1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bắt đầu chính thức yêu thì cảm thấy ko hợp thì có nên thôi ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jupi17, 04/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nghỉ nghỉ ngay
    ko yêu sao lại cưa cẩm nhỉ
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Làm gì nó chưa cu? Chưa thì khỏi lăn tăn.
    Đời bây giờ đầy thằng lợi dụng con nhà người ta bét nhè ra rồi thẳng tay đạp bỏ mà nó chẳng lăn tăn nữa là...chưa làm gì nhau.
    Nhưng mà như cu là ngoan đấy, xứng đáng " mẹ đảng viên, bố hiền nhất xóm"
  3. jupi17

    jupi17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn những lời tư vấn của các bác
    Thực sự tính em ko thích lăng nhăng, nếu mà là ý định quen qua đường thì e đã ko phải khó xử và nên đây để mong được các bác tư vấn như thế này. Từ khi quen em cũng chỉ mới cầm tay thôi. Cho nên khi em cảm thấy ko hợp là đã tạm dừng những hành động thân mật hơn như ôm hôn.............
    Vì Em quen Cáo lại qua ng quen giới thiệu, gia đình 2 bên cũng gọi là biết nhau. Cáo lại nói là e là mối tình đầu của Cáo cho nên lúc đầu e rất quý trọng.
    Nhưng khi bắt đầu tìm hiểu và nhận lời yêu thì em dần cảm nhận Cáo ko hợp với e. Về cả cuộc sống, bạn bè, môi trường sống.... E nghĩ 2 ng yêu nhau đến mấy thì cũng đâu chỉ có 2 ng đúng ko? Còn bạn bè, công việc và nhiều thứ khác nữa đúng ko. Mà 2 ng lại ở 2 môi trường sống hoàn toàn khác nhau, tuổi tác cũng chênh lệch cho nên từ khi quen đến giờ đi đâu, làm gì cũng chỉ có 2 người. Dần dần đi vào bế tắc các bác ạ.
    Xong rồi mẹ Cáo gặp e nỏi chuyện lại càng tạo cho e áp lực. Mẹ Cáo nói vì Cáo từ trước giờ chưa quen ai, nên cáo nó ko hiểu biết gì, có gì em bảo ban cho Cáo. Mà đúng thật là Cáo đi với em chẳng biết ăn nói, ko khéo léo, mặc dù em biết Cáo có yêu e. Nhưng em thấy quen 1 ng con gái thì phải biết khéo léo chiều chuộng để nếu sau này mình làm ăn công việc mệt mỏi còn có ng mà tâm sự xả stress chủ nhỉ. Chứ cứ như này dần dần em thấy chán, như kiểu Anh trai lo cho e Gái ấy. Có gì em cũng phải bảo ban này kia.
    Ngoài ra là còn cả bên nhà Cáo nữa, từ ông bà, cô chú, bác, rồi bạn bè của bố mẹ Cáo cũng kỳ vọng vào e lắm. Họ nói thấy em hiền lành, ng đàng hoàng nên muốn Cáo quen e.
    Bây giờ em chẳng biết phải làm thế nào. Bên ngoài e cũng chẳng biết nói với ai. Chỉ biết nên đây nói ra những cảm nghĩ của mình để như có ng tâm sự và hiểu cho nỗi khó xử của e. Mong các bác đứng ném cho em mấy cục đá nặng quá em sợ ko đỡ nổi.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuyện của chú có điểm giống hoàn cảnh anh trước kia. Cô bé anh yêu cũng thua anh quá nhiều tuổi ( 11 tuổi). Khi mới quen, anh rất thích nét trẻ con, hồn nhiên, ngộ nghĩnh của bé. Nhưng càng về sau anh càng thấy đó không hẳn là tình yêu. Nhưng cô bé ấy không nhận ra điều này. Cô yêu và hy vọng vào anh rất nhiều. Có khi anh đã tặc lưỡi, hay là lấy làm vợ. Rất may là khi đó anh đã kịp tỉnh ngộ. Bởi nếu lấy cô ấy, anh sẽ suốt ngày phải căn dặn những việc có thể nói là cơ bản nhất mà một người vợ lẽ ra không cần ai chỉ bảo.
    Đó là uốn nắn từng lời ăn, tiếng nói. Cách cư xử trong từng tình huống cụ thể với người trong nhà lẫn người ngoài. Điệp khúc " em nên ...em phải....em không được làm thế này thế nọ...." kéo dài hơn nửa năm. Và nếu vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ lệch pha này, có khả năng mình thành ...bố của nàng mất.
