1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn tự thay đổi mình

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi thudohanoi_vn, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn tự thay đổi mình

    Bạn có để ý là mình có những ngày vừa bước ra đường cho đến lúc về nhà,dường như ai cũng muốn làm hại bạn?Khi bạn ra khỏi nhà trong giận dữ thì dường như ai cũng muốn xô bạn ngã!Khi bạn cảm thấy bực bội,dường như ai cũng muốn ngáng chân bạn.Ngược lại cũng đúng.Khi chúng ta đang yêu thì thế giới đẹp biết bao!
    Thế giới là tấm gương phản chiếu cảm xúc bên trong của bạn.Bên ngoài bạn vẫn ổn.Đó là lý do chúng ta không thể giải quyết được những vấn đề mà chỉ dựa vào cái bên ngoài?Nếu người đi trên đường không thân thiện,đổi sang đường khác vẫn không có gì tốt hơn!Nếu ở chỗ làm không ai tôn trọng bạn thì đổi chỗ làm không giải quyết được vấn đề.
    Hầu hết chúng ta học từ trong ra ngoài!Chúng ta biết"Nếu không thích công việc thì thay đổi công việc.Nếu không thích người yêu thì hãy đổi người yêu".Có luc thay đổi công việc hay người yêu là cần thiết nhưng chính bạn không thay đổi thì bạn chỉ gặp thêm những phiền phức tương tự.
    Dù trong tình huống nào,chúng ta cũng phải chấp nhận vì chúng ta cần trải qua bài học đó,trừ khi chúng ta thay đổi chính mình.Khi chúng ta nói"Cầu trời thay đổi hoàn cảnh của con và giúp con không phải thay đổi bản thân mình",chúng ta đang bày tỏ sự thiếu hiểu biết của chúng ta.Chúng ta nên xin là"Cầu trời hãy thay đổi con,thay đổi suy nghĩ của con về điều này".Vì nếu suy nghĩ của chúng ta về hoàn cảnh thay đổi thì hoàn cảnh sẽ thay đổi theo.Điều này nghe có vẻ ngốc nghếch quá không nhỉ?Hãy nhìn nó dưới ánh sáng vật lý.Cách đây 300 năm,Newton đã nói vật có một tính chất nhất định không đổi.Nhưng vật lý lượng tử ngày nay và qui luật Heisenberg về sự không chắn thể hiện một bức tranh khác,tức là"Bản chất của sự vật thật sự thay đổi theo người quan sát nó!"
    Điều này có ý nghĩa với bạn trong cuộc sống thường ngày?Điều này khẳng định những gì các bậc đại trí đã từng dạy,rằng mọi vật,mọi hoàn cảnh có thể thay đổi bởi người nhìn nó.Khi bạn thay đổi lối suy nghĩ của bạn,cuộc đời bạn sẽ thay đổi.Đó là công việc bên trong.Bạn không cần đợi ai khác cùng hành động.Khi bạn chuyển động thế giới sẽ chuyển động theo.Bạn thay đổi chừng nào thì những người có mặt trong cuộc đời của bạn sẽ thay đổi hay được thay thế bằng người khác.Trong các mối quan hệ,tự điều chỉnh bản thân bạn thì có tác dụng,còn thay đổi người khác sẽ không có kết quả.Để giải quyết khó khăn trong đời bạn,tự điều chỉnh bản thân sẽ có tác dụng,còn cố gắng thay đổi người khác và hoàn cảnh thì chẳng đem lại cho chúng ta gì cả.
  2. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói đúng ,sự vật luôn biến chuyển không ngừng và bản thân ta cũng thế.Nếu nhiều lúc thấy cuộc sống buồn chán thì hãy làm một điều gì thật khác ngày thường ,thử bỏ ra vài tiếng chạy bộ công viên , hoặc đăng ký lớp tập thể hình ,hoặc bỏ ra một bữa nhậu quên sầu không biết trời đất gì với chiến hữu ,hoặc thử đổi mái tóc mì xào bằng mái tóc Maika thử xem sao ,hahaha( hình như có người đang nghiến răng kèn kẹt ,ghê wa'' ) .Sẽ có nhiều điều thú vị đón chờ bạn lắm đấy.
    Có một câu tôi thích : "Điều quan trọng là cái nhìn của bạn chứ không phải sự vật được nhìn"
  3. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói đúng ,sự vật luôn biến chuyển không ngừng và bản thân ta cũng thế.Nếu nhiều lúc thấy cuộc sống buồn chán thì hãy làm một điều gì thật khác ngày thường ,thử bỏ ra vài tiếng chạy bộ công viên , hoặc đăng ký lớp tập thể hình ,hoặc bỏ ra một bữa nhậu quên sầu không biết trời đất gì với chiến hữu ,hoặc thử đổi mái tóc mì xào bằng mái tóc Maika thử xem sao ,hahaha( hình như có người đang nghiến răng kèn kẹt ,ghê wa'' ) .Sẽ có nhiều điều thú vị đón chờ bạn lắm đấy.
