1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai nghèo hơn bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi caogotttkh, 09/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emaillove22

    emaillove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, qua cách kể chuyện của bạn thì mình thấy tình cảm của bạn dành cho bạn trai cũng không nhiều lắm. Nếu yêu thật sự thì đã không tính toán, còn nếu tính toán và bạn trai bạn không đáp ứng được thì nên giải tán cho sớm chợ.
  2. Alessio_Aquarius

    Alessio_Aquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì cũng khó, cái khó là đâu phải ai cũng bắt đầu có 1 nền tảng tốt đẹp giàu sang phú quý, nhưng bạn cũng phải xem xét lại chuyện của bạn trai bạn, vần đề chính là người ta có biết cái nghèo khó đấy mà vươn lên ko, hay người ta chỉ xác định và chấp nhận cái cuộc sống đó, là sinh viên ai chẳng nghèo, nhưng nghèo bây h ko có nghia là sau này mình vẫn nghèo, còn chuyện lợi dụng hay ko thì chính bản thân bạn phải biết chứ ! người ta chỉ cần thể hiện qua cuộc nói chuyện hay thái độ thì điều đó có thể nắm bắt được, 100 sự lựa chọn đâu phải lựa chọn nào cũng đúng! thôi có j bàn tán sau ! Goodluck
  3. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    The nay thi vut.Chua ke den giau ngheo,dan ong con zai ma hoi ti la om dau benh tat thi sau nay lam sao du kha nang nuoi vo con gia dinh ???
  4. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    thê thì bạn chọn anh nào giầu ma yêu, giờ vẫn chưa mun mà
  5. pekin

    pekin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sao nhìu bạn bảo chủ topic tính toán thế nhỉ, mình thấy hok đúng đâu, người trong cuộc cũng khó xử lắm, sự thật đấy. Chủ top nè, mình cũng từng thế nè, anh là dân tỉnh, là sv chưa đi làm, tính tình cực tốt, mình thì vừa tốt nghiệp đã kiếm dc việc làm, coi như độc lập về kinh tế, lại con gái thành phố nữa, a thì cục tự trọng quá ư là lớn lao, đến nỗi thành rào cản ko sao vượt qua được, mình thì ko chấp nhất chuyện giàu nghèo, mình quan tâm đến ý chí của a về tương lai hơn là hiện tại, nhưng vì anh tự trọng lẩn tự ái quá, ngại vì mình đã vượt lên 1 bậc trước a, mình nhìu lần cố tình cố ý nói khéo về hoàn cảnh rằng mình hok quan trọng vật chất, vật chất là mình tạo ra thôi, hiện tại là của ba mẹ đâu phải của mình, mình quý cái tự mình tạo ra thôi, cố gắng rồi cũng tốt đẹp thôi. vậy mà, a chán nản, a ngại đủ thứ, mất tự tin rồi cuối cùng phải chia tay vì lí do là có người khác rồi, bảo mình quên a đi, tìm người khác tốt hơn a để yêu thương, sau mình confirm từ nhỏ bạn càng thêm rõ rằng a nói dối để chia tay mình ...

    ban chủ top hok phải là tính toán đâu.Tình yêu là một phần của cuộc sống thôi. kết quả của tình yêu là cùng nhau tạo ra cuộc sống, chứ đâu phải chỉ có yêu không đâu? tính toán vật chất không phải là làm mất đi tính lãng mạn hay hiện thực hóa tình yêu,Nếu không có hiện thực làm nền tảng thì những ước muốn về tình yêu lãng mạn cũng chỉ là viển vông thôi, nhé.
    hy vọng, tìm kiếm, tin tưởng vào một người đủ khả năng bảo bọc mình, che chở cho mìhh là 1 điều bình thường của con gái cả hành tinh này thôi. nếu vidu bạn trai mà đau ốm liên miên, hok có ý chí vươn lên mạnh mẽ mà đến nổi, để cho bạn gái có ý nghĩ là "để trả tiền mình, anh lai đi vay từ người khác", vậy có đủ mạnh mẽ đễ nương tựa ko? nếu vì yêu mà cứ nhắm mắt chấp nhận tất cả là mù quáng chứ đâu phải là yêu, yêu là vừa cho vừa nhận, đâu phải chỉ là cho mà hok nhận bao giờ ?? tình yêu cũng cần trưởng thành chứ đâu thể mãi tuổi teen mà chỉ vọng tưởng về một tình yêu đẹp là đủ ??
    mình ko thực tế, hiện thực hóa gì hết, mình yêu là phải cùng nhau hướng về tương lai dành cho nhau thôi.
  6. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì khi yêu và khi lấy sẽ khác nhau rất nhiều! Khi yêu thì chưa có nhiều ràng buộc, chưa nhiều trách nhiệm với gia đình, họ hàng, con cái ... Còn khi lấy nhau rồi, hai bạn ở trên cùng 1 con thuyền và đi ra "biển", sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về vật chất ở trong hoàn cảnh của bạn. Nếu hai người trên con thuyền đó không hoà hợp cả về tình cảm, suy nghĩ thì chẳng sớm thì muộn, mỗi người chèo 1 kiểu con thuyền đó sớm sẽ chòng chành và đổ vỡ.
    Mình thấy chưa lấy nhau mà hai bạn đã gặp phải những tình huống như thế này rồi, lỡ lấy nhau về thì sẽ khó khăn lắm đấy! Tốt nhất là nếu ko thấy thoải mái thì chia tay sớm là phương án tốt nhất!
    Chúc bạn may mắn!@}
  7. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình thấy đồng tiền phù phiếm lắm. Hôm nay bạn giàu, ngày mai bạn nghèo. Những lúc bạn nghèo ai bên cạnh bạn mới là điều quan trọng. Ý mình nói, 2 bạn cùng biết sẻ chia cho nhau là vui rồi. Chả biết sau này thế nào đâu bạn. Nhiều khi bạn mất vài đồng bạc nhưgn được nhiều thứ khác.
    Trường hợp của bạn cũng khá phổ biến. Thực ra bạn bức xúc như vậy vì bạn là người phụ nữ độc lập, nhưng lại cũng mong muốn người yêu hoàn hảo. Mình nghĩ bạn thử nói chuyện với bạn trai xem để có cách giải quyết như tiết kiệm chi tiêu thế nào đó, chứ vay mượn hoài cũgn không hay.
    Yêu nhau không gặp cái này thì là cái khác, cứ gọi là muôn vàn sóng gió. Đừng vì việc nhỏ nhặt mà nói chia tay ha.

Chia sẻ trang này