1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BF CỦA EM......NGHIỆN ***....Ôi trời ơi

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Birdlove03, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Thế là Bình thường mà em ơi
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,bác giai có vẻ hăng hái thế.hãm lại đi bạn ui.Không thì sẽ chán chết mất.yêu nhau mà chỉ có xxx ko thì...Nhanh chán lắm bạn ui
  3. minhssa

    minhssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ơ nhưng mà cái nick của em cũng đã là ... "yêu chim" rồi còn gì (đấy là anh còn chưa nói đến con số 3 đấy nhé)
    Nói vậy thôi... nhưng anh nghĩ, theo cách nhìn nhận của anh, có lẽ em nên hãm bớt chú bé của em lại. ******** chỉ tuyệt vời khi xúc cảm cùng đến và cùng đạt được khoái cảm với nhau...Điều đấy phụ thuộc nhiều yếu tố: trạng thái tâm lý, sức khoẻ, môi trường, khả năng "tương tác"....blah blah...
    Nếu cứ chỉ đơn thuần là "chiều" dần dần em sẽ tự biến mình trở thành một dạng nô lệ ******** đấy...
    Good f....uck...à nhầm, good luck to u....
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Em thử xem lại mình xem có yêu anh ấy hay là có vì lý do gì mà hơi lãnh cảm không, chứ đọc cái title lại cứ tưởng là:
    KHI BF CỦA EM......NGHIỆN ***....Ôi trời ơi... SƯỚNG QUÁ
    Bình thường thì phải là như thế đấy
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Cái này ai chẳng nghiện cả đời, thắc mắc mà làm gì? Một vài tháng sau, má hóp, đít tóp, da xanh bủng beo ... là tự chán thôi mà. Mà cô này cũng chịu chiều BF nhỉ?
  6. MIN_BROK

    MIN_BROK Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    2
    Xong...nó yêu cái của nợ của em hơn em nhiều hehe...Đến lúc bớt hấp dẫn đi nó ko bước thì cũng lạnh nhạt dần đi e tha hồ vui nhé...Ko cái dại nào giống cái ngu nào
  7. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Và không những thế... Em sẽ mất dần cái cảm giác yêu thương, khả năng cảm nhận cực khoái cũng sẽ không còn, thay vào đó chỉ là thói quen và sự chai lì. Em chưa gia đình, nên hạn chế. Vì sau này khi bước vào cuộc sống GĐ, mà tình trạng này xảy ra thì khổ lắm em ơi...
    Cứ theo lời Anh Minh Sờ Sờ Aaaa... thì Em không thiệt đâu...
  8. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, cái gì nhiều cũng chán, chán quá thì thành sợ!
    (sợ là sợ cái loại bánh đó thôi, còn bánh khác lại vẫn thèm , thế nó mới ác!
  9. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là đàn ông ai chả nghiện, nhất là có SK và tuổi trẻ. Ông chồng mình cứ ôm vợ ko mặc gì là thằng nhỏ lại lên và lại.. em ơi anh thèm.. hihihi
    Mấy hôm đầu đêm nào bọn tớ cũng làm mấy hiệp.. có khi vừa làm xong đi rửa ôm nhau lại làm tiếp...
    Nhưng làm nhiuè chồng bị đau lưng nên giờ bảo phải điều độ, khoẻ thì ngày 1 lần, ko thì cách ngày.. mà cứ bắt ông í kiềm chế tí đến lúc đuợc mới suớng.. nhưng ko nền kiềm chế quá.. Ông chồng mình kiềm chế là vì giữ SK cho cả 2, chứ ko phải vì vợ ko muốn... hic. chồng cứ thèm là tớ lại thèm thoi... oi.. mình cũng sắp nghện giống lão ấy
  10. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mới có ngày 2 lần đã kêu nghiện, hồi mới đầu tôi làm ngày đến 5 lần cơ. *** càng nhiều càng tốt, miễn là đủ sức khoẻ nhé. yêu đừng ra gió, cảm chết liền.

Chia sẻ trang này