1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Bekool cất bước ra đi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ... nàng đã lau khô nước mắt chùi sạch nước mũi để mò lên điểm hẹn ... hẹn chung thôi chứ không phải hẹn riêng như chàng nói lúc đầu ... lý do nào khiến nàng thay đổi quyết định của mình ... phải chăng vì mười cây cờ lê - lộn, cà lem - của bé Xí Muội , phải chăng vì thú vui xa xỉ tắm đèn ở ngay trung tâm Xì Goòng, phải chăng vì tiếng kêu í ới của mọi người "Trại chủ không lên thì bọn em không có gì để mút.." ...
    Dẹp qua mọi công việc bề bộn mà nàng tự vẽ ra để tránh mặt đám đông, nàng đã phải lọ mọ mò ra khỏi nhà ... vì cái gì cơ chứ? vì ai cơ chứ ... thế nhưng một lần nữa chàng lại là người đến sau ...
    Khi nàng đến điểm hẹn, chỉ có 3 trại viên dang chờ nàng với những tin tức về chàng, những tin sét đánh khiến con tim nàng lại thổn thức:
    - Anh ấy đang trên đường dến nhưng không biết đang đến đường nào rồi
    - Em gọi cho anh ấy, anh ấy hỏi " Tém hả em, Sarsss và Phà Lé tới chưa...
    - V.v và v.v...
    Ôi Bé Con không phải là con bé mà sao lại có thể ngoa ngoắt với nàng như thế. Chàng biết là nàng đang đợi chàng mà sao chàng không đến trước? Chàng biết nàng đang ở đây mà sao không hỏi thăm? Hay là ... hay là chàng đang tung hoả mù nhỉ
    ...
    Được o_mai_sau_cuoi_Io sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 16/06/2006
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thấy bóng dáng ai đang về quanh đây, nàng vui mừng khi nhận ra được bóng dáng của chàng bé con xuất hiện, nhưng nàng có vẻ giận dỗi vì lần nào chàng cũng là người đến sau. Nàng không thèm nói tiếng nào với chàng mặc để cho chàng bị đô la lão thái bà tấn công dữ dội, và nàng cứ nghe nhạc ipop nhưng một tai thì nghe nhạc vàmột tai thì nghe chàng đangnói gì chàng tỏ ra hơi vô tư nhưng trong lòng chàng đang mơ về nơi xa lắm với nàng trong tay chàng đi về nơi tối tăm ( ý chết chẳng biết có tối không ) Chàng không tiếp cận được với nàng vì lão lông xồm đã ngồi che chắn hết rồi, chàng đi vòng quanh vòng quanh và ngắm nhìn những cô gái khác thế mà nàng lại để yên (lạ nhỉ ) và chàng bèn nghỉ ra cách rủ mọi ngừơi đi ăn để có cơ hội tiếp cận nàng, nhưng không may cho chàng (may hay không may chẳng biết ) mọi ngừơi không chịu đi ăn (đỡ tốn tiền ) nhưng như thế thì không tiếp cận được với nàng. Chàngbực tức lầm lũi ra về với nỗi niềm không nói ra thì không ai biết.
    Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ.
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    " Chàng đâu có muốn đến trễ, chàng cũng kô muốn nàng sốt ruột vì chờ chàng, nhưng tại vì đường Sài Gòn giờ tan ca đông quá, xe cộ thì tấp nập,mà chàng thì quá bé nhỏ nên đành phải phó mặc cho dòng người và xe đưa đẩy chàng trôi dạt lung tung. Khi đến điểm hẹn, chàng muốn cất tiếng xin lỗi nàng, nhưng nàng quăng cho chàng một cục n..ơ to đùng, chàng bối rối chả biết làm sao, chàng đứng ngồi ko yên, kem ngon thế mà chàng nuốt chẳng nỗi. Sau khi đi qua, đi lại, lạng tới lạng lui trước mặt nàng mà cũng chẳng làm cho nàng nhìn mình, dù chỉ là nửa con mắt , bụng sôi lên ko biết vì tức giận nàng hay vì đói bụng ( vội vã quá chàng có kịp ăn uống gì đâu), chàng buồn bã tự tách ra xa, đứng một mình cô độc, ngắm nhìn dòng người qua lại...Nàng, lúc ấy mặc dù rất muốn nói chuyện với chàng nhưng lại giả bộ đang thả hồn theo những bài nhạc pop disco, bỗng giật mình khi ko thấy chàng lạng trước mặt nữa, nàng hoảng hồn nhìn trước, nhìn sau để tìm và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chàng đứng xa xa phía sau lưng mình. Nàng tính đứng dậy bước lại bên chàng, thổ lộ với chàng rằng nàng thật sự mong muốn...chưa kịp nghĩ hết câu thì nàng phát hiện ra một sự thật phủ phàng, chàng ko phải ngắm cảnh, ngắm xe cộ qua lại mà chàng đang ngắm nhìn bé Xí Muội đang tung tăng băng qua đường . Ôi thôi rồi, nàng thầm trách bản thân, chắc tại mình quá lơ là nên chàng ko thèm quan tâm đến mình nữa, hôm kia thì đòi thế chỗ 1088 để chăm sóc Tém và Sars, hôm nay thì nhìn người khác trước mặt mình, có điên lên ko cơ chứ . Nhưng rồi nàng tự trấn an mình, lấy lại bãn lĩnh của một Trại chủ, có lẽ chàng đang tung hỏa mù, chàng muốn gây sự chú ý của nàng ấy mà, chàng đâu cần phải làm thế, thật là khờ, nàng hiểu lòng chàng như thế nào mà....
