1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Bekool cất bước ra đi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì câu này mà TC đi lấy chồng, hix...đóng cửa topic này thôi
  2. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ông đạo diễn này cho cái kết cục buồn quá, tui đi uống rượu để chết đây... tạm biệt mọi trái sấu !
  4. het_sars_van_con_e

    het_sars_van_con_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã 1 năm trôi qua kể từ ngày chàng lỡ chân cất bước ra đi. Nàng bây giờ đã câu được con cá cần thiết và đang tối mắt tối mũi với nhiệm vụ mới . Những con ma trong hội Bàng Sấu ngày nào kẻ chuyển nghề thợ lặn cứu hộ tàu thủy, người chuyển nghề sang buôn Hoa và Vũ khí, vài kẻ còn rơi rớt lại cũng không còn hong độ như ngày này năm xưa ...
    Chàng bây giờ đã không còn e thẹn như xưa. Dù sao thì thời gian cũng không cho phép chàng kén cá chọn canh nữa. Chàng phải nhanh nhanh chóng chóng chộp lấy (những) con cá nào trong tầm lưới của chàng thôi ... Cuộc hẹn cà phê tối nay cũng là 1 phần trong kế hoạch đó ...
    (còn tiếp)
  5. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sars tiếp tục đi, mặc dù giờ chưa hiểu nhưng lại nổi máu tám rồi, chắc phải hi sinh một chuyến miền Tây hay một ngày ở nhà chơi với cháu chạy lên Tí Nị hóng hớt wá.
  6. het_sars_van_con_e

    het_sars_van_con_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của chàng tối nay cũng đơn giản thôoi. Chàng sẽ kêu gọi cái hội Bàng Sấu tổ chức tiểu hội để chàng có dịp gặp gỡ đối tượng mới của chàng. Nói là nói thế thôi chứ chàng thừa biết cái hội 8 đấy bây giờ đã chia sẻ gần hết công lực 888 cho những hội khác rồi, sức đâu ra mà đi theo quấy nhiễu chàng nữa.
    Đúng là trời không phụ lòng kẻ gian tà, ngay cả khi chàng đã gân cổ lên kêu gào thì cũng chỉ có vài mạng thì thào hưởng ứng. Vậy là kế hoạch của chàng đã thành công được 49% rồi. tèn tén tèn ...
    Tối, chàng cố gắng vùi đầu vào giải quyết nhiệm vụ sếp giao - chỉ là giả vờ làm việc thôi chứ chàng lấy đâu ra tinh thần mà làm việc. Đúng 8 giờ, nhanh như Win đồ 3.1, chàng vọt ra khỏi công ty để đến điểm hẹn.
    Mà hẹn ở đâu ý nhỉ? Hình như là Sa Ba? Không phải, Sa Ba là cá chứ đâu phải cà phê? Hay là Cô Ba - bậy, xà bông mà ... đầu óc chàng cứ cuốc quýt cả lên, chữ tác vác qua chữ tộ. Chợt điện thoại chàng rung lên bần bật khiến 1 số bộ phận khác trên cơ thể cuồn cuộn của chàng cũng rung theo ...
    - Alo.Anh hả.Em đang ở quán, sao giờ này chưa thấy ai hết???
    - Ở chỗ nào hả em?
    - Quán nằm trong hóc nhỏ chỗ hôm trước chúng mình ngồi ý mà ...
    - Rồi, em cứ ở đấy, anh tới ngay.
    Xoẹt 1 cái như tên lửa bay ra khỏi nòng, chàng chạy ngay tới điểm hẹn. Ơ, sao lại chẳng có ai ngoài dăm ba đôi mắt thơ ngây của hội giữ xe, vài ba cái liếc mắt đưa tình của bà chủ quán ... ??? "Người" ở đâu? Trong lúc càhng đang có nhu cầu hàn huyên tâm sự mà sao không có ai thế này?
    Cục gạch của chàng lại rung lên như máy massage - Ôi cục gạch ơi, rung nhè nhẹ thôi kẻo hết pin sớm thì tèo ...
    (còn tiếp)
  7. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Sao mà có khiếu thế không biết, viết tiếp đi sarsss ơi...
  8. het_sars_van_con_e