    Cuối cùng, sau nhiều ngày đấu tranh, anh đã quyết định gặp bé ấy để nói hết suy nghĩ của mình. Không đơn giản đâu. Nếu em ấy là đứa mình không quý mến, tôn trọng và phần nào là thương yêu, thì nói ra cái điều chia tay rất nhẹ nhàng.
    Anh đã phải sắp xếp 1 buổi dạo chơi chỉ có riêng 2 đứa. Suốt cuộc đi chơi ấy mình luôn tỏ ra trầm tư, buồn bã và khó hiểu. Cô bé đọc ngay được tâm trạng ấy, nhưng ko hiểu lí do. Và sau một hồi gặng hỏi, mình mới thổ lộ dần dần những suy nghĩ chất chứa bấy lâu.
    Không 1 lời trách móc cô ấy, chỉ nói nếu để yêu thì em là 1 người yêu rất thú vị. Nhưng anh ( và gia đình ) cần hơn một người yêu, vì tuổi anh không còn trẻ nữa để phiêu lưu.....
    Tất nhiên là ẻm ấy khóc như mưa. Vừa khóc vừa hứa sẽ cố gắng " không như thế nữa "....Cậu đã bao giờ chứng kiến 1 người con gái khóc nức nở vì mình chưa? Nó khiến mình đau lòng như chính mình mới là kẻ bị ruồng bỏ. Một chút nữa thôi là mình không chịu nổi....
    May mà giây phút ấy mình đã kiềm chế được để dứt khoát chia tay cho đến giờ.
    Đấy, mấy dòng bộc bạch thế thôi, vì thấy cậu giống hoàn cảnh nên mới cm dài và nghiêm túc như vậy. Chúc cậu xử lý êm ái vụ này!
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Giá như ai lâm vào hoàn cảnh này cũng xử lí đc như anh :)
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu lần đầu thì phải chỉ bảo ................. Chưa j đã muốn buông ............. hơi ích kỉ ........chắc anh cũng già rồi và ko thấy j thú vị ở em kia................. Thôi anh buông đi cho em kia tỉnh ra ...............................
    Tự nhiên nghĩ về em kia ... thấy buồn ....................................
  7. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác này mà chột dạ quá, nhà mình cũng hơn 9 tuổi, phát sốt, tưởng chú nhà vào đây ca cẩm. Nghĩ lại thì mình có đến nỗi nào đâu.
    Quay lại chỗ bác, thế em nó bao nhiêu tuổi? Tính tình nhí nhảnh quá hở? Cư xử không khéo léo hở? Bác nói không hợp là không hợp thế nào? Ví dụ cụ thể đi ạ! Chứ con cái người ta như thế mà....éc, tội lắm
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đọc đôi dòng tâm sự của anh mà em thấy chạnh lòng quá!!Chắc zai nhà em cũng có cùng suy nghĩ như anh nên mới quyết định chia tay em. zai nhà em cũng hơn em nhiều tuổi (8 tuổi) và bọn em cũng chỉ yêu nhau đc có vài tháng thì zai nhà em nói say goodbye với em
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là 1 thứ khó hiểu , dễ bùng nhất nhưng khi đã chán thì không có gì gây ngán ngẩm bằng nó . Việc duy trì 1 mối quan hệ không làm mình hạnh phúc hay thanh thản thật là kinh khủng .
    Bạn chủ topic là người biết suy nghĩ , tớ nghĩ bạn đã lên hỏi tức là lòng bạn đến 80% biết là không thể tiếp tục rồi .
    Bạn nên cố gắng dứt sớm , càng giảm thiểu sự gắn bó và kỉ niệm thì mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh hơn .
  10. jupi17

    jupi17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói chuyện với Cáo rồi. Khi nói chuyện e thấy Cáo cũng hiểu ra vấn đề, Cáo cũng nói là đúng là 2 ng yêu nhau ko hiểu nhau. Càng ngày càng có khoảng cách, và Cáo cũng chủ động nói tạm dừng ở đây.
    Lúc đầu em nghĩ chấm dứt là xong, nhưng mà sau khi nói xong về nhà cả đêm e ko ngủ được, càng suy nghĩ nhiều càng đau đầu.
    Hôm nay em được biết Cáo đã khóc cả đêm qua. Em nghe xong mà thấy trong lòng cũng ko được yên. Có phải em là ng nhẫn tâm quá ko?

Chia sẻ trang này