    Chàng vẫn ko dám lại gần nàng, chỉ dám đứng xa xa nhìn nàng, thế rồi...4 mắt chạm nhau, ko một lời nói nhưng trong lòng thì biết bao điều muốn nói cùng nhau, Sars phải "***g tiếng" cho 2 người, sau đây là mẫu đối thoại của đoạn film câm:
    " Tụi mình đi ăn cái gì nha ?"
    " ok, em thích lắm"
    " vậy em muốn ăn cái gì nè?"
    " em muốn đi ăn cháo" ( ở Cv đó )
    " cái món đó thì để ngày mai em với anh se ọp với nhau nha, hôm nay đông người quá, muốn đuổi mọi người về trước cũng kô được , anh sợ Đô la lão thái bà "
    "vậy thì hẹn ngày mai nhé"
    " ừ, anh sẽ SMS cho em, nhớ đợi tin anh"
    "Em sẽ chờ ..."
    Đến khúc này do mọi người cười quá nên Sars ***g tiếng hết nổi , nhưng cũng được một tin là 2 người sẽ hò hẹn đi ăn cháo vào ngày hôm sau. Kô biết rằng tình hình ăn cháo như thế nào, Sars chỉ biết câu cuối cùng Trại chủ SMS cho Sars là :" kíu với, kíu với...hội Sấu mau lên kíu Trại chủ, nhưng mà thôi ngại quá, đang đi 2 người mà " Thình hình như thế nào phải chờ chị sờ anh báo cáo, ra đa của chị phủ sóng khắp nơi, nhưng ko biết có làm ăn gì được ko, hehe....."
    <<<<<<Sars bòoo chạy núp sau lưng 1088, ko thôi 2 người kia quánh chít
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 17/06/2006
  4. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế là chàng và nàng đã chính thức có cuộc hẹn riêng . Dù để đi đến lời hẹn hò này cả hai đã phải vượt qua biết bao nhiêu bậc cầu thang của Sapa quán , uống hết hàng chục ly trà đá của Hoa nắng và Tí nị, ăn hết mấy chục quả ô mai, măm măm 5-6 hộp cà rem của bé Xí muội và quăng ra đường cả chục cục lơ, đốt mấy quả pháo hoa để đánh lạc hướng bà con ... thế mà khổ quá, vào giờ phút quan trọng nhất chàng lại lu loa lời hẹn của 2 người lên cho cả làng biết, ngượng chít ... nàng hiểu rằng đó là dấu hiệu của sự sung sướng thái quá của chàng ... kệ tất cả các trại viên trại Sấu đang tích cực bủa lưới 2 người, kệ mọi ra da đang truy tìm 2 người ... nàng và chàng cứ phải ọp riêng 1 phát cho hoành tráng cái đã ...
  5. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng hai người sẽ ọp ở đâu bây giờ nhỉ?
    - Lẩu dê ư? Dù chàng luôn sẵn lòng mời nhưng làm sao nàng lại có thể chui vào chỗ dê luân hồi đấy để tâm sự cùng chàng được. Vào đấy rồi thì nàng chỉ biết có mỗi món dê nướng và dê bơi thôi (tức là lẩu dê ý mà)
    - Quán Hai mơ ư? Lại 1 đề nghị của chàng liên quan tới ẩm thực và nàng thì vốn dĩ chả muốn cú hoành tráng đấu tiên biến thành cơn ác mộng cho hầu bao của chàng ...
