1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bf cờ bạc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Khi bf cờ bạc?

    Xin đính chính trước, cái này cũng ứ phải chiện của em, nhưng em cần nhờ tư vấn dùm bạn em (bạn mình lắm chiện thật hixhix)

    Bf của bạn em, hôm nay mới nói cho con pé biết rằng nó chơi cờ bạc đã 1 năm nay, và số nợ đã lên đến 40 triệu!!!!!! Và thằng khốn đó (trời ơi em ghét nó) vẫn đang là SV, gia cảnh không khá giả gì, bố mất sớm, mẹ hơi có vấn đề về thần kinh... damn him!!!

    Ở đây có 2 vấn đề:
    1- nó không tài nào xoay xở cho ra 40tr. Nó kể với bạn em không phải để nhờ vả, mà có ý "anh không thể giấu em, và đã chuẩn bị tư tưởng bị đá nếu em không chấp nhận được chuyện này".
    2- khi bạn em yêu cầu nó bỏ cờ bạc từ nay về sau, nó không nói gì. Hồi lớp 11 bạn em có biết nó cờ bạc, cò con thôi, đã bắt hứa và nó đã hứa rồi, ai dè...

    Quả thật em không thể chấp nhận được 1 thằng con trai không đủ nghị lực để bỏ cái "nghiện" cờ bạc ấy, nhất là khi đã có người yêu. Nó phải lo cho cuộc sống sau này của bạn em chứ, vì 2 đứa rất nghiêm túc trong tình cảm.

    Khốn nỗi bạn em không thể bỏ nó, 1 là bạn em rất yêu nó, yêu kinh khủng; và 2 là bọn nó đã xxx rồi (chỉ 1 lần thôi, lâu rồi). Thực sự không thể bỏ được

    Em muốn gặp bf của bạn em (trước giờ em chưa nói chuyện với ku này lần nào) và nói chuyện thẳng thắn với nó. Vấn đề là em không biết làm sao để nó không cảm thấy "tự dưng bị 1 con - chả phải bạn bè gì - lên mặt dạy đời mình". Và em nên nói gì với nó được :( Em nhất thiết phải gặp thằng đấy, bạn em đang khủng hoảng tinh thần trầm trọng, damn, nó vốn là đứa rất vô tư và hay cười, trời ơi!!!!!!!! em ghét thằng khốn đó

    gấp gấp gấp!!! làm ơn giúp em. Em sẽ gặp thằng ku đó càng sớm càng tốt, help!!!
  2. happiness7983

