1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bị ban thân phản ! ha ha tai sao mình có thể chơi thân với nó nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jimmi_tu, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Theo tui đã là bạn thân thì không thể phản, còn nếu đã phản thì không thể gọi là bạn thân được, chỉ gọi là ................thân thân thôi

    Until the name of the strongest is still in my hand, the battle will not be over.
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    chỉ mong tát cho nó 2 cái, nói hết những gì mình muốn nói ...
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  3. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít nói gì hơn, tôi đã ứng khẩu tặng bạn bài thơ:
    Có phải vì...gái ?
    Có phải vì ...tiền?
    ..............................
    Chính bởi vì mình
    Mình khờ mình dại
    Mình quá dễ dãi
    Tin nó thật lòng
    Để nó...thòng lọng
    ...nó dắt mình đi.
    (Ch@ien)
    Buồn chẳng qua là không vui thôi mà...
  4. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác này... khá! Tiếc là em không đuợc văn vẻ cho lắm chứ không thì em cũng đã làm 1 bài tặng bác rồi...
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đã là bạn trọn đời là bạn
    Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.
    Bạn thân hả, chắc chắn không phải đâu, tớ cũng bị 1 con bọn nó chơi cho vố đau gần chết. Hic, nghĩ lại thấy ghét nó thế, nhưng mà cũng phải nghĩ cho kỹ, mình có tốt đẹp hơn nó là mấy đâu, đứa nào chẳng thế, bạn có thề là chưa bao giờ nói xấu bạn mình không? Quên đi nhé, đấy gọi là sự đố kị, cái nhỏ nhen và ích kỷ, đấy là phần ác quỷ trong mỗi con người, không thể trách ai được.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  6. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng hiểu nổi nó nữa . thật ra thì mình và người con gái kia có gì đâu cơ chứ . mình thật sự không thể ngờ là nó như thế .mình hiên tại mất hết lòng tin ở người khác rồi

    hoang anh tu
    [/size=9]
  7. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ở đời này nếu không đặt niềm tin vào người khác thì chả nhẽ lại không tin ai à ??? Chả nhẽ bạn định sống trong sự đa nghi, như thế khổ lắm .... Trên thế giới có đến 6 ( hay 7 nhở ) tỉ người cơ mà, chả nhẽ chỉ vì 1 người là bạn lại phải khổ thế ..... " Hãy quên đi những gì không đáng nhớ " ..... Mình tin rồi bạn sẽ tìm được 1 người bạn khác tốt hơn rất rất nhiều ..

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  8. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, sống trên đời đừng tin ai, ngay cả chính mình. HI hi hi
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !
  9. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    thế hoasimtim nghĩ vậy hả.ban có chắc là ai cũng sẽ thật lòng với bạn ư!!!!!!!!!ha ha .........nưc cười thật! tôi ngày trước cũng như bao người . cũng tin vào nhau lắm chứ ? nhưng bây giờ thì hết rồi

    hoang anh tu
    [/size=9]
  10. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Không ai lường trước được lòng người ..... Mình không bao giờ nghĩ rằng có ai thật lòng với mình cả vì xét 1 cách toàn diện thì mình cũng chưa thật lòng lắm với mọi người .... Nhưng ở đời không có cái gì là toàn mĩ cả ..... Những cái đó chỉ có trong truyện cổ tích của trẻ con thôi ... Nhưng bạn Jimmi thử không tin ai xem, bạn sẽ " sống trong cô đơn và chết trong ghẻ lạnh " ( câu này hơi trìu tượng nhưng đừng hiểu sâu quá kẻo lại hiểu nhầm ý mình )....... Hãy cố thử tin tưởng vào 1 ai đó 1 lần nữa , tuy nhiên bạn nên làm họ tin bạn trước đã ..... Ở đời vẫn còn người tốt mà ....

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền

Chia sẻ trang này