1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Bekool cất bước ra đi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    1. Không lo ế, vì sắp vớ được 1088
    2. Ruacon : không nói Hải là ruacon đâu.
    3. Gia đình đô-na-xanh-ná : không đụng được đâu, coi chừng họ đốt Bécon bằng đô-na là ra tro lun đóa.
    4. Cũng giữ bí mật cho sarsss giống như rua lun hén.
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Trích từ BeKooool viết lúc 08:12 ngày 10/06/2006:
    Liệt kê những kẻ gây thù chuốc oán với mình nào :
    1. Ế chồng ( cầu cho ế luôn ) .
    2. Ruacon : hình như ông naỳ hơi bự con , để từ từ tính ...
    3. Đôla lão thái bà : đô la lão thái ông nhìn ghê wá ! , thôi tính sau luôn .
    4. Bụm miệng : ai vậy ta ? Không nhớ , làm sao mà tính được ..
    Thôi để tính sau ...
    [/QUOTE]
    thấy chưa chỉ giỏi bắt nạt mình Sars thôi, tức qué, tức qué...cùi rồi kô sợ lỡ nữa Sars tiếp tục đây, có nhiều "đồng minh " mà , chả thèm sợ nữa
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì Trang chủ nhà mình vẫn dũng cảm, âm thầm chịu đựng trong sung sướng, chứ kô hăm he máu me như anh Bé Con
    "...Nàng ra về trong lòng dâng lên một nỗi niềm sâu lắng, có lẽ những bài hát HN làm động lòng trắc ẩn của nàng chăng? hay vì hành động ôm khư khư cái giỏ trong lòng của chàng? Nàng thật sự xúc động... đậy khi nhận lại "hiện vật" , nàng bay ngay về nhà, lấy bọc ni lông gói một cách cẩn thận kẻo bay mất mùi, nàng hứa với lòng rằng sẽ nâng niu nó còn hơn sinh mạng của mình, cẩn thận hơn, vì sợ những kẻ ko biết sẽ làm hỏng, nàng dán một mảnh giấy bên ngoài: " HIỆN VẬT CẤM SỜ MÓ LUNG TUNG". Rồi đây, đêm đêm nàng sẽ ôm nó vào lòng và mơ về một giấc mơ ngọt ngào , có hoa lá cành, có xoài sấu mơ và có...một người nàng mãi nhớ không nguôi..."
    Còn tiếp
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 10/06/2006
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mọi lần, nàng luôn trong đợi bóng dáng chàng trai Bé Con xuất hiện, nhưng anh cứ hẹn mà sao không thấy anh hichic , nàng buồn, thất vọng, chán nản chẳng nói được lời nào. Bé xí mụôi thấy thế liền gọi giúp cho nàng xem coi chàng có đến hay không, chàng còn chưa trả lời dứt khoát và còn chảnh chọe nói là sẽ cố gắng. Nàng như lửa đốt trong lòng (may mà có lớp da ở ngoài chứ không thì cháy hết cả quán, sợ nhỉ ) không còn thiết đến chàng Beck đẹp trai nữa.
    Thế nhưng, nhìn xem ai đang bước đến, ồ là CHÀNG. Nàng vui mừng quá, reo lên "vàooooooooooo" ồ không vào, tiếc quá . Chàng bước đến gần nàng và lại ngồi xuống, nhưng lần này thì nàng đã nhanh tay chụp lấy cái túi. Nhưng dường như vì quá đổi vui mừng mà nàng không lói lên nời mà chỉ nhìn chàng rồi cười mỉm chi và vì bé măng cụt nhà đô la cứ làm cắt ngang cảm xúc của người khác (lần sau phải để măng cụt ở nhà, em hứa đấy, chứ không thì bác lông xồm và chị honglys sẽ kiện em mất ).
    Đến đây hết rùi, ai biết kể tiếp khúc cuối coi, tớ về sớm quá chẳng biết thúc sao, Bé Con nhà mình ra về thì có để lại vật gì quý báu nữa hay không?
