1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Bekool cất bước ra đi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Khi Bekool cất bước ra đi

    Xin mạn phép bắt chước chủ đề "HN ngày Elead bay "để post bài này theo yêu cầu của bác Lông Xồm.
    Hoa Nắng một buổi tối âm u, mây nhiều trời không chút gió như báo hiệu một mối tình thầm lặng sẽ gặp sóng gió phong ba. Khi chàng cất tiếng cáo lỗi cùng mọi người vì một cuộc hẹn đầy bí hiểm, chàng nói rằng thằng bạn gọi có việc gấp, ai kiểm chứng được lời nói của chàng đây? chỉ có Chúa mới biết được. Chàng có biết rằng, khi chàng giũ áo, giũ quần đứng dậy cất bước ra đi, đầu không ngoảnh lại, chàng đã làm tan nát một trái tim mồ côi tình yêu bấy lâu nay. Chàng có biết rằng sự ra đi của chàng đã làm cho nàng cảm thấy hụt hẫng va ray rứt không nguôi, nàng đã làm gì sai chăng? hay là tại nàng vội vã đổi chỗ nên đã làm chàng hoảng sợ? nàng có lỗi gì đâu, nàng chỉ muốn được kề cận chàng thôi mà, sao chàng lại đối xử phủ phàng quá vậy? nhưng cũng còn may nàng đã kịp thời lụm số điện thoại cùm tay của chàng rồi nàng mới cho chàng đi, chàng yên tâm đi, bây giờ mới chỉ cùm tay thôi, sau này sẽ cùm chân luôn ( hãi chưa pà con ). Chàng đi rồi nàng cứ ngồi ngẩn ngơ, hình như vẫn còn phảng phất mùi hương của chàng đâu đây ấy nhỉ ! ( xí...bác Bekool dùng nước hoa hiệu gì thế nhỉ )
    ực...ực...chẹp...đói bụng quá, tuột cả hứng, đi kiếm gì ăn rối lại post tiếp, bác nào wỡn phụ 1 tay cũng được ( chả biết mọi người đọc có hiểu không, thây kệ chỉ mình mình hiểu là được rồi, chỉ sợ mình kô hiểu thì mới nguy to )
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần bụng đói là câu cú văng đâu hết, Sars xin tiếp tục câu truyện :
    " Chàng từ giã ra đi, nhưng đâu có yên, một nỗi tiếc nuối xâm chiếm lòng chàng, chàng đâu muốn thế, chỉ vì công việc chớ chàng nào có muốn thế ( thật kô đó, nghi ngờ quá). Chàng bước đi mà trong bụng cứ cồn cào, quái lạ, trước đến giờ mình nào có thế, rồi tâm trang chuyển sang cảm giác lâng lâng như người say, chàng say tình chăng? câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu làm mém xíu nữa là đụng vào xe nước mía, chàng hoàng hồn toát mồ hôi, chàng mới lấy được số kô thể để xảy ra chuyện gì, để còn về SMS cho nàng nữa chứ , thế rồi chàng tập trung vào chạy xe, vượt qua xe hủ tíu gõ, rồi tránh xe ba gác, suy nghĩ chàng lai trôi tuột đi đâu, nàng thật là đáng yêu làm sao, giọng nói nhẹ nhàng như ru chàng vào cõi mơ...á...hú hồn...may quá chỉ tuột trúng cái ổ voi thôi, chàng hãi quá thôi kô nghĩ về nàng nữa....
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa lất phất ở Sapa
    Chàng một lần nữa lại đến. Mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi cho nàng. Nàng hồi hộp, lo âu, tâm trạng rối bời vì không biết lần này chàng có ra đi đột ngột hay không. Nàng ngồi bất động vì không biết phải làm sao. Rất muốn được ngồi gần chàng nhưng nàng lại sợ quá cái cảm giác bị bỏ lại sau lưng. Nhưng tất cả mọi người ai cũng ủng hộ để cho chàng và nàng được ngồi gần nhau đề chàng có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Thế là đôi chim lại được kề vai nhau. Và nàng lại muốn kéo dài mãi cảm giác lâng lâng này, nàng buộc lòng phải ngồi xa chàng một tý để được ngắm dung nhan chàng, để khi có chia tay thì nàng sẽ play back lại những đoạn phim mà khi chàng và nàng ở bên nhau .
    Tý nữa vào viết tiếp nha, bi giừ ngộ phải đi giải quyết vấn đề đạo và thực đây.
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh đến như cơn lốc tung bụi mịt mù, dù lúc đó màn đêm bao phủ ( chả trách XiMuoiXauCuoiHu dù quên mang kính vẫn reo lên kinh ngạc : Ối...í...á....đến roài ). Anh vẫn như hai ngày trước ( dù người viết chỉ gặp anh có tối hôm qua ), vẫn im lặng và suy tư, có lẽ cạnh tranh không nổi với Bum_mieng8 và cả nông_xồm_xoàm.
