tiến thoái lưỡng nan", chẳng biết đường nào mà lần. Nói lạc quan thì thiếu gì cách tìm được người khác hợp hơn tốt hơn, nhưng tìm được người mà mình cảm thấy hợp và yêu được cũng không phải là chuyện dễ.
    Như các anh con trai thì em nghĩ không có vấn đề gì, chứ thể trạng của con gái VN (cộng thêm trường hợp của em: chưa từng lần nào) và thanh niên trai tráng phương Tây thì có nguy hiểm cho em không ạ ???!!! 1m60 vs 1m77. Em chỉ muốn biết thôi (phổ cập kiến thức), dù có nguy hiểm hay không nguy hiểm thì vẫn quyết định... nói không với *** !!!
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình thấy chẳng có gì cả, tại bạn cứ làm quan trọng hoá vấn đề lên thôi..Nếu như bạn kiên quyết nói không với *** trước hôn nhân thì cứ giữ vững lập trường của mình đi....Với một thằng con trai Á thì may ra bằng tình yêu chân thật bạn mới có thể cảm hoá nó được, bắt nó chờ đợi đến đêm tân hôn được....chứ với một thằng Âu thì e khó quá...Với Âu, Mỹ, nó coi " *** chỉ là chuyện nhỏ " là một thứ gia vị thiết yếu cho cuộc sống, nó đâu có coi trọng cái chuyện tiết hạnh như truyền thống Á đông...Cho nên mình nghĩ, nếu đi Tây rồi mà bạn vẫn mang nặng vấn đề tế nhị đó thì còn gì fải lăn tăn....CHIA TAY thôi...
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Mô phật... [-O<
    Mọi loài bình đẳng
    Con miu cũng như con người
    Thánh nhân cũng như súc sinh
    Người Hán người Khiết Đan chỉ là hư vô
    Make love có khác gì bắt tay nhau (chỉ thích hơn 1 tí )
    Suy nghĩ có khác gì không suy nghĩ
    Cuối cùng cũng đều trở về bên cát bụi
    Adiđàphật! Amen
  4. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã quyết định rồi phải không? Buồn 1 phút.
    Chuyện đó cũng không có gì là ghê gớm lắm đâu. Những lo lắng của em cũng giống như của những cô gái khác mà thôi. Biết đâu sau đó em lại tự trách bản thân: " phải chi lúc trước mình gật đầu sớm hơn..." (?!)
    Vóc dáng của em như vậy thì chả có gì phải lo lắng. Size không đóng vai trò đáng kể trong chuyện đó. Khi em đã có cảm giác thì kích cỡ của "đối tác" chỉ là ... chuyện nhỏ.
    Tuy nhiên nếu em nghĩ dùng XXX để giữ trái tim của đàn ông thì em đã sai lầm lớn. Cả thèm chóng chán thôi.
    Thân.
  5. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ..........Tây hay Ta đê?u như nhau thôi,vấn đê? ơ? trôf các bạn gái Vnam có chấp nhận cho cánh con Trai VNam chúng Tôi sống,nói va? nghif xo?ng phă?ng như thế với các bạn Gái kô ấy cơ chứ...nếu chúng tôi la?m như vậy thi? các bạn con gái lại nghif khác,nghif xấu vê? chúng tôi,nói chúng tôi thế na?y ,thế nọ học đo?i phong cách sống cu?a phương Tây.....v...v...v
    Tôi ơ? đây được năm năm,bạn cu?ng pho?ng có ngươ?i Đức,Tây Ban Nha,Nga,Bul,Turk,Arabian....nhưng bọn họ đê?u rất bi?nh thươ?ng chă?ng ai có cách nghif như mấy bạn Tây,bạn nước ngoa?i cu?a các bạn ca?...họ cufng như chúng ta,chă?ng khác bao nhiêu...ma? tôi kô thích mấy anh cha?ng ngươ?i Pháp cho lắm,chi? thích các cô gái,vi? mấy anh cha?ng ngươ?i Pháp sống,ơ? bâ?n qúa,va? cufng không có nhiê?u quan điê?m giống nưfa.Các bạn ngươ?i Châu âu cu?a tôi thươ?ng nói,ngươ?i Pháp ơ? Châu âu cứ giống như la? ngươ?i Ta?u ơ? Châu á vậy,kô được nhiê?u ngươ?i nước khác thích cho lắm.
    Ma? theo Tôi được biết va? các bạn Tôi nhận xét thi? ngươ?i Pháp kô galăng va? Lịch Sự bă?n ngươ?i Tay Ban Nha đâu,nhiê?u ngươ?i nói cách nghif na?y nên thay đô?i,chi? vi? ngươ?i Pháp thích Bắt Tay nhiê?u nhất thôi,nên mọi ngươ?i cứ nghif la? ngươ?i Pháp lịch sự nhất,chứ thực ra thi? hô?ng có pha?i a?..............mấy lơ?i thiê?n cận...
