1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bf cờ bạc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc quá.
    Đang SV, ko có tiền, đánh bạc để kiếm, rồi lại còn ngập hơn.
    Sao ko đợi đến lúc đi làm, có tiền như mr. Bùi Tiến Dũng thì tha hồ chơi.
    Em vào xem tư vấn bên vnexpress nhé, cũng nợ cờ bạc
    http://vnexpress.net/Topic/?ID=3647
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người ^^ có lẽ đợi nhiều nhiều tư vấn rồi em gửi link này cho bạn em đọc trực tiếp, nhỉ ^^
    Em cũng biết cái ý tưởng đi nói chuyện với thằng ku kia, nghe ra nó rất dở hơi. Nhưng những câu như "anh phải lo cho cuộc sống tương lai của chúng ta chứ", "nếu anh thực sự yêu em thì phải có trách nhiệm đảm bảo đủ điều kiện cưới em sau này", v.v... những câu đó bạn em không nói ra được, mà em nghĩ lại là điều thiết yếu phải nói!
    40T là nợ lãi mẹ đẻ lãi con, đến bây giờ tổng số lên tới 40T. Mà thằng ku kia, quái làm sao không chịu kể với gia đình. Em thì em nghĩ gia đình chẳng ăn thịt mình được, chứ cái bọn chủ nợ dễ xẻ thịt mình ra bán trừ nợ lắm >_< Đó là điều thứ 2 em muốn nói với nó (hình như bạn em nói rồi, nhưng người yêu mà, không dám nói mạnh nói dứt khoát, thấy thằng kia có vẻ bực là im luôn >_<).
    Mong nhận thêm tư vấn của mọi người
  3. happiness7983

    happiness7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    mới xxx có 1 lần thì cũng chả sao cả, nhiều lần vẫn bỏ như thường, yêu nhau nhưng mà cưới nhau lại là chuyện khác, kô quyết định sớm thì sau này khổ thui, mà bây giờ mình thấy con trai cũng kô còn quan trọng nhiều chuyện " còn or kô " nữa, nếu thằng kia yêu bạn em thật sự thì nó đã bỏ cờ bạc lâu rùi, mà những cái thằng như vầy thì khó bỏ lắm, nó ăn vào não roài
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Để bỏ được cũng khó đấy,nhưng ép hắn phải đánh đổi một cái gì đó thì may ra hắn mới bỏ được.
  5. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy dở hơi. Chúng ta không thể bỏ rơi một người bạn trong cơn khốn khó, nhưng người bạn chúng ta không tự đứng lên bằng đôi chân của mình thì mọi người có tư vấn nhiều thêm cũng thế. Thế là một nhân tài lô đề bóng đá lại chìm vào dĩ vãng. Chắc em này tính câu bài hử.
    Nếu biết sai mà sửa thì 40T chẳng là cái đinh gì, còn ngược lại 1T cũng là một vấn đề lớn khi con bạc đang ngập ngụa vào vòng quay của những con số, của những trận cầu đỉnh cao.
    Vậy đề nghị em sota viết rõ chi tiết hơn về 40T chứ chung chung thế này huuuuuuuuuummmmm khó cho các anh chị em tư vấn quá.
  6. conduongmauxanh84

    conduongmauxanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vac'' xe di ban'', vay thêm tiền trả tiền cho nó...., rồi về báo mất xe...2 đúa 2 cái xe, chắc đủ 40t...Trả cho nó xong hẳn chứ để kiểu trả dần khó dứt lắm... nó lại đau dầu.
    xongchuyên nó thấy thế ma ko bỏ đuợc thi` coi như mình trả nợ nghĩa xong, kô còn j` fải áy náy nữa cả...bỏ thui. Khéo khéo bảo nó cố gắng làm ăn rồi giả mình dần cũng được....chứ để nó tư ái , nó lai kiếm tiền jả minh bằnng đường cũ thì ẹ ẹ,.... tui thấy vậy là đơ fải suy nghĩ,....nhưng cũng còn fụ thuôc vào ja đình bạn, nếu nhà mạnh thì mới làm được cách này...chứ ko thì tớ cung chả biết làm thế nào...đành thuơng bố mẹ mình hơn .hic hic....kiểu ông này..nhà nghèo rồi còn đú .....cùng đuờng là dễ cượp giật lắm....tiêu đời.
  7. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    bán đất đê sông Hồng để ở đây
    4 mặt thoáng, 2 mặt tiền. phong cảnh sông nước hữu tình . điện nước đầy đủ. phụ tự nhiên tiện làm chủ đề , trồng khoai
    contact : khoan cắt bê tông 091200000 có
  8. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thấy chú nào nghiện ma tuý mà bỏ hẳn được ma tuý và cờ bạc cũng vậy. Nó như một chất xúc tác ăn sâu vào máu rồi , đã dính rồi thì thường là không bỏ được đâu. Mức độ thèm khát chỉ có thể tăng chứ không giảm theo thời gian và nó phụ thuộc rất nhiều vào môi trường bên ngoài xã hội , gia đình, người yêu và đặc biệt là bản thân. Chỉ có thể bỏ hoặc nghĩ lại được khi gặp một vật cản có tính chất ~ vấn đề mạng sống.
    Trong đầu các con nghiện ( trừ nghiện gái ! ) và đặc biệt là nghiện cờ bạc, luôn có xu hướng coi trọng tiền bạc hơn tất cả mọi thứ trên zời . Ở tầng lớp nghèo trong xã hội, Có she/he còn hiến dâng tất cả nhà cửa đất đai vườn tược con cái , vợ cho cờ bạc ở trường hợp bị nghiện nặng. Ở tầng lớp giàu có... Còn trường hợp quay được tiền ở các công trình hay ... thì tôi không nói vì nó hơi nhậy cảm nhưng cũng dần dần rơi rơi xuống nhà 4 mặt đường hoặc may mắn thì được nhà nước nuôi không lương và cho lao động công ích trong trại Nam Hà hoặc vài trại tương tự .
    Ở một cá thể như bạn em thì có thể chữa được = cách nào thì anh chưa biết nhưng mà chỉ có tình yêu lung linh thì chưa đủ đâu Không tin thì thử bỏ nó đi, thường thì đối tượng sẽ ăn năn hối lỗi trong vòng một thời gian và thề sống thề chết, nhưng chỉ đơn giản là từ bỏ một thói quen không phải quan trọng nhất đối với đối tượng cờ bạc thôi. Sau đó sẽ vẫn ngựa quen đường cũ , máu cờ bạc lại nổi lên khi bản thân không ghìm nổi những cám dỗ và cuộc sống "anh em" bên bàn mạt chược. Lại thêm lí do phụ là người yêu bỏ nên cuộc sống lại càng có lí do cho con bạc đi thiêu thân và tiền của !
    Nhìn hơi tiêu cực nhỉ suy đoán tí tẹo nhưng mà chắc không xa rời thực tế đâu. Nếu cậu đó mà không có chí tiến thủ hoặc không có một vật cản hoặc đam mê gì trong cuộc sống thì thôi , bỏ đi dù sớm hay muộn, còn nếu không tin thì cứ lấy nhau rồi không khá được cũng bỏ đi, còn nếu đợi đến lúc có con , con nheo nhóc rồi bỏ đi thì cũng được nhưng anh sợ lúc đó nó mới tỉnh lại 2 trái tim vàng trong một cái nều tranh. Lúc đó có hạnh phúc phỏng . Nhìn lại lúc đó tình yêu nung ninh nhưng bạn bè đã đâu vào đấy .... tủi ... lúc đấy tỉnh lại thấy mình đã chạy hết quãng đời một con người .... hối tiếc or not ????
    Chúc bạn em hạnh phúc với quyết định của bản thân nhé
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là đừng dính vào cờ bạc. xxx thì nguy hiểm thật, nhưng cờ bạc thì còn kinh khủng hơn.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em vote bài viết này. Đàn ông như thế có máu đó khó bỏ được. Cũng là 1 trong tứ đổ tường thôi, nó "nghiêm túc trong chuyện tình cảm" thế bởi vì cái máu kia nó lớn hơn, nó chẳng còn tâm sức đâu mà nghĩ đến chuyện lăng nhăng này nọ. Nếu bạn Sota xác định là đến với nó thì coi như quyết định "sống chung với cái máu đó", nên sắm tim bằng cao su bởi:
    1/ Nếu như nó là tay giỏi làm ăn thì kiếm tiền cũng sẽ rất nhanh và hết tiền cũng sẽ rất nhanh, có thể chỉ trong 1 ngày kiếm được vài tỷ và mất số đó cũng chỉ trong 1 tuần.
    2/ Nếu nó làm ăn cũng chả ra gì thì tiền nào mà đủ, sẽ đến lúc bán cả vợ lẫn con.
    2 trường hợp trên Nhím cũng đã gặp rồi. Còn bạn trai cũ cũng là người có máu đó, không đến nỗi như anh chàng kia vì cũng biết làm ăn và cũng vừa phải vì cũng là người học hành đàng hòang và có biết nghĩ. Nhím đã từng đau đớn cả người khi biết tin he vẫn giấu mình chơi cá độ (dù là con số nhỏ). Sau lần Nhím giúp him vượt qua được chuyện đó thì tình cảm cũng đã chết đi nhiều. Sau này không thấy chơi thế nữa, còn giờ thì say goodbye rồi nên cũng không biết he thế nào nữa.
    Nói chung, đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm thay đổi được 1 người đàn ông, cô bạn Sota sau khi giúp anh chàng này vưọt qua lúc khó khăn và suy nghĩ lại thì hơn.

Chia sẻ trang này