  5. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi tối nữa nàng được gần chàng, dù chỉ vài chục phút ngắn ngủi của hiệp 2 trận cầu giữa những chàng củ Sâm xấu trai nhất mà nàng từng thấy và những anh chàng trắng như Bao Công ... mặc kệ tất cả, nàng chỉ biết là hôm nay cuối cùng chàng cũng đã đến. Chàng và nàng lại ngồi ở 2 cái ghế mà hôm trước họ đã ngồi, chỉ khác là đổi chỗ cho nhau. Kệ, miễn là chàng đã ở bên nàng ...
    Khi chàng bước vào với nụ cười tươi như hoa, trái tim nàng bỗng loạn nhịp. Nàng chợt nhớ ra rằng nàng vẫn còn cầm đôi dép của chàng. Hôm trước chàng đã kéo nàng lại để xin lại đôi dép nhưng lúc đấy nàng đã cố tình không hiểu. Hôm nay nàng không mang chúng theo, lỡ chàng mà đòi thì nàng biết làm sao đây ...
    Ôi vào rồi, may quá, mấy chú củ Sâm đã sút vào rồi, chàng mải vui đùa thế chắc sẽ quên chuyện đôi dép ngay thôi ... Vái trới hôm nay chàng lại tiếp tục quăng lơ ... nếu không thì chắc nàng phải tụt dép ra mà trả cho chàng ...
  6. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nàng không mang dép của chàng theo, nàng cũng chẳng mang giỏ xách theo, vậy là chàng có thêm 1 lý do để giả vờ ngó lơ nàng mà không sợ ai phát hiện ra rằng trái tim chàng cung muốn rớt ra khi chàng trông thấy nàng ngồi ở góc quen thuộc - đợi chàng.
    Khoảng cách giữa 2 người giờ đây chỉ là 1 cái ghế - sao mà cái ghế này to và nặng quá, chàng không nhấc đi được. Cầu trời khấn Thánh A la cho có ai nhấc cái ghế này đi hộ chàng. Chàng không thể làm việc đó vì trước lúc chàng sán lại ngồi gần nàng, hình như có 1 người ngồi ở đó. Lạy thánh mớ bái, lạy ngài phù hộ độ trì cho chàng được gần nàng hơn. Vướng cái ghế này thì làm sao chàng dám kéo nàng lại gần chàng như hôm trước được ...
    Ôi, trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng đã có người đòi lại cái ghế đó ... chàng giả vờ không đồng ý vậy thôi chứ lòng chàng đang mở champaign ăn mừng. Thế thì chàng mới có dịp ngăn nàng lại không cho nàng đi chứ ...
    Ấy, hình như .. hình như cuốn sách này đề tên nàng ... chàng phải ôm ngay vào lòng không lại có ai cầm lấy mất thì tờ oi toi ... Sách ơi là sách, saolại là sách tiếng Hoa mà không phải là tiếng Anh tiếng Em để chàng còn có cớ ... dù sao thì đó cũng là sách của Nàng và chàng đang ôm trong tay - coi như đang ôm nàng cũng đượ ...
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Này chuẩn bị chung độ đi , đừng làm anh phân tâm nhé !
  8. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nàng có cười nhiều quá không nhỉ? Cười nhiều và cười tươi là một đặc điểm khiến nàng thu hút chàng ngay từ buổi đầu gặp gỡ (dù hôm đấy răng nàng muốn rụng ra vì ... Sấu ) nhưng cười nhiều như hôm nay thì chưa bao vờ ... Chàng có hiểu chăng là nàng đang vui mừng biết mấy khi chàng cố tình ngăn nàng lại không cho nàng đi ngang qua mặt chàng ... ước gì chàng cứ ngăn nàng thêm 1 tý chắc nàng sẽ lăn quay cu lơ vào lòng chàng thôi ...