    Có một câu tôi thích : "Điều quan trọng là cái nhìn của bạn chứ không phải sự vật được nhìn"
  4. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống trong một cuộc sống mà mọi cái đều không ngừng thay đổi.Các mùa đến rồi đi,thuỷ triều lên rồi xuống,người ta có việc rồi mất việc....Chúng ta nên hiểu qui luật trên nếu không chúng ta sẽ rất tức giận.
    Hồi học phổ thông,chúng ta được học qui luật chọn lọc tự nhiên-nghĩa là thích nghi với sự thay đổi.Chúng ta biết rằng,chẳng hạn,nếu một con bọ có màu xanh mà sống trên một cách đồng màu nâu thì nếu không đổi màu nó sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức.Qui luật này rất khăc nghiệt:"THÍCH NGHI HOẶC CHẾT!".Thật tiếc là hồi đó các giáo viện sinh học không bao giờ nói:"Hãy lưu ý-đây là bài học về cuộc đời-hãy tỏ ra dễ thích nghi".
    Trong thế giới kinh doanh cũng vậy,mọi cái đều thay đổi và ngay cả các chuyên gia về kinh doanh cũng có thể nhầm.Tôi lấy ví dụ:
    Năm 1943,Thomas Watson,chủ tịch tập đoàn IBM đã nói:Tôi nghĩ là có một thị trường cho khoảng 5 máy tính trên thế giới".
    Năm 1977,Ken Olsen,chủ tịch của tổng công ty Thiết Bị Số nói:"Không có lý do gì mà mỗi cá nhân lại có máy tính trong nhà họ"
    Những điều trên có thể đúng vào lúc đó nhưng hôm nay thì sao thực tế là chúng ta đã có câu trả lời.Điều đó có thể là sự thật hôm nay thì ngày mai không còn đúng nữa.Cái có tác dụng hôm nay có thể không có hiệu lực vào ngày mai.Điều chúng ta có là sự thay đổi.Đây không phải là vấn đề như thế có đúng hay không.Vấn đề là mọi vật luôn luôn chuyển động.
    Nhứng người hạnh phúc không những chấp nhận sự thay đổi mà họ còn nắm lấy cơ hội để thay đổi.Họ sẽ nói:"Không có lý do gì mà tôi lại muốn cuộc sống của tôi trong 1 năm nữa lại giống như với 1 năm đã qua".
    Rất đơn giản vì họ muốn cuộc sống của họ được thay đổi từng ngày.
    Khi chúng ta thay đổi niềm tin sâu sắc nhất của chúng ta về cuộc sống,cuộc sống sẽ thay đổi theo.
    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 03/08/2004
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống trong một cuộc sống mà mọi cái đều không ngừng thay đổi.Các mùa đến rồi đi,thuỷ triều lên rồi xuống,người ta có việc rồi mất việc....Chúng ta nên hiểu qui luật trên nếu không chúng ta sẽ rất tức giận.
    Hồi học phổ thông,chúng ta được học qui luật chọn lọc tự nhiên-nghĩa là thích nghi với sự thay đổi.Chúng ta biết rằng,chẳng hạn,nếu một con bọ có màu xanh mà sống trên một cách đồng màu nâu thì nếu không đổi màu nó sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức.Qui luật này rất khăc nghiệt:"THÍCH NGHI HOẶC CHẾT!".Thật tiếc là hồi đó các giáo viện sinh học không bao giờ nói:"Hãy lưu ý-đây là bài học về cuộc đời-hãy tỏ ra dễ thích nghi".
    Trong thế giới kinh doanh cũng vậy,mọi cái đều thay đổi và ngay cả các chuyên gia về kinh doanh cũng có thể nhầm.Tôi lấy ví dụ:
    Năm 1943,Thomas Watson,chủ tịch tập đoàn IBM đã nói:Tôi nghĩ là có một thị trường cho khoảng 5 máy tính trên thế giới".
    Năm 1977,Ken Olsen,chủ tịch của tổng công ty Thiết Bị Số nói:"Không có lý do gì mà mỗi cá nhân lại có máy tính trong nhà họ"
    Những điều trên có thể đúng vào lúc đó nhưng hôm nay thì sao thực tế là chúng ta đã có câu trả lời.Điều đó có thể là sự thật hôm nay thì ngày mai không còn đúng nữa.Cái có tác dụng hôm nay có thể không có hiệu lực vào ngày mai.Điều chúng ta có là sự thay đổi.Đây không phải là vấn đề như thế có đúng hay không.Vấn đề là mọi vật luôn luôn chuyển động.