    happiness7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    bảo bạn em bỏ cha nó đi, cờ bạc mà kô dừng được là hỏng hẳn
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    em mà bảo được bạn em bỏ, em bảo ngay grr grr grr
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Thực chât em Sota nên xem lại mình đi thì hơn, có gì thì khuyên nhủ cô bạn, nói chuyện với 1 chú mà bản thân Sota cũng kô biết thì.............
  5. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến,
    Anh băn khoăn không biết thằng bf của bạn em đang ở trong tình trạng nào. Anh chỉ sợ thằng chim lợn ấy đang ở chế độ cùn rồi, nghĩa là nó máu mê, cay cú với cờ bạc lắm rồi, người yêu người ún bây giờ có thì có, chả có thì thôi, đỡ lằng nhằng rách việc. Thế thì bó tay. Em có gặp thì cũng đến thế mà thôi.
    Còn nếu ở cái đống bã đậu trong đầu nó vẫn còn một ít óc thì còn nước còn tát. Bắt nó bỏ hẳn cờ bạc ngay lập tức bây giờ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nhưng nếu nó còn đủ bản lĩnh và quyết tâm, thực sự còn yêu bạn em, thì vấn đề ấy vẫn giải quyết được. 40 triệu là một số tiền không nhỏ, thằng chim lợn ấy vẫn đang bế tắc, với một thằng cờ bạc đang bế tắc, để trả nợ thì không còn cách nào khác là tiếp tục đánh bạc. Có thể đó là một lý do làm cho nó im lặng khi bạn em yêu cầu nó bỏ cờ bạc từ nay về sau.
    Nhưng dứt điểm là vẫn phải bỏ, không thể tiếp tục được, nó chơi tiếp thì sẽ thua tiếp, còn nếu có thắng mà gỡ được thì lại càng nguy hiểm, nó sẽ ngập sâu thêm thôi. Em và bạn nên tìm hiểu kỹ, em có nói chúng nó rất nghiêm túc trong tình cảm, anh cũng hy vọng đến giờ thằng chim lợn kia vẫn nghiêm túc trong tình cảm. Vấn đề quan trọng bây giờ là khai thông được bế tắc trong đầu nó, để nó không còn cay cú, không quyết gỡ lại bằng được nữa.
    Nhưng thực sự, nó đã muốn dứt ra rồi mà chủ nợ của nó lại không muốn cho nó dứt ra mới là nan giải. Không đùa được với bọn đó đâu. Theo anh, nếu bạn em thuyết phục được thằng người yêu bỏ cờ bạc, thì phải hỏi xem nó nợ ai, bọn ấy thế nào. Mấy đứa cố gắng gom lại được dăm triệu là tốt nhất, đem đến đưa trả cho bọn chủ nợ trước. Rồi cố mà xin chúng nó cho trả dần. Anh không biết thằng đần độn kia nó đã ký vào giấy nợ chưa, khả năng rất lớn là nó ký giấy nợ một tháng khoảng trên 10% tiền lãi rồi. Nếu thế thì.. hu hu...
    Nếu nó chưa ký thì bảo nó cố gắng mà né, góp được dăm triệu thì chia ra trả làm 2 lần cũng được, nhưng đúng hẹn mang đến trả đúng số tiền mình hứa, thì anh nghĩ bọn chủ nợ sẽ giãn ra cho nó hơn. Từ từ có thời gian mà xoay xở em ạ, còn người còn của, nếu như thằng ku đó còn biết nghĩ.
    Đừng ép nó quá, nó cùn lên là hỏng nó, hỏng luôn cả tình yêu của bạn em đấy. Em cũng không nhất thiết phải gặp nó đâu, bạn em nói sẽ có tác dụng hơn em nói. Cái em cần làm bây giờ là giúp đỡ bạn gái của em ấy, bạn gái của em cũng đang bế tắc đấy. Thử làm cách của anh nói xem, quan trọng là thằng kia còn yêu bạn em và còn biết suy nghĩ thôi.
    Ấy là trong trường hợp bạn em không thể bỏ nó được nhé!
  6. Metallica86