    Được theheat sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 03/07/2004
    Được theheat sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 03/07/2004
    Được theheat sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 03/07/2004
  6. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hầy thực ra em thấy trong chuyện này có khá nhiều vấn đề đấy đối với bọn tây thì chuyên make love là chuyện bình thường , là một nhu cầu sinh hoạt như kiểu là mình ăn cơm thôi, nhưng mà với con gái Việt thì dù sao vẫn còn bó buộc bởi những quan niệm á đông khá khắt khe trong chuyện đó.Chúng ta ko thể đem chuyện qhtd ra nói công khai như o nước ngoài được.Cong chuyện của chị The Ring em nghĩ rằng người yêu chị có lẽ ko thành thật với chị đâu vì con trai mỹ 22 tuổi thì rành chuyện đó lắm rồi, và cũng chẳng cần fải loanh quanh lâu như vậy để muốn lên giường với chị.Dù sao thì con gái vẫn có nhiều cái thiệt .Còn nếu chị suy nghĩ thoáng thì cũng nên thành thật với mình, chị có muốn xxx ko, nếu cũng đồng tình thì sao chị còn fải băn khoăn chuyện đó llàm gì.
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    u never tried u never known...
    nahh chuyện đơn giản...take it ez n go with da flow...người yêu đầu tiên của tớ là người đức, project manager ở bên này....yêu nhau được hơn một năm rưỡi thì bị chuyển công tác sang thượng hải tiếp quản một chi nhánh bên đó.... tớ luôn giữ hình ảnh đẹp về my ex sau khi chia tay, thỉnh thoảng vẫn gọi điện thăm hỏi nhau... ko có gì là đáng tiếc cả...
    thấy họ ko khác gì chúng ta, cũng đầy ham mê và nhiệt huyết, hiểu biết rộng và cho mình nhiều kinh nghiệm về đường đời ...cái chính, nếu bạn đã yêu người nướcngoài, fải biết sống thông minh một chút, đừng là con búp bê rỗng tuếch, chơi được vài tháng hoặc chỉ vài tuần rồi bị quẳng vô một chỗ....
  8. passe_compose

    passe_compose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết là RingUS đang ở nước nào ở châu Âu( Mĩ ko phải là châu Âu)...Nhưng tớ thấy bạn nên xem xét ý kiến của mọi người,...vì là một người cũng từng có bạn trai là người Pháp nên tớ cũng cảm thấy chuyện của bạn là không bình thường. Anh ấy hơn tớ 8 tuổi, ty của bọn tớ là sét đánh, khi anh ấy sang công tác bên VN. Tớ cũng từng lẫn lộn giữa ty và lí trí( trước kia tớ ko bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu người nước ngoài vì tớ ko thích lối sống thoáng quá của họ, bên cạnh đó là gia đình tớ cũng phản đối chuyện này, tớ là con gái duy nhất trong gđ, với 3 anh em trai, nên mọi người ko muốn tớ đi xa...bố mẹ tớ, các anh tớ, đều phản đối),và lúc đấy tớ mới chỉ 21 tuổi, đang học ĐH năm 2....nhưng tất cả đều dần bị chinh phục bởi anh ấy rất nhẹ nhàng, và nhiệt tình, anh ấy học TV, tìm đọc những cuốn sách về văn hoá và phong tục ở VN. Anh ấy ko bao giờ yêu cầu tớ như bạn trai của bạn yêu cầu bạn lựa chọn giữa ty và td. Và anh ấy cũng chẳng dấu diếm chuyện đã yêu mấy phụ nữ và đã có qhtd với ai...., bọn tớ yêu nhau như thế được 1 năm rồi anh ấy hết hạn công tác ở VN, phải trở về Pháp, nhưng ty của bọn tớ không chấm dứt ở đấy, chúng tớ vẫn thường xuyên thư từ và mỗi khi anh ấy được nghỉ phép đều quay lại Vn thăm tớ và GĐ tớ, ăn tết VN cùng GĐ tớ 1 năm, năm sau ko sang được anh cũng gọi điện chúc tết bố mẹ tớ bằng TV hẳn hoi...Anh ấy đợi tớ suốt 3 năm liền như thế( vì tớ đang học nên ko cưới xin gì cả)...Trong 3 năm ấy, cũng có lần anh ấy đề nghị tớ đi chơi xa cùng anh ấy, sang Thái Lan và Lào chơi,nhưng bố mẹ tớ không đồng ý( vì bố tớ là giáo viên và những chuyện đi chơi qua đêm cùng bạn trai là ko được)...anh ấy cũng sẵn sàng ở lại VN với gđ tớ, anh ấy nói anh ấy kể cho bạn bè nghe mà ko ai tin được( nhà tớ có 3 tầng và 1 gác xép_vi xây theo kiến trúc ngày xưa nên ko có phòng riêng_đến đêm tớ ngủ ở tầng 3, bố mẹ tớ ngủ tầng 2, anh ấy ngủ tầng 1 và em trai tớ ngủ gác xép_anh ấy bảo làm sao lên được chỗ tớ ngủ khi phải thông qua...2 cửa lính gác như thế??!!!, nhưng anh ấy hiểu)...Rồi đến ngày tớ ra trường, chúng tớ cũng bàn đến việc cưới xin, nhưng trươc tiên_tháng 9 vừa qua, anh ấy mời tớ và mẹ tớ qua Pháp trước, chỉ là để gặp gỡ họ hàng, gđ anh ấy và xem tớ có thích nghi với CS bên này không, sau 3 tháng tớ và mẹ về Vn ăn tết.....và rồi chúng tớ vừa tổ chức lễ cưới đầu tháng 5 vừa rồi...và bây giờ tớ đang ở Pháp cùng anh ấy, bọn tớ rất hạnh phúc.