    Nhứng người hạnh phúc không những chấp nhận sự thay đổi mà họ còn nắm lấy cơ hội để thay đổi.Họ sẽ nói:"Không có lý do gì mà tôi lại muốn cuộc sống của tôi trong 1 năm nữa lại giống như với 1 năm đã qua".
    Rất đơn giản vì họ muốn cuộc sống của họ được thay đổi từng ngày.
    Khi chúng ta thay đổi niềm tin sâu sắc nhất của chúng ta về cuộc sống,cuộc sống sẽ thay đổi theo.
    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 03/08/2004
  6. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Có ai từng thay đổi bản thân được không? Chắc là không , bởi vì bản chất con người không thể thay đổi được !
    Thế nhưng thay đổi thói quen ,thay đổi quan điểm sống , mục đích sống thì được .
    Lôi cái topic này lên cũng giống như một sự chia sẻ vậy !
    Có người lựa chọn ngành học để thi vào đại học , mà chẳng biết mình thích gì .
    Có người sống mà chẳng định ra mục đích mình sống là gì , làm việc học tập để cho cái gì .
    Có người sống mà không biết đến đi du lịch là gì .
    Có người sống mà không hề lập ra kế họach , chỉ làm cái gì đang cần phải làm , đang làm A chạy sang làm B , rồi C D E F đến rồi cứ làm lọan cả lên ---> stress !

    Sunli đã thay đổi , và cuộc sống đã thay đổi .... muộn nhưng còn hơn ... quá muộn để thay đổi.
  7. giacmotrecon

    giacmotrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thế mọi ngưòi đọc bộ sách "Đời thay đổi khi ta thay đổi" rồi chứ. Bản chất con người là luôn luôn thay đổi mà. Có ai từng tắm 2 lần trong cùng 1 dòng sông đâu
  8. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng ta thay đổi, những yếu tố xung quanh ít nhiều cũng sẽ thay đổi,...sống tích cực hơn thì sẽ cảm thấy yêu đời hơn, yêu người hơn, và nhất là yêu bản thân hơn...
    Nhiều người cho rằng họ không cần phải thay đổi mình vì người khác, họ sợ bị đánh giá là không có lập trường, thế nhưng thay đổi bản thân là do chính bản thân một người quyết định và thay đổi theo ý thích của người đó thì như vậy cũng chính là "một lập trường riêng " của người đó rồi ! ( vì sự thay đổi của mỗi người ..đâu ai giống ai !)...quan trọng là những đổi mới đó có tích cực không, có đáng là một "lập trường mới" hay không .
    Khi mà một ai đó thay đổi, dù là một thay đổi nhỏ trong cách xử sự, ...người ta sẽ nhận ra ngay và cũng bắt đầu thay đổi thái độ và cách nhìn về người đó..thế đấy, sự thay đổi kéo theo sự thay đổi,...
    Thay đổi tức là tự hoàn thiện bản thân , theo chiều hướng nào thì tùy thuộc vào mỗi cá nhân.
    Trong đời sống thường nhật, một số người thay đổi cách chi tiêu và bắt đầu biết tiết kiệm ( tiết kiệm ở đây là dùng tiền đúng việc và đúng thời điểm )...để thực hiện những kế hoạch trong tương lai. Bên cạnh đó,một số người bắt đầu sử dụng đồng tiền một cách khá phóng khoáng vì họ không hề bận tâm nhiều đến vấn đề đó. Thời đại hàng điện tử đang là yếu tố chi phối giới trẻ nhiều nhất. Có rất nhiều bạn trẻ thích khám phá và có tinh thần học hỏi, họ năng động hơn trong cách tiêu xài, có những bạn rất biết dùng đồng tiền của mình _dù là do kiếm từ công việc hay gia đình cho _ họ biết tích trữ để "shop" cho mình những thiết bị tốt cho việc nâng cao kiến thức. Đôi khi số tiền đó không ít, nhưng họ cảm thấy hài lòng với cách xài "phóng khoáng có ích " ! Còn một số bạn trẻ thì chỉ chạy theo "mốt hiện đại", họ cũng có những đam mê thích khám phá, nhưng họ chưa biết cách tận dụng những cái có lợi thật sự để tăng thêm kiến thức cho mình, họ có mọi thứ trong tay nhưng chưa am hiểu hết những điều cần thiết, ...chỉ cần họ chịu tìm hiểu một chút, họ sẽ thấy ngay giá trị của đồng tiền họ đã bỏ ra....có lẽ, họ cần suy nghĩ nhiều hơn đến câu "Khi bạn tự thay đổi mình " .
