1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai là người nước ngoài.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TheRingUS, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  2. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có vài ý sau
    1.TheRingUS, bạn hãy sống theo đúng con người bạn, hãy làm những gì mình cho là đúng, để không bao giờ hối tiếc về sau. Cái ân hận là mình đã không dám làm chứ không phải là mình đã làm gì
    2.Tình yêu là thiêng liêng, mọi thể hiện của tình yêu thực sự nó có trước khi bạn có *** với người yêu. Đối với con gái, *** phải kèm tình cảm, kô thể như một cái máy. Đàn ông khi yêu thực sự, nó đến trước khi *** đến.
    3.Quan điểm *** là nhu cầu là đúng, nhưng phải biết khi nào thì mình nên đáp ứng. Ví dụ: ăn là nhu cầu, khi đói thì ăn. Nhưng bạn có dám ăn bậy ăn bạ không. Ăn một mình chắc chắn không vui rồi. Khi có một tình yêu, chuyện *** là có thể chấp nhận (chưa biết có cưới hay không). Nhưng, yêu là cưới, vì không ai yêu mà không nghĩ đến một lễ cưới cả.
    4.Nếu bạn thực sự tò mò về ***, muốn biết *** là gì, và không cần đến 1 tình yêu. Thì xin mời bạn, không cần đưa các yếu tố tình yêu với tây, với ta.
    5.Nếu bạn thực sự yêu chàng tây đó, và chàng tây có yêu bạn, tôi kô có ý kiến.
    6.Nếu bạn đang băn khoăn giữa việc đang bắt đầu yêu, và đang bắt đầu thấy *** thú vị, thì xin cẩn thận với các bệnh TD và nhớ tránh thai
    7.Tôi nói quá lộn xộn các ý, nhưng chắc bạn hiểu tôi muốn nói gì,
  3. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì thằng cầu thủ quốc tịch VN này mà có lời "đề nghị" tương tự với một cô gái quốc tịch Vn thì có là cái xác xuất lãnh một cái tát hơi cao. Thật là khó hiểu khi một thằng Mán thằng Mường nào đó (ở đây không có ý định coi thường các bạn dân tộc thiểu số, tớ chỉ muốn dùng cái câu ca dao "tiếc thay cây quế giữa rừng" thôi) thể hiện cái nguyện vọng như là một lời đề nghị khiếm nhã thì được giải thích là khác biệt văn hoá, trong khi những người chung một nước mà có ý đồ gì tương tự thì chắc chắn là không được yên thân.
    Thậm chí cái thằng Đài này đã không mất mặt vì bị từ chối mà còn có dịp chửi rủa AHXL của chúng ta, đòi đuổi cô này về nước nữa chứ.
    Một ngàn năm nô lệ (cho) giặc tàu, một trăm năm (bị) đô hộ (bởi) giặc tây, tính cách nô lệ đã thấm sâu vào mỗi con người Việt Nam thì phải.
  4. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thôi các em, làm thân con gái sao tránh khỏi bị lừa. Thôi thì thà bị Tây lừa còn hơn bị Đài Loan, Tàu khựa cùng các loại mọi khác lừa. Ít ra thì kỷ niệm với Tây cũng sẽ sạch sẽ, lịch sự và đỡ khốn nạn như với Đài Loan, Tàu khựa các em ạ.
    [sign]<P>........</P>
    <P>Luông Pha Buông Lờ Sờ Cờ</P>
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 15/07/2004

Chia sẻ trang này