    - Các quán cà phê ư? Ồ không. Khổ sở lắm nàng mới kéo chàng rứt ra khỏi mấy cái ti vi với 22 thằng tranh 1 quả bóng, làm sao nàng lại để mất chàng vào tay bọn cầu thủ Achentina mặc quần cộc chạy loăng quăng được. Tối nay chàng là của nàng cơ mà, chính chàng đã tuyên bố trong Trang trại sấu như thế cơ mà ... vào các quán cà phê thì ồn ào lắm, chàng lại lo coi bóng bánh thì thời gian đâu mà tâm sự với nàng đây [!]
    Nàng cần 1 chỗ nào đó thật lãng mạn, không quá riêng tư nhưng cũng đủ public để chứng tỏ sự trong tối ngoài sáng và sự trong trắng mà chàng đã quyết tâm bảo vệ tới giọt ... cuối cùng , một chỗ mà chàng và nàng có thể tự do nói những gì mình thích và làm những gì mình muốn mà chẳng sợ ai nhòm ngó ... ở Sài gòn này có chỗ nào như thế không...
    Nàng móc Mo bai ra hỏi làng xóm cái đã ... cái hội Biết tuốt nhà nàng thể nào cũng làm quân sư quạt mo cho nàng được ...
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bé Xí Muội dặn sars là kô được ***g tiếng cho 2 người ấy nữa, để họ tự ***g lẫn nhau
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Có nhiu đó mà đã lên trang mười mấy ... thệit tình
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    ...Nàng nhắn cả chục cái tin để nhờ sự giúp đỡ tìm một nơi lãng mạn dành cho 2 người và kô có đá bóng. Tin nhắn đã đi rồi, nàng sốt ruột chờ hồi âm của mọi người, lòng như lửa đốt. Hiếm lắm mới hẹn hò đi chơi được hai người mà kô có hội Tám kia tò tò đi theo, nàng và chàng phải tận dụng hết thời gian có được, thế mà đợi mãi chẳng ai chịu trả lời nhanh cho, nhỏ thư ký chẳng biết làm gì mà bặt vô âm tín, đã hứa 30s kiểm tra nàng một lần cơ mà, nàng nhủ lòng thế nào cũng phải trừ lương.
    Rồi cũng có người chịu giúp đỡ, bé Xí Muội tuy bận rộn chuẩn bị lên đường nhưng cũng kịp nhắn vài tin, chỉ vài cái quán cafe đặc biệt lãng mạn, nhưng chàng và nàng vẫn cảm thấy ko ổn...
    Sars thì bảo vào Cv cũng ko kém phần lãng mạn đâu, nhưng nàng lại sợ... sợ làm mồi cho muỗi.
    Người này chỉ chỗ này, người kia chỉ chỗ kia, thế mà chàng và nàng vẫn cảm thấy ko ổn, đi đâu bây giờ ? thời gian thì có hạn mà tìm mãi chẳng nơi nào hài lòng...
  9. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chàng lại gọi điện cho nàng chỉ để nghe tiếng nàng thỏ thẻ và lặng im mỉm cười ... chàng không nói gì nhưng nàng biết ở đầu bên kia chàng đang nở nụ cười rạng rỡ khi nghe tiếng nàng "A rin" ... dạo này nàng đã quen với số máy ấy, với bài nhạc "Câu hò bên bờ Hiền Lương" mà nàng cài cho số máy của nàng .. kể từ buổi tối hôm ấy ...
    -----
    Cuối cùng thì các quân sư quạt máy trong Trại Sấu của nàng cũng tư vấn cho nàng được 1 địa điểm khá lý tưởng để chàng và nàng có thể thoải mái tâm tình ... Nơi ấy không có bóng đá, không có người nào dòm ngó, có vầng trăng soi sáng con tim đôi trẻ (ặc ặc), có dòng nước trôi lững lờ, có gió mát rượi thổi mát tâm hồn chàn và nàng ... Cầu Sài Gòn chứ đâu ...
    Cám ơn các con ma trong Trại Sấu, cuối cùng chàng và nàng cũng có chỗ để gặp nhau ...

  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nghe Tây đồn qua Ta đồn lại là thứ 7 này chàng và nàng lạ gặp mặt nhau. Đề nghị anh chị em trong hội mở rada hết công suất để canh chừng đôi trẻ nhé.

Chia sẻ trang này