1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bf cờ bạc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 ví dụ cho thấy trong tình yêu đôi khi ko nên mù quáng !
    Chuyện đã quan hệ 1 lần vẫn còn nhẹ hơn rất nhìu so với chuyện phải chấp nhận sống nửa đời còn lại bên 1 gã cờ bạc .Cứ bảo ko bỏ được vì là quá yêu, nhưng cứ thử sống chung 1 thời gian thì bảo đảm là 1 đi ko dám quay lại nhìn nữa kìa .Mấy tay công tử tiền bạc rủng rỉnh có ăn chơi cũng ko gì lạ, thua thắng gì với chúng cũng có ảnh hưởng nặng nề gì đâu, bất quá thêm được vài vé cho em út tiêu xài, hoặc là thắng 1 trận thật đậm mới là cái đích nhắm tới). Còn gia đình vốn ko khá giả lại còn ko biết nghĩ để mang nợ nần mấy chục triệu đồng thì nếu có nghĩ đến tương lai của anh ta còn cảm thấy nghi ngờ, chứ đừng bảo là có thể làm 1 người đàn ông vững vàng của gia đình .Chúc bạn của Sota có quyết định sáng suốt
  2. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    Đừng bao giờ nghĩ rằng có thể thay đổi bản chất của 1 con người,đã thuộc về bản chất là khó lắm, nhất là đàn ông. Hơn nữa, ku đó đã nghiện cờ bạc nặng rùi, cô bạn của Sota đừng mong sẽ cảm hoá được nó nhé.
    Chẳng có jì là ko thể, nếu cô bạn của Sota ko thấy có thể yêu nổi cái tính xấu đó( tính này chẳng ai yêu cho đc) thì chia tay đi
  3. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Việc đã đến thế rồi, còn không dám thẳng thắn với hắn, để ngập ngụa nữa thì ôm nhau mà chết à? cờ bạc cũng dễ cai thôi nếu thua liên tục, chán chả buồn chơi nữa
  4. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với những thằng nghiện bạc con trai như mình còn chả coi ra gì huống hồ mà mấy bạn gái
  5. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì mình thấy nhiều rồi. Có thằng bạn hồi trước học cùng năm thứ 1 bố đạp xích lô, mẹ làm ruộng con lên HN học ĐH fì fèo 555 sài Di Động, lô đề bóng đá nợ gần 100 quả, ông bà jà ở nhà chổng mông đạp xích lô cả đời cũng không đủ tiền trả nên fải bán nhà ra Gầm cầu ở để có tiền chuộc thằng con về. Nhưng ngựa quen đường cũ mò lên HN chơi tiếp để rồi bị truy nã fải tít đi đâu đó mất tích. Đấy là chưa kể thành tích cầm nhầm của bạn bè, họ hàng vô số đồ. Được mỗi cái là ko dính vào MA TUÝ thôi
    Loại này khó cải tạo lắm, có cho nó 40 triệu để trả nợ cho nó cỏ hội làm lại thì nó cũng chỉ nhả ra 1/5 để gia hạn nợ rồi lại đâu vào đó vác tiền đi cày tiếp cho mà xem.
    Sáng suốt nhất cho cô bé kia là về nhà kiếm lấy bài hát " Thà một lần đau" bật Volume hết cỡ lên cho cô bé đó nghe. Rồi hít một hơi dài lấy can đảm năn nỉ ỉ oi rồi cầm theo ví tiền rủ nó ra mạng cho nó đọc cái topic này ! Rồi quyết định ra sao tuỳ thuộc vào nó.
  6. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    He he, em mắc bẫy nó rồi đấy!
    Học sinh, chẳng có tài sản gì cầm cố, chẳng có thằng điên con điên nào nhận số má, bóng bánh cho nó để nó nợ 40T đâu em ạ!