    Anh được bố trí ngồi cạnh mod và trang chủ, cơ hội làm quen với cán bộ vậy mà anh vẫn im re, có lẽ anh khớp, hay anh muốn 8 riêng với họ , có trời mới biết anh suy nghĩ gì.
    Cuối cùng thì sờanh mới nghe được giọng anh, mà nói với chính sờanh cơ đấy , anh nhờ set cái title "Người đàn ông quyết giữ sự trinh trắng tới giọt máu cuối cùng", ôi chao, cái title gợi cho sờanh sự tiếc nuối, mà hình như cũng gây sự hụt hẫng cho chị em 8 club. Mất một buổi để bàn bạc, ý kiến được mọi người thống nhất là " Title quá xxx, không duyệttttttttttttt ". Thật ra mọi người muốn anh suy nghĩ lại, muốn thay đổi tư tưởng cổ hủ kia, vì nếu bút sa thì anh không có cơ hội hoàn lương....
    Anh về, vẫn như lúc anh đến, bụi và khói xe anh tung mịt mù, anh về chỉ vẫy tay chào mà không nhìn lại, ôi, đúng là phong cách X-Men.
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thật ra anh vẫn nghĩ là sẽ không bao giờ set cái title như thế, đó chỉ là phút bốc đồng giận dỗi theo phong cách Tồ-Ma-Nồ. Mà các chị các em cứ nghĩ anh theo phong cách của X-Men, sai be bét thế nên anh buồn rít một hôi thuốc thật mạnh và phì phò cho đở tủi thân.
    Anh bảo rằng làn nước phun sương làm anh cảm thấy lạnh ? Không đúng, vì bên anh đâu còn "hơi" ấm của honglys, mà chỉ còn nghiêng về một phía của Bunnie, bên kia là một dấu (+) khác của chú Vịt-Tìm-Nấy-Sân...ôi chao, sao mà lạnh lẽo thế... Cuộc đời anh không đến nỗi phải làm bạn với chàng cô đơn, nhưng sự thật trớ trêu vẫn trêu trớ, cái không khí lạnh lẽo của hội Bàng Sấu làm anh hời dỗi, lại phải tức mấy kẻ giữ xe làm chậm trễ bước chân anh tiễn honglys ra về.
    Anh vội chạy đi để tìm một bóng dáng thước tha của ai đó, chỉ kịp thoắt nhìn "vẫy tay vẫy tay chào nhau" với toctem và sờ anh 75 thôi. Thế là hết ...
    Lời anh vọng mãi khi bãi triểu đại hội bàng sấu: "Thôi ta không yêu từ đây, chấm dứt không yêu ai cho qua đi cuộc đời, cuộc đời còn đầy qua biết bao niềm vui ... " <<== Bekool
  6. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    @echong : anh sẽ... wánh em vì cái tội đầu têu nghịch .
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Trời mới có từ hôm T2 đến giờ mà tớ cứ lâng lâng, mỗi tội đến ngày hôm qua thì tớ bị a..o thật rùi.
    Tội nghiệp tớ quá vừa mới hôm T6 tuần trước bị lão lộn xộn cho một vố, đến T2 được cho số điện thoại đêm về mất ngủ hai đầu gối cứ thức chong chong, quên cả mặt áo mưa trước khi đi ngủ, để suy nghĩ xem giờ này sang năm tớ không còn ế như bây giừ nữa..,(Theo lời lộn xộn và lolita04 bảu tớ ). Thế là sự thật phũ phàng lại đến với tớ vào ngày hôm qua.,, khi anh tuyên bố một câu xanh rờn như thế, vậy là tớ hết hy vọng rùi. Có ai giúp tớ ko?
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Khó hiểu
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Không khó hiểu đâu bác. Bác cứ đi of f một vài lần với hội là bác hiểu ngay mọi vấn đề.
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    hu...hu...hu...tham vọng trở thành một nhà văn chuyên viết truyện tiểu thuyết tình cảm lãng mãn kiểu mì ăn liền đã bị một người dập tắt phủ phàng. Tại sao người í lại nỡ nòng nào đối xử với Sars như thế chứ huhu...vừa mới nhú lên đã bị đạp te tua rồi, ác quá, ác quá, hic... Nhưng cũng tại cái ông Lông Xồm kia, xúi giục con người ta xong rồi lại đổ thừa là :" ấy anh chỉ bảo làm giông giống cái topic cũ thôi, ai bảo em nói toẹt ra thế " (kiểu này ổng sợ bị quánh)Sars là người thật thà cho nên có sao nói vậy người ơi( hơi bịa 1 tẹo).Sars xin bỏ cuộc tại đây nhưng cũng xin gửi gắm cho những người còn lại, cứ tiếp tục phát huy nhá, kakaka...
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 08/06/2006

Chia sẻ trang này