    Và, trong cuộc sống gia đình, có những thay đổi mà chúng ta dù biết rất rõ là tốt nhưng vẫn chưa thực hiện được, cũng như câu "Nói thì dễ " ! Mối quan hệ với những người thân đối với không ít người cũng trở thành một vấn đề.Nhiều khi ngoài mặt thì vui vẻ với nhau , nhưng trong lòng lại có sự nghi kỵ hoặc đối kháng, hoặc nhiều người ở trạng thái "ngoài lạnh trong ấm " hoặc ngược lại ,....Ai chẳng muốn xây dựng một gia đình mà trong đó các thành viên thương yêu nhau ,có thể hiểu nhau, và ...biết chia sẻ cho nhau!...đôi khi vì sự ngần ngại của tấm lòng, con người do dự để đưa tay ra nắm chặt , ....và họ cũng lúng túng vì chưa biết cách làm người khác hiểu những gì họ đang thực sự nghĩ đến....đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, những hiểu lầm không đáng mà những người thân trong gia đình vô tình tạo ra những khoảng cách..hãy học cách chia sẻ, hãy sống nhường nhịn, và hãy học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi được của người thân,....cũng nên biết cách gánh vác những trách nhiệm trong gia đình .
    Trong mối quan hệ bạn bè,có người có rất nhiều bạn và có người có rất ít bạn. Có lẽ, cũng vì tính cách mỗi người khác nhau. Những va chạm trong mối quan hệ bạn bè đôi khi giúp con người ta thay đổi rất nhiều, ...thay đổi trước nhất là vì bản thân cần phải thay đổi , sau đó là muốn mối quan hệ bạn bè tốt hơn, ...khi hợp ý nhau, người ta dễ dàng bỏ qua những lỗi nhỏ, ngược lại khi bắt đầu có những quan điểm trái ngược nhau ,tình bạn trong một số trường hợp thì trưởng thành hơn, cũng có thể vì thế mà không còn nữa,...khi đó người ta có thể cho ...đó là do sự thay đổi trong cách nhìn của nhau làm thay đổi mối quan hệ của nhau...họ cần phải thay đổi theo một cách khác, tức là không bác bỏ ý kiến của người khác mà nên tìm hiểu và học cách thuyết phục ...
    Trong tình yêu, người ta thường sợ hai từ "thay đổi ". Khi một người còn yêu, họ không muốn hai từ đó xuất hiện nơi người kia chút nào, hoặc có thì sẽ là một sự thay đổi tốt hơn trong mối quan hệ của họ. Ở một khía cạnh khác, nhiều người vì tình yêu mà thay đổi rất nhiều. Với một tình yêu tan vỡ, có người suy sụp và trở nên buồn chán, sống không tích cực như trước,cũng có người vì sự tan vỡ đó mà tỉnh ra, tìm ra một lối sống mới cho mình, biết yêu bản thân mình hơn và biết cách chọn một tình yêu mới đẹp hơn. Với một tình yêu đang say, thì....người ta có thể vì nhau thay đổi quan điểm , thay đổi cách sống ...Nói chung, đều có sự thay đổi, ....tự thay đổi vì nhận ra cần thay đổi hoặc vì những nguyên nhân khác.
    Trong những mối quan hệ xã hội, không phải ai cũng thể hiện cái màu sắc thực của mình, tùy vào đối tượng và hoàn cảnh, họ thể hiện những bản sắc khác nhau và cũng chỉ mình họ biết rõ nhất....cũng giống như 1 con bọ ngựa, nó phải thay đổi sắc màu của mình để hòa vào thiên nhiên một cách an toàn...
    Thế nhưng , không có điều gì tuyệt đối cả, ngay cả sự thay đổi tốt hay thay đổi tích cực cũng vậy, rồi tới một lúc nào đó,..lại có sự đổi khác của "thay đổi " !!!.."Khi bạn tự thay đổi mình" ..., hãy cứ tự tin rằng sự thay đổi đó sẽ làm cho bạn trưởng thành hơn.
  9. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây đều đầy tâm trạng quá vậy? Một lần ngồi trước PC mà có thể tuôn trào ngàn chữ như vậy sao?! Đọc cũng muốn xỉu luôn. Cuộc đời là những giai điệu đẹp, nên ta là những nốt nhạc xanh..là lá la... Cười nhiều một chút sẽ dễ chịu ngay. KONIKA..
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhìu chữ wá đọc không nổi...
    Vậy là vẫn chưa thay đổi!!!

Chia sẻ trang này