    Có 2 cách giải thích hành động này của nó:
    1. Chẳng qua là chim lợn kêu để làm hàng thôi, để có vẻ ta đây hảo hán, biết chơi, biết thua, biết được,... đây mà. Loại này thì đầy đường, đầy các trường PTTH, có gì lạ đâu. Em chỉ cần tư vấn cho bạn em cách như sau: Nổi cáu, đuổi nó đi, không chấp nhận loại đàn ông đại loại,... hay ho gì cái cờ bạc, đồ điên khùng,... Anh cam đoan nó lại giở mặt ngay mà: chỉ sau 1 tuần là nó lại: anh đã lo được rồi (oai nhỉ) em đừng giận anh nữa, love em, xxx đê, em nhé,... Khốn nạn!
    2. Chim lợn thiếu tiền (có bao giờ đủ được đâu) và biết là bạn em có cửa kiếm được nên mới bài thế, để trúng hai đích: vừa có tiền, vừa tạo cơ hội để bạn em trở thành người hùng trong tình yêu "giúp đỡ người yêu", thực thi bổn phận cao cả của TY,... Nếu không thì thôi, chẳng sao,... Khốn nạn hơn, thằng này quái lắm, khó đạp ra đây.
    Tóm lại: việc đưa vấn đề ra của thằng chim lợn này là có mục đích, nó không phải là thằng đàn ông tử tế. Ngoại trừ một việc anh phải xin lỗi em khi nói đến: Nếu bạn gái em là "Hàng" thì việc nó cư xử như vậy không có gì phải bàn cãi.
    Trên đời này, nam nhi đại trượng phu, mình làm mình chịu! Cái cách cư xử của thằng này trong tình yêu là không thể được. Loại như nó chắc chắn sẽ không bao giờ mang lại được tình yêu đích thực cho ai cả. Pee, damn vào mặt nó ý.
    Chúc em và bạn em may mắn hơn ở lần sau!
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko rõ gia cảnh của bạn và bạn gái bạn như thế nào, nhưng có thể xem sau đây là 1 cách giải quyết. Bạn gái thân, rất thân của tôi có người yêu cờ bạc giống như anh chàng đó, nợ nần cũng lên tới 55 triệu. Tôi bắt anh chàng đó viết giấy nợ tôi 5 chục triệu và tìm cách trả nợ hộ anh ta. Tờ giấy nợ đó chừng nào anh chàng kia còn chí thú làm ăn và ko dính cờ bạc thì tôi coi như ko có, lúc nào thấy cần thiết sẽ xé. Còn dù chỉ 1 lần tôi biết anh ta còn cờ bạc thì anh ta sẽ phải trả tôi số tiền đó cộng với lãi.
    Không biết sau này thế nào nhưng hiện giờ thì có vẻ ổn. Cũng xin nói luôn bạn đừng nghĩ tôi là kẻ nhiều tiền nên làm việc đó có vẻ dễ dàng, chỗ tiền đó tôi phải lao động và dành dụm từng tí mới có được. Nếu cần mới dùng, mất đi cũng mất vài đêm suy nghĩ. Nếu bạn thực sự muốn giúp cô bạn mình, và cô bạn đó thực sự dám hi sinh vì người mình yêu, và tình yêu đó đáng được giữ gìn, thì tôi nghĩ 2 bạn gái chung sức lại có thể giải quyết gần hết chỗ nợ đó. Phần còn lại là anh chàng kia quyết tâm làm lại cuộc đời thôi.
    Tôi luôn tin vào sự cố gắng của con người trong việc vượt qua cái xấu vươn đến cái tốt ở đời. Cho dù sau này mọi chuyện thất bại, lương tâm mình cũng an lòng mình đã làm hết sức. Bạn và bạn gái của bạn cần cố gắng vượt qua những lời nói dị nghị của nhiều người trên mạng cũng như ngoài đời, nếu yêu và thương nhau hãy hi sinh vì nhau ít nhất một lần, nếu thất bại thì hãy buông xuôi. Đừng bỏ rơi người ta ngay từ khó khăn đáng kể đầu tiên như vậy nhé.
    Được anarchist1983 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 01/04/2006
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu em có tiền, em sẵn sàng giúp đỡ, nhưng hiện giờ em vẫn đang học năm 2 và hàng ngày lọc cọc đạp xe đạp đi học :| (nghe đến chữ nhưng là thấy câu sẵn sàng giúp đỡ có vẻ giả dối rồi nhỉ, có điều lực bất tòng tâm thật)
    Thằng ku kia là cá độ bóng đá, em chỉ biết là cứ thua cay rồi nợ nần, nặng lãi nên đến 40T, thú thực em cũng lòi mắt gần đứng tròng không hiểu nó làm thế nào nợ được tài thế , nhưng em nghe kể thế thì biết thế.
