1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bắt đầu đưa "nó" vào thì "nó" lại xìu xuống ??? Em thất vọng quá hu hu hu....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi KiemBoLac, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý thôi, chắc gồng mình lên cho nó đỡ ra, nên nó xìu luôn, hết ra!
  2. abcxyz123456

    abcxyz123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bệnh về tâm lí thôi mà. Lại bệnh về tâm lí.
  3. xhden

    xhden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế!!! khuôn mặt bác í lúc đấy ko biết ra sao nhỉ!?
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Iem ko buồn cười vì tưởng tượng ra cái mặt bác ý đâu, mà em cười vì tưởng tượng ra cái khác cơ, nhìn trông cái cảnh đấy chắc hay phải biết nhỉ :=))))(các bác cứ vừa đọc ngẫm kỹ cái title vừa nhắm mắt lại hình dung 1 tý mà xem, hahaha)
  5. xhden

    xhden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, ko biết tưởng tượng của tớ thế này có đúng ko nhẩy?!
    [​IMG]
    Mà bác chủ topic đã đi khám bác sỹ chưa, nhanh kẻo lâu ngày khó chữa đấy!
    Được xhden sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 10/11/2007
  6. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hehe,sao lại ngồi 1 chỗ khóc than thế,phải thử các biện pháp chứ,nếu nghĩ mình bất lực thì tạm thời uống thuốc vô
  7. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em tên là Hải.
    Rất buồn khi cuộc sống gia định không hạnh phúc, em không thể làm cô ấy sung sướng cũng như không thể thấy mình có sung sướng. Em ở trong Nam, công việc cập dập, cũng không có thời gian đi tư vấn.
    Đã có những lúc ******** gần tới, lúc cần nhất thì không còn cảm xúc nữa. Hay giúp em! Không cuộc sống gia đình em đổ vỡ mất.
    Hãy gọi cho em: 0913919588
    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 10/11/2007
  8. quanghieu98

    quanghieu98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    2.651
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do tâm lý thật
  9. thuoc115

    thuoc115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do vấn đề tâm lý thôi
    Mà girl kia OS cho bạn mà nói lần đầu hả, phét lác quá
    Girl mà OS thì phải hàng trăm lần rồi
  10. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    em còn bị hóc búa hơn?:(
    trước khi vào trận thì max=12h luôn.Vào luôn thì ok,nhưng càng kèn càng xuống,mà đã xuống,"đố thằng nào làm nó lên được" (trick câu của Vôva).
    note:trường hợp này chỉ xảy ra khi em ra Đồ Sơn,còn đồ nhà thì ko vấn đề gì.
    Hì hì,chắc là mặc cảm với vợ con,hay trời phạt nhỉ?

Chia sẻ trang này