1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn và người ấy ở 2 đầu đất nước >"<

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pipicute, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipicute

    pipicute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn và người ấy ở 2 đầu đất nước >"<

    Em và anh ấy xa nhau tới 1700km, em ở hn và anh ấy ở HCM.Em wen anh ấy wa 1 người bạn, chúng em yêu nhau khi cả 2 chưa hề gặp nhau, wa chat và đt, anh ấy ngỏ lời yêu em. Em thú nhận với mọi người ( nhưng chưa nói với anh ấy bao giờ ) rằng em nhận lời anh ấy vì thấy anh ấy đẹp trai wá, he he. còn anh ấy nói rằng, yêu em vì tính cách của em, dễ thương và biết cảm thông cho anh ấy, anh ấy là người khá bận rộn
    nhưng luôn dành thời gian cho em, chúng em thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nhau, từ ngày yêu anh, 1 tháng nạp tới 300-400K tiền đt di động,. chúng em yêu nhau, k ngày nào là k liên lạc, chỉ những lần cãi nhau là 1-2 ngày k nói chuyện, duy nhất 1 lần, vì em sai nhất quyết k nhận mà k liên lạc tới 9 ngày, các dịp lễ, sn 2 đứa, hay valentin, bọn em đều send wà cho nhau ( thật hạnh phúc là tuy xa nhau, nhưng em lại là đứa đc tặng wà valentine đầu tiên so với đám bạn thân em)

    có rất nhiều lần tụi em cãi nhau, tụi em kêu mệt mỏi, nhiều lúc em nhớ người ta đến phát khóc, bây giờ chỉ ước được nằm trong vòng tay người ta mà thôi , hic hic....nhưng cả 2 đều luôn an ủi, động viên nhau, júp nhau vượt wa, nhiều hôm anh nói :" em phải ráng lên ha, ko được đầu hàng đâu, anh chịu đựng đc đến bi h là vì anh yêu em rất nhiều ...:

    bạn bè em nhiều lúc thấy em buồn, em khổ mà khuyên em bỏ người ta, nhưng e k bao giờ làm thế đâu, tụi em yêu nhau thật lòng, yêu nhau chân thành, và niềm tin của cả 2 đã júp tụi em vượt wa tất cả, 2 đứa có rất nhiều đuôi bám nên cả 2 k ít lần ghen tuông hờn jận nhau chỉ vì "đuôi" ... nhiều đuôi vậy, nhưng tụi em chung thuỷ lắm, k làm j có lỗi với người kia hết ( em biết rõ vì em có đứa bạn thân dám sát người ta dùm e, hí hí )

    mọi người có ai jống tụi em không? chia sẻ cho em biết với nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm , tiện thể cho em vài lời khuyên nữa, lúc nhớ người ta wá thì phải làm j, nhiều đêm em nằm khóc mà k bít làm j nữa, hu hu

    EM YÊU ANH NHIỀU LẮM, OX IU CỦA EM
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    "yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu! Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu! Muôn nghìn trùng không gian xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi, hỡi em."
    Nhớ lại bài hát đó hay tuyệt!!!
    Thích ghê!
    Nếu cả 2 cùng yêu nhau, cùng có trách nhiệm với nhau, cùng chung thuỷ, cùng vun đắp tình yêu thì thật là 1 tình yêu tuyệt vời!
    Hãy trân trọng và gìn giữ bạn nhé!
    Thời gian và không gian sẽ không xoá nhoà được tình yêu của bạn nếu bạn và người ta thật sự yêu nhau!
    Nhưng mà cũng khuyên bạn nên gặp người ta một lần đi rồi hãy ...Vì online hay điện thoại chỉ là đối thoại mà thôi, còn trực tiếp thì sẽ có nhiều cảm nhận khác nữa!
    Nhưng như những gì bạn nói thì tớ thấy tình cảm của các bạn rất đẹp đó!!! Cố gắng vun đắp nhé!
    Chúc hạnh phúc!
  3. pipicute

    pipicute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    dạ, em cảm ơn anh ( chị ) nhiều lắm ạ, chúc tình yêu của 2 người đẹp như hoặc hơn tụi em
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bao nhiêu đôi yêu nhau còn ở cách xa nhau 1/2 vòng trái đất nè... MIễn sao có lòng tin và tình yêu chân thành thôi. Chúc hạnh phúc.
    ps: 24h mình close topic này, nó tương tự những topic nói về tình yêu xa cách.
  5. pipicute

    pipicute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thế thì chị move giùm em qua bên đó được ko? chị đừgn close, tội nghiệp em , cảm ơn chị
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn, mình có thể move qua box tâm sự hộ bạn, hoặc sẽ fải nhờ đến admin chuyển topic của bạn vào topic đã có sẵn vì MODs bọn mình ko ghép các topics vào với nhau được.
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bạn thật hạnh phúc
    hạnh phúc vì có 1 người yêu bạn
    hạnh phúc vì người ta dám thừa nhận tình yêu với bạn
    và hạnh phúc vì người ta đã, đang và sẽ chiến đấu cho tình yêu đó
    .... tôi thì ko
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    1700KM ư? Thật ko thể tưởng tượng được nó xa đến chừng nào,hiện tớ đang yêu một cô gái mà chỉ cách tớ khoảng 20KM và hoàn toàn có thể bắt một chuyến xe bus thôi,thế mà đã cảm giác xa cách về địa lý lắm rồi,lúc nào cũng muốn được gặp nhau thôi.
    Chúc bạn luôn vượt qua khó khăn nhé,không gặp được nhau thì "Nokia Connecting 2 Hearts" cũng tốt bạn à,khi nào có điều kiện sẽ được gặp nhau thôi Cái quan trọng là phải biết cùng nhau vượt qua khó khăn nhỉ?
    Được chithanh1982 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 18/02/2006
  9. thachhoangjit

    thachhoangjit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái niêu đất. Nóng quá thì vỡ, lạnh quá thì ko chín thức ăn
  10. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    1700km , chuyện nhỏ , yêu thật lòng thì còn j mà phải nghĩ gì nữa hả bạn ơi . Khi tình yêu đến , sự chân thành và niềm tin chính là chất xúc tác giúp 2 bạn ... Hãy cứ làm những điều mà trái tim mách bảo nhé
    @chithanh : ông anh bắt đầu " lần đầu rung động nỗi thương yêu " rồi đấy hả ?

Chia sẻ trang này