1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bắt cá hai tay...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catherine, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt cá hai tay...

    Nàng xinh đẹp - ai cũng thấy điều ấy. Nàng là ước mơ của bao người, Nhưng phải tội... nàng rất "giàu tình cảm", nàng chẳng muốn mất một ai trong số những người theo đuổi nàng. Long đẹp trai, ga-lăng, Tuấn dịu dàng, từng trải, Minh giàu có, thành đạt... ai cũng có vẻ yêu nàng thực lòng... Nàng tự biện hộ cho việc mình "thích tất cả các anh ấy" bằng một lý do nghe vô cùng chính đáng: "Nàng không muốn làm ai đau khổ" (?) Và nàng sắp xếp lịch hẹn hò, đi chơi để tránh bị "đụng hàng".
    Thứ 2, người ta thấy một chàng đẹp trai như Leo, tóc chải keo, đặc biệt là quần áo rất hợp thời trang và đương nhiên rất hợp với nàng, đưa nàng đi học. Thứ 3, hàng xóm thấy một chàng trông rất chững chạc, có dáng của một ông chủ trẻ, đưa nàng đi shopping, họ thân mật, bình thản như thể đấy là chuyện ngày nào cũng thế. Thứ 4 lại là một chàng trông babe, bụi bặm, nhưng đầy quyến rũ đi cạnh nàng thong thả trên một con đường rợp bóng cây. Thứ 5 thay vào đó là một thư sinh sáng sủa, đĩnh đạc.. và nàng hồn nhiên một tay ôm sách, một tay ôm chàng, trông họ thật hạnh phúc.... và cứ như thế... cuối mỗi tuần, họ lần lượt cùng nàng đi chơi... nàng vẫn ngồi sau xe họ, vẫn đi bên cạnh họ... không như những người bạn mà nồng nàn như vô vàn cặp yêu nhau khác...
    Cái gì đến sẽ phải đến ư? Chuyện này chỉ là chuyện bịa hả? Làm gì có chuyện cả mấy thằng cùng "mù" một lúc phải không?Tôi cũng chẳng tin, lại càng không tin khi biết cô ấy còn rất trẻ...
    và... còn tiếp..



    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  2. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, khi tất cả bọn họ mờ mờ nhận ra "chuyện gì đó"...
    - Hôm qua em đi với ai thế hả?
    - Ưhm, một người bạn của em, em và nó là bạn thân từ lâu rồi mà anh.
    - Anh thấy em ngồi quán với một gã nào đấy..
    - À, bạn em thôi, hắn ta bảo hắn ta có chuyện buồn, muốn tâm sự...
    - Tại sao thứ 7 này lại không thể đi được với anh, em bận gì hả?
    - Vâng, anh à, nhà em có khách...
    - Em và thằng nào, hôm qua, trên Quán Sứ, thân mật thế?
    - Trời ạ, anh nhìn nhầm rồi, anh quên là hôm qua em đi công chuyện với mẹ à? Em... chỉ có mình anh thôi , anh yêu ạ...
    - ANh không hiêu vì sao em và gã ấy hay đi cùng nhau thế, không yêu hắn, em đừng để...
    - hắn ta nuôi ảo tưởng? Anh đinh nói thế phải không? Đương nhiên rồi, anh phải tin em chứ...
    Hàng trăm lý do, hàng nghìn câu trả lời lấp liếm... Tại cô ấy quă thông minh, tại "các anh ấy" yêu cô ấy quá, hay tại cái gì đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nôi, cô ấy không hề bị phát hiện. Cô ấy rất khéo léo và mưu mẹo... rất ngọt ngào, rất dịu dàng và đôi khi tỏ ra hờn dỗi nữa... ứng xử rất hay...không ai biết, bạn bè của những người yêu cô đều khen : "Tuyệt vời!" hay đại loại như: 'Nhất mày nhé!"...
    Và... không chỉ thế đâu...

