1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn vội vàng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tranhoangtho, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn vội vàng

    Đi lăng quăng vớ được hình vui. Cho bà con ngắm chơi

    [​IMG]
  2. LiveLetDie

    LiveLetDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thỏ em...
    Ko được Spam linh tinh nhá...
    Chị mách bác sĩ cho vào nồi nấu súp thịt thỏ bây giờ
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hình giáo dục giới tính đấy chị ạ. Mà là dành cho người lớn hẳn hoi chứ ko phải cho trẻ con đâu nhé
    Cho chị mỏng môi với bác sĩ. Em...cóc sợ
  4. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    chú này chưa già mà mắt đã kém thế, nhìn lại cái avatar xem môi nó có mỏng không, hàng hiệu đấy [​IMG]
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  5. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    chết rồi , lỡ xem rồi , mấy bác nhớn đầu độc trẻ em nhé , chết thật lẽ ra ko nên theo bác tranhoangtho vào đây . Giờ u đầu mất rồi , xem như em chưa xem gì nhớ
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ê..ê...Martin, ở lại đây một tí đã nào. Sáng mai, chị LiveletDie chiêu đãi em món súp thịt thỏ do bác sĩ ndungtuan nấu đấy
    Giới thiệu với em cách thức chế biến:
    Nguyên liệu:
    - Thỏ : 1 con ( chừng 55kg )
    - Ớt cực cay : 1 quả ( chừng 45kg )
    - Nước mắm: vài thìa
    - Sả, gừng, tiêu, hành, tía tô, bột đao: mỗi thứ một tí
    Tiến hành: Thỏ tắm sạch, để nguyên con, Ớt rửa sạch, để nguyên cả quả. Ném cả thỏ và ớt vào giường...hix nhầm, vào nồi chứ
    Đảo đều tay khoảng 3 phút thì cho gia vị vào ( nên nghiền, băm nhỏ: sả, gừng, tiêu, bột dow ). Sau đó một lúc thì đổ nước ngập nồi. Đun liu riu cho thịt chín nhừ và gia vị ngấm vào thịt là được. Xong bắc ra, bày lên đĩa, ăn nóng với bánh mì
    Chúc Martin ăn ngon miệng. Nhưng nhớ chỉ nên húp nước súp thôi, để yên cho Thỏ với Ớt nằm trong nồi đấy, đừng quấy rầy.

    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 16/02/2005
  7. LiveLetDie

    LiveLetDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thỏ béo...
    Dám náo với chị chị cấu chết nghe chưa...
    Hehhe..Chị mà vào nồi chị xin được vào nồi với mấy anh già già kiểu Nờ Cute hay là Dây Rờ ...
    Thỏ trẻ con chị ứ thích
  8. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ứ thích thì thôi, em cũng ứ cần.
    Đẹp trai, trẻ tuổi như em mà lại thèm lái máy bay bà già à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này