    Cám ơn bác t26, nhưng em nghĩ chắc không phải cả 2 trường hợp - nhà bạn em cũng khá giả nhưng bản thân nó bị quản lý chặt, túi tiền mỏng hơn cả em >_< Hờ, thực ra em cũng không hiểu nó kể ra làm gì, đằng nào bạn em cũng có giúp được x đâu. Giá mà nhân tiện nó kể ra thế này, bạn em bỏ quách đi là xong, nhẹ nợ!
    Khốn thế cơ chứ, nó không bỏ!!! Dạo này nó không muốn nhắc đến nữa nên em chẳng biết thế nào. Ờ hè hè em tiếng là chưa khuyên trực tiếp nó bỏ đi, nhưng em cho nó đọc link này rồi, nó cũng biết ý của em rồi nhưng... chả nói gì về chuyện đó Thực ra em muốn nó bỏ không hẳn vì số nợ 40T, tuy đó thực sự là mối lo trước mắt. Chính yếu là vì em thấy thằng kia không chịu hứa bỏ cờ bạc, con người thiếu chí khí như vậy làm sao đem lại hạnh phúc được? Người quen của nhà em, cờ bạc tối ngày, em biết, vợ con chú ấy khổ sở không biết sao mà kể. Mk, không dám tưởng tượng ...
    btw, bác anarchist cũng thích Savatage giống em nhỉ ^^
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 01/04/2006
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cái chính tớ nói là đây !! Yêu thì dĩ nhiên phải cùng nhau sát cánh vượt qua hoạn nạn .Còn cái kiểu đàn ông như vậy thì bảo nó bỏ nó ỡm ờ, tiếc rẻ thì đời nào nó bỏ được mà bảo là phải "cùng nhau vượt qua" ? Gì thì gì phải thấy được thiện chí ăn năn hối cải mới dám nghĩ chứ ?
  10. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình thông cảm với bạn về chuyện ku này và lại càng thấy chuyện ông già mình nói đúng: Cờ bạc, nghiện ngập, hút xách,... đều là những thói quen xấu xa nhưng nó hấp dẫn. Rất hấp dẫn bởi nó thỏa mãn cái tôi nhỏ nhen của con người. Đệ tử của những trò đểu này đều là những người thèm khát có được cái hay nhất, cái tốt nhất (theo họ nghĩ) bằng con đường ngắn nhất và hệ quả của nó chính là việc biến những tâm hồn rộng mở thành những sa mạc khô cằn. Văn chương ra fết đấy chứ nhỉ.
    Một điều lạ nữa mình thấy là lũ cờ bạc, nghiện ngập không hiểu sao rất hấp dẫn bọn kon gái nông cạn (xin lỗi bạn của bạn nhé). Chắc ro cái vẻ phớt đời, lì lợm của chúng có được khi thua nhiều thì phải. Các anh zai cờ bạc, nghiện ngập toàn có GF xinh ơi là xinh, mỗi tội suy nghĩ hơi bị đơn giản thôi. Cũng đúng vì có trí tuệ thì ai lại đi yêu một thằng như vậy bạn nhỉ.
    Thằng cờ bạc của bạn gái bạn có lẽ không qua được những nhận xét của anh T26, những bài anh này viết nghe kinh đấy, chắc là anh này nhiều tuổi rồi nên mang tính dăn dạy, trả nợ đời ở đây cũng nên!
    Bỏ nó đi, thiếu gì đàn ông tử tế bên cạnh chúng ta, bạn nhỉ. Miễn là bạn của bạn thực sự có trí tuệ.
    Còn nếu cô ấy có quyết tâm với ku cậu ấy thì thôi cũng đành, duyên số mà bạn. Biết đâu rồi có lúc ku cậu lại mang cả xe tải tiền về ấy chứ!!!

Chia sẻ trang này