1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Bekool cất bước ra đi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ấy Bekool xấu trai lắm( Chốc lại phải sang phòng xưng tội đây!)@ mọi người: đề nghị mọi người biết mặt thì đừng nói gì với Tulip nhé!
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    @honglys: Chị đã vi phạm luật cạnh tranh rùi hen...vì đã tung tin xấu để mọi người bỏ qua à ?!!!
    @tulip77: Chị ơi, nói chung chị đừng tưởng tượng chi cho mệt, bekoool xấu xí như con chí ấy, mà không biết trời xui đất khiến gì mà mỗi lần ọp ẹp, bekoool cứ túm lấy cái giỏ của chị honglys đeo trước ngực , không thôi cũng tìm cách ngồi gần chị honglys hà ... (chuồn thôi... hahaha )
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    "....Nàng hồi hộp mong chờ, trông đứng, trông ngồi, trông nằm ( vì nàng rủ bé XíMuội ra cái ghế xa lông giành cho 2 người, nằm bẹp ở đấy ), bóng dáng chàng vẫn biệt tăm, mặc cho lòng nàng như lửa đốt, mặc cho bé XíMuội cất cái giọng thỏ thẻ dzụ dzỗ qua điện thoại, mặc cho dòng tin nhắn của Sars là:" em đang chờ đợi anh lên wánh", chàng vẫn kô thèm xuất hiện, có lẽ chàng xì tin muốn mọi người phải trông chờ mình ấy mà. Cuối cùng cánh cửa kêu cái kẹtttt một tiếng rùng rợn, chàng đã xuất hiện trước sự mừng rỡ thầm lặng của... một người. Chàng hùng dũng tiến thẳng vào, theo sau là đồng bọn, nhưng có lẽ thấy kô khí hoà nhã của cả hội, kô ồn ào tía lia như mọi hôm nên chàng đã cho đồng bọn đi zìa. Nàng giật mình khi chàng ngồi lên cái túi của nàng, á..coi chừng gãy, may quá, phù ...nàng thở phào nhẹ nhõm, nó hõng có gãy , nàng kô biết làm sao để xin lại cái túi về, nói thì ngượng quá, nàng đành âm thầm theo dõi xem chàng sẽ làm gì cái túi của nàng. Nhưng chàng chẳng làm gì cả, chỉ ôm cái túi một cách trìu mến, chàng ko hề biết rằng nó là của nàng, nhưng con tim đã mách bảo cho chàng biết . Nàng vui lắm khi chàng nâng niu nó trong lòng, nàng nguyện với lòng rằng sẽ về bọc ni lông nó lại, để làm gì??? ko ai hiểu được hành động kỳ quặc đó, có thể là nàng ko dám đụng vào vì sợ...chuyện gì đó, mà cũng có thể là nàng muốn giữ lại một chút rồ-man-nồ chăng?. Buổi tối hôm ấy sẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất của nàng, chỉ tiếc một điều là nàng ko thể ngồi cạnh chàng để cùng nhau tâm tìn và thưởng thức nhạc. Thời khắc chia tay đã đến, chàng lưu lưu luyến luyến chẳng muốn trả cái túi cho nàng, hình như là 2 người thì thầm chuyện gì đó mà ko ai có thể nghe được ( Bụm miệng đoán như thế này : nàng nói " giả em cái giỏ để em về", chàng trả lời " anh muốn giữ cả giỏ lẫn người em cơ " ,nàng : "ứ..ừ..." ...ặc...ặc... ăc.....xin lỗi, hehe...chịu hông nỗi tài bịa của mình).
    Thế rồi nàng phóng xe đi trước, mặc cho chàng đang khổ sở đi tìm chiếc xe bị thất lạc của mình...."
    Đến đây thì Bụm miệng chịu, chẳng biết viết như nào nữa, chắc là tối đó có 3 kẻ mất ngủ, chàng, nàng và bụm miệng ( nằm thao thức để si nghĩ cái chiện zừa kể ở trển ấy )
    <<<<<bỏ chạy kẻo 2 người wánh hội đồng là chết tươi
    Được Bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 09/06/2006
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Liệt kê những kẻ gây thù chuốc oán với mình nào :
    1. Ế chồng ( cầu cho ế luôn ) .
    2. Ruacon : hình như ông naỳ hơi bự con , để từ từ tính ...
    3. Đôla lão thái bà : đô la lão thái ông nhìn ghê wá ! , thôi tính sau luôn .
    4. Bụm miệng : ai vậy ta ? Không nhớ , làm sao mà tính được ..
    Thôi để tính sau ...
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    hahahaha, bé con mà cũng hăng máu nhỉ. Cho thêm vài phát nữa là bác bỏ chạy ngay đấy mà. hehehehe. Hãy đơi đấy
  6. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ôi may quá mình không có trong danh sách những kẻ gây thù chốc oán, vậy là vẫn có cơ hội ruiiiiiiiii
    @bekool qua chỗ thư ký tém, có chút nhắn gửi đó.
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn luận hen pà kon ...
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    iem cũng không có danh sách luôn, mừng quá
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá cũng không có mình
    Nhưng mọi người đừng sợ, bác này dòm thấy coi bộ cũng bự con nhưng mà nhát lắm. Đó, liệt kê ra xong kêu từ từ tính, tính được chết liền. Nhà mình đông thế cơ mà, sợ gì.
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tên bé con này mà để anh đô la nhà chị hắc hơi một phát là té ngay ấy mà. Tên này mới lên núi học được cách cải thiện vóc dáng mà đã dám ham he cả nhà mình hả. Chết là cái chắc. Tối nay xem coi hắn tính thế nào với những người được liệt kê

Chia sẻ trang này