    Ơ mà hội nhà Sấu này đáng ghét thật nàng đã cố tình khép nép ngồi cạnh chàng như thế mà sao không ai hiểu cho lòng nàng nhỉ? Cả lũ cứ kéo nhau đứng dậy đi về thế nghĩa là sao ... chẳng lẽ nào ngày vui ngắn chẳng tày gang ... có lẽ nào ...
    Ô nhưng mà hình như chàng lại có ý kéo nàng ngồi lại ... nàng Ừ nhé chàng ơi ... mà sao chàng lại co vòi lại nhanh thế, nàng sắp ừ rồi sao chàng cũng đứng dậy như người ta thế kia .. hức hức ... lòng này có ai hiểu thấu chăng hức hức
  9. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nàng lại tới chỗ ấy dù rằng nàng đã tuyên bố dành trọn buổi tối nay gặp riêng "ai đấy" ... tại chàng cả thôi, cả ngày trời chàng cố tình lơ nàng, cố tình chạy theo 2 bóng dáng khác ... chàng có biết chàng làm thế là làm nàng đau khổ như thế nào không
    Buổi tối nay sao mà buồn quá ... Thần tượng Shevchenko của nàng gục ngã trước mấy con bò tót tới 4 lần mà nàng cũng không buồn như thế ... mấy con gián bò lổm ngổm ngay cạnh chỗ nàng ngồi cũng không làm nàng chán nản như thế ... cái Tivi mờ mờ lúc được lúc không cũng không làm nàng mỏi mắt như thế ... Chỉ có sự vắng mặt của chàng mới khiến nàng bị Xì trét nhiều như thế ... Cảnh cũ còn đây ... cái ghế ấy vẫn còn đây ... cốc Ca cao sữa nóng hôm qua cũng còn đây (à quên, chỉ giống hôm qua thôi chứ là cốc mới rồi) mà sao chàng vẫn Bóng chim tăm cá? Hay là Chim đã bị quay và cá đã được chàng cho vào nồi lẩu rồi chăng ...
    Nàng không biết nữa ... nàng chỉ biết rằng dù sao thì Bé con cũng chẳng phải là Con bé nên một khi chàng đã nói không tới thì chắc chắn là chàng sẽ ứ tới nữa ... buồn quá...
    nàng nhiều vì chàng quá ... nàng đói quá và phở Phú Vương thì ngon quá ... nàng phải ra đi như chàng thôi ... nhưng nàng biết nàng sẽ còn được gặp chàng ... Chiến dịch WC hãy còn dài mà ...
    Được o_mai_sau_cuoi_Io sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 15/06/2006
  10. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vì ai cất bước đi mãi ko thấy tới
    Nên có 1 người ủ rũ bùn hiu
    1 tô phở ko làm cho tỉnh táo
    Đêm âu sầu chỉ ngủ có ... 5 canh
    Nàng thao thức, nàng mong chờ, cả một buổi tối mà chẳng thấy bóng chàng đâu. Sau khi đến hết sức, nàng mệt rũ rượi ra. Hỏi gì cũng ko nói, bảo sao cũng ko nghe, cứ đứng đấy mà .... 1 mình. Tội nghiệp, hậu quả nghiêm trọng chính là đây. Vì sao, WHY, tại sao chàng ko đến. 1 câu hỏi ko lớn nhưng cũng ko có lời đáp. Nàng lủi thủi bước đi, vừa đi vừa cười . Cuối cùng cũng đến 1 nơi mà ai đã đi đều biết đấy là đâu. Nàng quyết tâm dốc hết sức lực của mình để .... ăn. một bát ô tô phở nghi ngút khói được mang ra và nàng chén sạch và nhanh đến 1 cách thần tốc trước 18 con mắt của 5 người . Sở dĩ nàng làm vậy vì nàng biết, Bekoool ko là con bé cho nên ko thể để mình sa sút như vậy, tối mai mình còn được gặp chàng cơ mà. Mình sẽ chứng minh cho chàng thấy, sau khi ăn xong mình xinh đến mức nào, khoẻ đến mức nào bằng cách .. lấy dây thun làm ná bắn. Chàng .... lu ba ka chi

Chia sẻ trang này