    Bạn RingUS thân mến, ty là thứ tc thiêng liêng, tất nhiên đôi khi ko tránh khỏi người trong cuộc có những đòi hỏi vượt quá, nhưng nếu bạn biết cách khéo léo từ chối thì chả ai mất lòng cả. Cũng có thể người yêu tớ đã là một người chín chắn, từng trải mà anh ấy có thể kìm chế hơn, chứ không còn..choai choai như người yêu bạn. ..nhưng xét chung thì việc bắt bạn chọn giữa ty và td là quá đáng và không thể chấp nhận được. Tớ kể cho bạn nghe chuyện của tớ để bạn thấy td đâu phải là tất cả. Người yêu tớ đã nói với tớ rằng vì phong tục và lối sống giữa Tây và Á là khác nhau nên anh ấy sẽ "không làm gì" nếu tớ ko muốn, và thực sự bọn tớ ko có QHTD trong suốt 3 năm ấy, chỉ đến hồi tháng 9, khi tớ đã biết GĐ anh ấy, tớ gặp gỡ cả bạn bè anh ấy và tớ chắc chắn rằng anh ấy luôn yêu tớ kể cả khi tớ ko có ở đây,...và chính tớ đã nói với anh ấy là giờ đây chúng tớ chẳng còn gì ngăn cách nữa và tớ đã đồng ý QHTD,...sau đó thì bọn tớ cưới nhau.
    Tớ thấy con người thì tình cảm là giống nhau, chẳng kể Tây hay ta gì cả...vì vậy ko thể lôi cái chữ" Tây" ra để đánh giá cho hành động của anh ta, rằng do lối sống thoáng để biện hộ hành động không tôn trọng bạn gái. Bạn nên xem xét ý kiến của mọi người, rằng anh chàng này có phải đang muốn lợi dung cái "trong trắng" của bạn ko,..bạn nói là các bạn rất hiểu nhau, thế mà cái quan điểm về ty của 2 người lại khác hẳn và dường như chả ai muốn hiểu ai????!!!!
    Bạn cũng đừng sợ rằng nếu ko cho anh ta QH thì anh ta sẽ tìm "con" khác như vài người vẫn nói. Về điều này thì ko phải chỉ tây mà cả người Vn thỉnh thoảng cũng có người có suy nghĩ như và hành động như thế...nhưng mà ai cũng có quyền lựa chọn và tớ cũng đã đọc trên một tạp chí răng" đối với đàn ông thì ty có thể gắn với td, nhưng td ko nhất thiết phải có ty". Tớ ko khẳng định 100% là người yêu tớ đã ko hề QHTD với ai trong suốt 3 năm ấy đâu nhé, nhưng nếu có thì sao? Cái đích cuối cùng cả cuộc đời anh ấy vẫn là tớ. Và hơn nữa, đối với con trai thì người yêu và vợ chưa hẳn đã là một người đâu! Cho nên người thiệt thòi vẫn là con gái, bạn vẫn mang đậm bản chất của người Vn truyền thống, yêu là phải có cái đích rõ ràng, chứ ko phải "cứ yêu đi rồi tính tiếp" cho nên bạn càng phải thận trọng với những chàng...mới lớn....họ dường như ko có cái đích rõ ràng cho ty của 2 người mà tất cả chỉ là sự tò mò, cảm tính. Hoặc nếu ko phải thế thì ty sinh viên cũng mấy khi có hậu đâu và kết thúc thì con gái vẫn thiệt thòi, vậy hãy tự bảo vệ mình.