    het_sars_van_con_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    - A RIIIIIIIIIINNNNNNN ... chàng hét lên 1 tiếng như để khắng định "status" của mình, tiếng hét to như Trương Phi ngày nao đại náo cầu Trường Bản. Hét xong chàng mới thấy hố hàng. Năm xưa Hạ Hầu Uyên giật mình ngã ngựa mà tèo chứ ngày nay chàng hét to thế thì chỉ tổ làm người ta nhòm chàng nhiều hơn thôi. Trong số những con mắt hình viên đạn đang nhìn chàng biết đâu lại có người ấy thì tèo mất hình ảnh ...
    - Alo, Anh ah,em nhầm rồi. Chỗ anh đứng ló là Hoa Lắng chứ không phải Sapa ... Đầu dây bên kia tiếng "người" thoang thoảng mà làm chàng điêu đứng. Trời ơi, sao "người" không gọi sớm, để chàng mò qua đây rồi mới thú tội thế này ... làm chàng mất gần chục phút làm thân trâu ngựa cho muỗi cắn thế này rồi mới nói ...
    Rất rất bực mình nhưng bản lĩnh con trai (chứ không phải đàn ông nhe) buộc chàng phải ga lăng 1 tý. Kinh nghiệm xương máu từ thời Trại Sấu dể lại cho chàng biết hơn lúc nào hết chàng phải tỏ rõ sự quan tâm để chúng hiểu:
    - À, anh mới tới nơi, đang ngơ ngác vì thấy nhầm, định gọi hỏi thăm vợ chồng Lông Xồm đây (xạo quá) ... Thế Sapa ở đâu thế? Ừ .. à, cứ thế đã. Anh biết chỗ rồi. Bai, xi iu sun ...
    (Bỏ qua những khó khăn vất vả mà chàng gặp phải khi bị điều động từ chỗ này sang chỗ khác)
    Chàng ngồi trong quán Sa pa, rung đùi như đang đạp máy khâu vì đói, cổ nghển lên cao cao để ngón chờ mục tiêu .. quái, đã bảo là đang ở Sâp mà sao chàng tới đây cả phút rồi mà chẳng thấy ai đâu vậy cà ..
    Trong lúc hoang mang bối rối, cục gạch của chàng lại rung (may quá chưa hết pin):
    - Alô, anh Bi Kun ạ? Anh có ở Sa Pa không?
    Tưởng ai, hoá ra là vợ chồng nàng - người mà 1 năm về trước đã khiến chàng phải hao mất mấy phút Mô Bai.
    - ừ, anh đang ở Sa pa đây, cô chú vào đi.
    Quăng máy xuống, chàng thở dài đánh phượt. Người mong đợi thì chưa thấy mà lại thấy 2 con kỳ nhông cản đường thế này ...
    Từ vị trí của chàng nhìn xuống, chàng có thể thấy Trại Chủ Trại Sấu cùng phu quân - Tài sản chung của Trại nay đã tham ô Trại Chủ thành tài Sản Riêng - lững thữ đi vào. Nén sự buồn rầu, chàng nở 1 nụ cười chào hỏi ... Chợt "Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng", nụ cười xã giao của chàng chỉ kịp nở ra Démi đã biến thành nụ cười toang hoác vì chàng đã thấy người ấy hùng hổ bước vô quán ...
    .....
    Người ấy là AI? Mời bà con đoán.
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cơm thiu rồi ! Đừng xào tới xào lui nữa bác ơi .
    Off rồi chôn nó luôn đi
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 12/07/2007
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt rồi, đấy không phải Sars
    ( bỏ làm nhà văn lâu roài )

Chia sẻ trang này