    Metallica86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    gương sáng anh zai Bùi Tiến Dũng sáng ngời đấy thôi
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cờ bạc là bác thằng bần !! Chơi cờ bạc cho vui mấy ngày lễ hay lúc anh em họp mặt thì ok .Chứ còn cái kiểu cờ bạc để nợ đìa tổ đỉa ra đấy thì nên chạy trước .Lấy nó về ko khéo phải đi làm như lừa để trả nợ !
    Đối với dạng con trai em biết thì hoàn cảnh càng khó khăn người ta càng cố gắng để thành tài, chứ chả ai lại đi dính vào trò đỏ đen hên xui may rủi như thế cả ! Suy nghĩ cho kỹ, xem hắn có thể hoàn toàn bỏ được ko, và có cố gắng để trang trải bớt số nợ đó ko .... Còn bảo vì mù quáng yêu đương nên vẫn "nghĩ chuyện nghiêm túc" thì cũng đừng lấy làm lạ nếu hắn sau này nợ quá nhìu nên đành "bán vợ, đợ con" !!
    Bạn hãy ở bên an ủi cô ấy, cho cô ấy có niềm tin và nghị lực để nhận ra được tình cảm của mình cho 1 quyết định sáng suốt .Nếu cô ấy nói mà hắn còn ko nghe thì bạn đừng mong hắn chịu nghe bạn, khéo còn quay lại chửi bạn của bạn là "vạch áo cho người xem lưng ...hắn" nữa, cô ấy càng khổ hơn thôi .
  8. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Sota thân mến.
    Bf của bạn em nghiện cớ bạc đã lâu, khó mà bỏ được. Trứơc tiên em và bạn em phải nhận ra điều này. Anh nghĩ cũng khó như bác RuouCayMenNong nói tụi cho vay nó không để yên đâu đấy là điều chắc chắn. Khi em viết Topic này có lẽ tụi cho vay đang chống gậy sắt đi tìm nó. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy, không cho nó biết đau khổ thì nó không tỉnh ngộ đâu. Cái hạng bị thịt này em tưởng tượng khi nó thắng thì nó vênh váo đến chừng nào. Bạn em khác nào một tiền đạo khi khung thành bỏ trống mà không muốn sút vào, sút nó đi thôi. Tình thế này nếu không tự bản thân nó đứng lên thì không ai có thể giúp nó. Tụi cho vay cho trả góp đi nữa nhưng bản thân nó cờ bạc uy tín vốn đã quá cao vậy thử nghĩ nó có làm được cái gì đó trả nợ cho tụi cho vay không? Bởi vậy theo anh em nên án binh bất động một hai tuần xem sao. Dành nhiều thời gian quan tâm bạn em có lẽ tốt hơn.
  9. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ... chào em
    đọc topic này về cờ bạc...hay
    ko biết nó chơi gì,bóng đá,lô đề,hay ba cây tá lả?
    chơi từ năm ngoái đến giờ mà được nợ 40T là sao?,nợ 1 năm được 40T với bọn chủ nợ à???
    còn tuỳ hình thức nó chơi cờ bạc gì,lô đề thì còn bỏ được,ba cây tá lả cũng bỏ được.Chứ bóng đá.... thì khó lắm,1 đêm nếu đen bt cũng mất 40T chứ đừng nói 1 năm (đối với người bt,chứ ko nói các đại gia,1 đêm cũng vài trăm T).Anh đây là kinh nghiệm xương máu này,2 ngày đi số tiền khoảng bằng 1 chú VIOS,giờ nghỉ vì nghèo ^_^,nhưng ko bỏ được đâu,chỉ có đánh vui vẻ,chứ bỏ thì.....trước nhất phải kiếm 1 công việc nào ổn định và luôn phải làm việc để quên chứ ko tự nhiên mà bỏ được.Giờ nó đang thua 40T,tất nhiên là sẽ hơi hâm hâm,vì tiền không có mà trả,mà không trả thì ko được,(nợ đến 40T tức là cũng có quen biết),chỉ có cách báo nhà thì may ra ông bà già xoay xở trả cho,tưởng không trả mà yên được à,kể cả quen biết nhưng $$$ nó làm mất tình anh em lắm.Nói như bác ruoucaymennong,HS/SV kiếm đâu ra 40T mà trả,kể cả trả dần dần,chỉ có báo với gia đình nó,vay mượn mà trả cho xong,rồi mới bắt đầu làm lại từ đầu được,và phải dứt điểm sớm ko thì dây dưa lâu phiền lắm.Cho dù trả xong cũng chẳng còn gì nhưng còn người là còn của,rồi dần dần sẽ làm lại đuợc,hơi lâu đấy,nhưng nếu con bạn em mà yêu nó thật lòng thì việc chung vai sát cánh xây dựng lại từ đầu thì cũng yên ổn lại thôi.Như anh bi giờ ý
    EM nói chuyện gì với nó???
    Báo cho gia đình và làm lại từ đầu,chỉ có thế mới giải quyết được vấn đề.
    CHúc em vui
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em Sota này có nhiều bạn nhở, mà toàn bạn kỳ vĩ không nhở? Hôm nọ thì là anh giai hâm hâm, hôm khác là anh làm nghề đánh cá, hôm nay là anh cờ bạc.
    Chị thấy mọi người ở đây ai cũng khuyên phải bỏ. Chị thì chị nghĩ khác. Cho dù chú kia có bỏ cờ bạc hay không thi bây giờ chú ấy đang rất khó khăn. Con bé kia mà bỏ chú ấy bây giờ thì vô tình quá. Cho dù là bạn bè với nhau cung chẳng bỏ nhau nhưng lúc khó khăn như thế, nữa là 2 người yêu nhau. Thôi thì chịu đựng, khuyên nhủ chú ấy 1 thời gian nữa, đợi lúc nào chú ấy trả được nợ rồi thì bỏ luôn,không lăn tăn gì cả.
    Em Sota này có post bài bên TPVH nữa, em lãng mạn nhỉ?

Chia sẻ trang này