    Tớ chẳng biết khuyên bạn thế nào vì tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mọi người rồi, ngoài ra tớ chỉ kể cho bạn câu chuyện của chính tớ để bạn hiểu rằng một ty đích thực cần nhiều thử thách chứ ko chỉ TD,..đến một mức độ nào đó(lúc này cần lí trí phân tích), khi bạn đã hoàn toàn tin tưởng, và chắc chắn về tương lai của 2 người thì chuyện QH là bình thường, tớ ko phản đối chuyện Qh trước hôn nhân, vì nói thẳng ra ngày nay, chuyện đó chỉ còn là lí thuyết sách vở mà thôi..Nhưng "QH trước hôn nhân" cũng khác với việc...cứ yêu là phải QH đấy nhé.
    Chữ"trinh"đáng giá ngàn vàng, ở nước ngoài dù họ có thoáng nhưng vẫn luôn tôn trọng những phụ nữ còn trong trắng, và biết nói "không" chẳng phải thế mà bao chàng trai tây âu chết mê chết mệt các cô gái Việt( các chàng trai Việt thì khỏi nói rồi)...
    Chúc bạn hạnh phúc.

    Được passe_compose sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 05/07/2004
  9. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    1. Hãy sống như chính bản thân bạn vốn thế...... Điều gì bạn chưa muốn để nó xảy ra thì đừng có gượng ép làm gì. Nên để mọi thứ xảy ra thật tự nhiên thì hơn...Có gì thì nên trao đổi thẳng thắn với nhau, thẳng thắn là cách tốt nhất để có thể hiểu nhau hơn....
    2. Be yourself always....ANh ấy lúc đầu đến với bạn và rồi yêu bạn vì chính những gì mà bản thân bạn lúc đầu vốn có ....nếu bạn thay đổi nhiều quá vì điều này điều khác thì rồi anh ấy sẽ chán bạn thôi vì khi đó bạn ko là bạn của lúc đầu anh ấy yêu nữa ....
    3. Tất cả ý kiến của mọi người dù sao thì cũng nên lắng nghe, nhưng gì đi nữa thì cũng chỉ là để tham khảo, ko phải ai cũng giống ai được và truờng hợp nào cũng giống trường hợp nào...
    4. Bạn là bạn...và bạn vẫn phải tự quyết đinhj và chịu trách nhiệm lấy...NHiều khi con gái VN lại hơn con gái "tây" ở chỗ giàu tính hi sinh, chịu khó, biết chia sẻ và nhiều lúc là cả giàu lòng vị tha nữa...*** dù quan trong nhưng ko phải là tất cả...có thể con gái "tây" hơn bạn về kinh nghiệm trong chuyện ***, nhưng bù lại bạn có nhiều đức tính mà một cô gái "tây" hiện đại khó có thể có được...Hãy tự tin đi bạn ! Sau này khi các bạn đã gắn bó với nhau rồi thì dần dần bạn cũng dần dần "kinh nghiệm" thôi....HƠn nữa, tính hay "xấu hổ" của con gái VN nhà mình cũng đáng yêu lắm trong mắt các bạn "tây" vậy....
    Riêng trường hợp của tớ: Trước khi tớ đến với bạn tớ, tớ đã được nghe nhiều lời khuyên thế này, mà toàn là từ những người thực sự lo lắng và coi tớ như em vậy:
    - Từ một cậu Tây ăn chơi và hiểu biết nhiều: Cẩn thận đấy"! SUy nghĩ thật kỹ đi, bọn đàn ông NHật chúng nó chỉ biết có *** thôi, ngoài ra ko có tình cảm gì hết ....Đấy là những gì mà tao được nghe từ mấy đứa bạn gái (Nhật) của tao đấy ! (Nó nhìn tôi đầy thương cảm và lo lắng thực sự )
    - Từ một Vietnamese : Suy nghĩ thật kỹ đi....Ko chiều đuợc nó như bọn con gái Nhật đâu....Bọn con gái Nhật nó chiều giỏi lắm, phải biết nhiều kiểu massage....ko thì gay lắm! Mà mình sức yếu ko chiều nổi nó đâu ....
    Có thể những chuyện này là phổ biến, nhưng đến giờ đã 3 năm rồi mà tôi thấy chẳng có gì đúng với chuyện của tôi cả....lúc khác nói tiếp nhá...
    CHúc bạn có quyết định đúng đắn !
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng nhờ, đừng như con búp bê rồng tuếch em nhờ
    chí lý

Chia sẻ trang này