1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bắt cá hai tay...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catherine, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trannguyenlinh

    trannguyenlinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hê..hê..hê..hê
    Chẳng nhẽ lại có một con người như vậy ư ??
    Linh này phải học hỏi nhiều mới được,có phải chuyện thật không catherine ????
    NL-NH-CAHN-MU
  2. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    oa! hâm mộ ! hâm mộ!!!!!cathy chỉ chỗ cho tui đến đó học hỏi đi.
    học xong rùi tui về méc ông cách trị "nó"!
    (đen tối:chà! cái "con người xã hội" của con bé mới hoàn hảo làm sao,nó chưa bao giờ thất bại ah? .mình phải học mới được!! )
    (ngây thơ:) ơ! thế cô ây lừa gì của anh hả? tội ngiệp!anh hiền quá nên bị cô ấy lừa.chắc là cổ lừa của anh nhiều tiền lắm,chắc là anh tiếc lắm thì anh mới ghét cô ấy thế vì con người xấu xa của cô ta làm anh tổn thương,khổ thân anh..!!!!!
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chàng ràng tay ná tay nơm
    cá lặng xuống nước,chim bay lên trời!

    yên tâm đi và hãy thong thả chờ xem đi nhé!
    Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!!


    Felix
  4. smilewin

    smilewin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn thế em ơi , Xin đừng nói đến tình đời
    Nên nhớ : "Gieo nhân nào thì gặp quả nấy"
    Kiếp này vẫn ung dung thì kiếp sau sẽ gánh chịu
    Một trái tim chân thành
    SMILEWIN

Chia sẻ trang này