1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bắt đầu chính thức yêu thì cảm thấy ko hợp thì có nên thôi ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jupi17, 04/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cứ sống đi rồi sẽ gặp nhiều cái " hèn " .Mười thằng đàn ông thì có chín thằng đôi khi phải " hèn " như thế đấy . Người ta đã nói rồi , nếu tỏ thái độ mà không hiểu thì mới phải nói thẳng . Từ chối thẳng gặp phải gái yếu tim nó quị ra đấy thì còn khổ nữa . Hay gặp phải gái nó yếu đuối quá làm vốc thuốc thì cũng ám ảnh suốt đời .
    Ngây thơ quá t123 à . Cứ sống thêm vài tuổi , yêu thêm vài năm nữa đi , rồi xem trong chuyện yêu đương có phải lúc nào cũng thẳng không . Chỉ sợ một lúc nào đó t123 lại ném lên đây một cái Top đại loại như SAO ĐÀN ÔNG HỌ PHŨ THẾ ?
    24 tuổi mà vẫn còn trong sáng thì quả là hiếm .
  2. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt thẳng thắn mà chia tay, dứt khoát đi anh ạ.
    Ko nên cố làm gì.
    Yên tâm là em gái kia cũng ko buồn lâu đâu
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống ex của em. Ex em hơn em cả chục tuổi, nên là lúc nào cũng bảo em phải làm cái này cái kia, bảo với em là em với ex không hợp. Sau một thời gian thì ex có người khác nhưng mà không nói cho em nghe. Lúc ex có người mới thì tất nhiên cách đối xử với em hoàn toàn thay đổi, nên em cũng biết đòi chia tay. Thế là chia tay luôn, nhưng ex lúc nào cũng phủ nhận chuyện có người khác.
    Em cũng không hiểu nỗi nữa, đã ko yêu, không hợp thì cứ nói thẳng ra rồi chia tay, còn dai dẳng có để làm gì đâu.
  4. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thôi chia tay thế là xong :D
    để lâu e kia yêu nh` hơn còn chết nữa
  5. tentuila

    tentuila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn tâm bình thường thôi^^. Đọc tâm sự này thấy có phần hơi giống cảm xúc mình từng trải qua nên có vài dòng cảm thông với bạn. Mình cũng từng gặp chuyện na ná thế này. Mình cũng khóc thầm khi thấy người ấy bảo ko hợp. May mà cũng chỉ là mới chớm có tình cảm nên mình cũng mau chóng vượt qua đc. Mình buồn lắm nhưng cũng chỉ im lặng mặc dù trong lòng vẫn giận và trách người kia. Giờ thấy những dòng bạn viết mình hiểu hơn những suy nghĩ của người ấy. Quả thật tình yêu ko đơn giản chỉ có 2 đứa yêu nhau là đc. Trc đây mình cứ nghĩ miễn là yêu nhau thì sẽ chẳng cần quan tâm hoàn cảnh sống khác nhau hay ko. Mình cứ nghĩ yêu là yêu và IT is simple that I love U.
  6. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    vậy thì nên nói thăng mất lòng trưóc đưọc lòng sau bác ah, cứ dùng dàng thế này mất hết xuân thì của em nó. mà e nó lạ đâ, ra thù hằn
  7. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn có vẻ giống mình. Mình và người ấy mới chính thức yêu nhau được vài ngày nhưng người ấy bảo là không hợp nên chia tay. Mình cũng thấy như vậy nên đồng ý luôn. Nói thật là mình cũng giận người ấy nhưng xét cho cùng chẳng phải lỗi của ai, chỉ là không hợp mà thôi. Mình cũng đã khóc vì nhớ người ấy nhưng mà nếu ở bên nhau chắc sẽ còn phải khóc nhiều hơn nên chia tay ngay lúc tình cảm chưa sâu sắc sẽ là tốt nhất. Đúng là trong tình yêu, yêu nhau chưa hẳn đã đủ...
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đọc mới thấy nhiều người chia tay khi vừa yêu nhau nhỉ??? thì chắc tại lúc tán nhau còn giữ ý tứ, khoảng cách nên chưa nhìn ra hết '''' bộ mặt'''' ^^ của nhau, lúc yêu nhau rồi, cá đã cắn câu, mới cư xử và nói năng thoải mái hơn, mới phát hiện ra mình chả hợp nhau tý nào , uh thế là chia tay nhỉ??
    Được L_hoangphihong88 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 15/07/2009
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    CHuyện khóc là bình thường, đang có người yêu thành ra không có, rồi gia đình hỏi han nọ kia, trống vắng khi đang có 1 thứ thân quen, con gái mà. vừa rồi con mèo của mình chết mà mình còn...khóc thầm trong đêm kia mà, mắt sưng húp, vật vã mất mấy hôm.
    Bạn hãy để em nó yên 1 thời gian cho vết thương lòng được lành, còn qúy thì hãy là bạn vì thật ra 2 bạn đã có gì là đi xa đâu.
    nếu bạn thấy ngại thì tốt nhất thôi, dù sao cũng đã mặt đối mặt như 1 người đàn ông rồi, và em nó cũng bảo "càng ngày càng có khoảng cách,...dừng ở đây" kia mà.
  10. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Alô, cho hỏi chủ thớt tên chi. Chẳng hay chúng ta ... quen biết nhau ???

Chia sẻ trang này