1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn và người ấy ở 2 đầu đất nước >"<

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pipicute, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    @ Chú em Titi : Ý anh ko phải là ngại vấn đề 20KM hay 1700KM,mà ở đây anh muốn nói là xa nhau có 20KM thôi mà đã nhớ lắm rồi,chả biết làm cái gì cho qua hết 2 ngày cuối tuần để sáng T2 mới lại được gặp,thế cho nên anh thông cảm với bạn kia khi người yêu cách tới 1700KM Kẻ bắc người nam như thế.Biết đến bao giờ mạng di động Việt Nam mới có công nghệ 3G để mỗi khi ngồi nhớ em yêu là lấy máy ra làm phát Video Call là thấy mặt em yêu ngay trên màn hình nhỉ?
    " lần đầu rung động nỗi thương yêu "
    Anh rất thích câu này của chú quả là đúng như thế đấy ! Mà dạo này hơi tí là thấy chú em thơ ra thơ vào ghê quá cơ,chắc ảnh hưởng từ bộ phim 2 trong 1 hả?
    Được chithanh1982 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 18/02/2006
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng yêu online một người ở miền Bắc, tôi là người Sài Gòn... Chuyện tình của tôi cũng giống như chủ nhân của topic này vậy, rất lãng mạn và ngọt ngào, chúng tôi tuy chưa gặp nhau nhưng bạn bè của cả hai rất thường đi từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam nên chúng tôi luôn cảm thấy rất gần nhau, chúng tôi viết những lời yêu thương cho nhau, làm thơ tặng nhau, điện thoại cho nhau suốt ngày..v.v... Nhưng đến khi tôi bay từ Nam ra Bắc để gặp người ấy, cả tôi và người ấy đều nhận ra rằng : chúng tôi không hợp nhau ! về cách suy nghĩ, về nhận thức, về cách nhìn cuộc sống.. v.v.. đều không hợp nhau. Tôi và người ấy đều rất thẳng thắn nhìn thẳng vào vấn đề, quyết định xa nhau để không phải khổ về sau này, dù biết rằng thời gian đầu sẽ rất vất vả để quên nhau... Có lẽ do chúng tôi cũng không còn trẻ ( tôi thì sắp đến tuổi 30, còn người ấy đã 30 tuổi ), nên nhìn về tương lai sau này hơn là chỉ biết yêu thôi mà không cần biết đến việc sau này sống chung với nhau sẽ thế nào...

Chia sẻ trang này