1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai nghèo hơn bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi caogotttkh, 09/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caogotttkh

    caogotttkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn trai nghèo hơn bạn?

    Hi vọng bạn nào ở trong hoàn cảnh của mình có thể chia sẻ tâm sự này.
    Mình và anh yêu nhau được gần một năm rồi, lúc đầu mình ko có thiện cảm với anh lắm vì nghĩ hai người ko hợp tuổi nhau. Nhưng qua bạn bè khuyên nhủ mình cũng đã xuôi xuôi vậy là quyết định đến với nhau. Cũng như bao đôi khác cũng vui buồn hờn dỗi, cãi nhau rồi lại làm lành. Khi yêu mình cũng không quan tâm đến hoàn cảnh của anh lắm, chỉ cần 2 đứa thương nhau là đủ rồi. Nhưng nhiều khi mình cũng cảm thấy thiệt thòi lắm, con gái mà ai mà chả so đo với bạn bè đứa này được người yêu đưa đi chơi, đứa kia lại được mua quà này nọ... Nhưng mình cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua thôi chứ không nghĩ nhiều về vấn đề đó.
    Nhưng rồi anh cũng mắc nợ một số tiền kha khá và hỏi mượn mình một chỉ vàng (Bố mình mua cho mình năm học lớp 12 để phòng thân thôi) mình cũng cân nhắc rồi cuối cùng quyết định đưa cho anh bán. Nhưng anh lại suốt ngày ốm đau, bệnh nọ bệnh kia, đi làm thêm có bao nhiêu tiền rồi cũng bỏ ra mà mua thuốc hoặc đi viện cả, thành thử anh hứa trả mình nhưng cũng ko có mà trả. Cứ lần nào mình đòi là anh lại tỏ ra giận dỗi, nói là em cần thì anh sẽ trả em ngay. Mình biết anh cũng ko có tiền, rồi lại đi vay người khác, nhưng mình cũng ko biết nếu bố hỏi thì mình sẽ nói thế nào.
    Mình biết điều kiện anh không được bằng mình ( bố mẹ anh làm nông mà) nên đi đâu ăn uống chi tiêu mình và anh đều chia đôi cả, cái gì nhỏ thì anh trả, còn nhiều nhiều một chút thì chia đôi.
    Nhưng mình càng ngày càng thấy chán nản với tình cảnh này, thỉnh thoảng anh có mượn tiền của mình, nhưng rồi cũng lại phải đi vay của người khác để trả. Mình chỉ hi vọng một điều là anh ko nợ nần ai là mình cảm thấy thoải mái rồi.
    Nhiều khi mình cảm thấy thất vọng lắm, mình cũng đâu thể chu cấp cho anh được mãi, nhưng mình cũng chẳng biết làm sao nữa. Thực sự thì anh cũng không phải là kẻ lợi dụng mình, vì mình cũng hiểu phần nào tính cách của anh. Anh xin bố mua xe để đi làm thêm, tiền làm được tháng đầu rồi cũng rót vào đăng ký xe, sau đó lại bị dạ dày nữa. Rồi lại sút cân, cao 1m72 mà nặng có 49-50kg, còn nhẹ hơn cả mình.
    Mình không biết nên tiếp tục thế nào đây, cứ đưa tiền cho anh vay hay phải làm thế nào. Những quán caphe hay những nơi đắt đỏ sa xỉ mình cũng ko bao giờ bước vào, nghĩ cũng buồn cười thật. Mình cũng chẳng bao giờ đòi hỏi những thứ ấy. Nhiều khi mình ko muốn để anh gặp mặt bạn bè mình, anh ko hiểu nên cứ cho rằng mình xấu hổ với bạn bè vì có người yêu gầy gò như anh, nhưng mỗi lần gặp bạn bè mời đi ăn uống thì lại phải chi 200-300k mà anh thì cũng đâu có nhiều tiền để tiêu hoang như thế. Trước bố mẹ còn chu cấp cho nhưng giờ anh đi làm thì ko xin nữa, nhưng cũng ko có dư mà tiêu. Anh cũng là sinh viên đang đi học như mình thôi.
    Mình ko nghĩ ra được mình nên làm gì cả.
  2. caogotttkh

    caogotttkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hi vọng bài này sẽ được xóa.
  3. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì bỏ đi, rõ ràng là bạn đang tính toán, cũng phải thôi, giờ yêu nhau ai chẳng tính toán
  4. tinhyeumuondoi

    tinhyeumuondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có bị lợi dụng hay không thì tự linh cảm bạn sẽ biết thôi. Nếu bạn trai không yêu mà chỉ lợi dụng thì không chấp nhận được. Theo lời bạn kể thì bạn trai bạn cũng gặp nhiều vất vả nên đọc được những dòng này chắc là buồn lắm. Như tôi đây đau ốm thường xuyên, tương lai mù mịt nhưng bạn gái tôi không bao giờ rời xa tôi và chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả. Cuộc đời quí ở chỗ ấy
  5. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    ko bít nói sao, bạn giai mình cũng nghèo nè, nhưng được cái rất quan tâm chu đáo tôn trọng và thương yêu mình thật lòng và cũng có trí, như vậy là được rùi cũng ko quá mong điều j hơn nữa!!!!
  6. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    chip toàn quen những người có hoàn cảnh như vậy, bạn bè mình thì chẳng thể hiểu đc, luôn nhìn bạn mình = nhiều ý kiến khác nhau, cuối cùng mình hiện giờ đang loanh quanh 1 mình, còn các bạn của mình đã yên bề gia thất.. Nghĩ lại buồn thật...
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, hồi trc cũng yêu một e jầu hơn nhà mình nhìu, ... sau bỏ e ý mà e ý cứ khóc mãi :-p
  8. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu người ta có thể cho đi tất cả bạn à..
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bác nên chuyển sang kể về ý chí, nghị lực của bác zai trong cuộc sống, tương lai của anh ấy bác linh cảm sẽ ra sao. Rồi lên đây dân tình tư vấn cho tiếp.
    Chứ nghe bác kể là vay tiền bác rồi thì bác đòi lại dỗi là em đã thấy k ok rồi.
    Dù gì trong thời đại bây h, yêu không chỉ bằng con tim không, mà phải yêu cả bằng lý trí nữa, đâu ai muốn tương lai mình phải khổ? Phải k bạn?
  10. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn xác định lâu dài thì phải suy nghĩ thật kỹ, là con gái ai cũng muốn một người để mình có thể dựa vào (dù chỉ là trong cảm giác)

Chia sẻ trang này