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    bạn đang kể chuyện cổ tích đấy à???????????????????
  4. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khi cô ấy chán ai, cô ấy chia tay, và tỏ ra vô cùng cao thượng:
    - Em xin lỗi, một nghìn lần xin lỗi anh... em đã rất cố gắng để tin rằng mình yêu anh... nhưng em buồn lắm... nhiều khi không hiểu vì sao nữa... hãy tha thứ cho em... em không thể...
    - Tại sao chứ? Mình đã rất hạnh phúc mà..
    - Xin anh hãy coi đó chỉ như kỉ niệm...
    - Nhưng...
    - Nếu anh còn yêu em và yêu em thật lòng, hãy cho em thời gian.. anh a`, em còn quá trẻ và em rất sợ...
    - Anh yêu, hãy để em gọi anh lần cuối cùng như thế nhé..
    - Sao thế em?
    - Em đã rất yêu anh... nhưng là chuyện đã qua rồi anh ạ... Em ... những lúc nhìn lại mình... thật đáng buồn phải không anh, em chưa làm được gì... phía trước em còn quá nhiều điều để nghĩ tới, em không thể là của anh được nữa, cũng chẳng thể là của ai... Em phải sống thật hơn với mình thôi anh ạ..
    - Em yêu anh, em hãy nói là em còn yêu anh đi! Anh yêu em!
    - Em xin anh đừng bao giờ nói như thế nữa...( khóc ) Em sẽ không thể chịu nổi đâu... Sẽ có một người khác tốt hơn em, đẹp hơn em...
    Họ nghĩ rằng vì một lý do gì đó mà cô ấy không thể yêu họ được nữa, họ tin cô ấy, thương cô ấy, và hơn thế nữa, vẫn yêu ấy...
    Còn cô ấy lại bắt đầu những cuộc tình mới với những người cô ấy thấy "thú vị" hơn, còn những người kia??? với cô ấy ??? HẾT VỊ RỒI !
    Hãy nói cho tôi biết làm thế nào để "stop" cô ta????

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  5. catherine

    catherine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NHƯ ĐÂY CHỈ LÀ CỔ TÍCH!
    KHỐN NẠN, NÓ LẠI LÀ "CHUYỆN KHÔNG TƯỞNG" GIỮA ĐỜI THƯỜNG, ĐỨA CON GÁI ÂY... TUI CĂM THÙ, NHƯNG KHÔNG TRỊ NỔI! PHẢI DÙNG TỪ CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG: " CHÓ ĐỂU !!! " MỚI XỨNG ĐÁNG. PHẢI CỐ GẮNG LẮM TUI MỚI VIẾT XONG VỚI THÁI ĐỘ BÌNH THƯỜNG...
    GIÁ NHƯ CÓ AI ĐÓ CHO NÓ A-CAY MỘT LẦN!

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  6. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    hê hê, cô ta quá khôn khéo, mấy người kia quá ngu ngốc còn bạn thì quá nóng nảy, không nên làm thế. Muốn "làm thịt" người ấy thì quá dễ dàng. Nhưng mà coi chừng ác lai ác báo đó nghe
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  7. CoThienLac1980

    CoThienLac1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Thế giới thật là rộng lớn, tôi cảm thấy buồn cho Catherine và cả cho tôi nữa. Cuộc sống là một cái gì đó mà ở đó con người ta luôn luôn phải đấu tranh, giằng xé, đôi khi phải độc ác, tất cả cũng vì sự sinh tồn. Tôi ủng hộ Catherine.
    Cổ Thiên Lạc
  8. HanhPhucLaDoMinh

    HanhPhucLaDoMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giết đi thôi!
    Thoi gian quyet dinh tat ca
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Binh` ti'nh binh` ti'nh
    Chuyện nhỏ như con thỏ.
    THE WINNER TAKES IT ALL, WHY SHOULD YOU COMPLAIN?

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  10. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó mà !!!
    Rồi sẽ có một ngày 2 trong số những chàng người yêu của cô ta không biết mặt nhau sẽ giới thiệu người yêu của mình cho nhau và thế là tèn tén ten .......
    Cái gì cũng có giá của nó
    PHU NU LA PHEP TRU CUA TUI TIEN , PHEP CHIA CUA TRAI TIM , PHEP NHAN CUA NHAN LOAI VA LA PHEP CONG CUA MOI DIEU RAC ROI

Chia sẻ trang này