1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bị ban thân phản ! ha ha tai sao mình có thể chơi thân với nó nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jimmi_tu, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    đó là các bác chưa bị như vậy thôi!!!!!!! thử bị coi ? cảm giác như thế nào

    hoang anh tu
    [/size=9]
  2. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thế này sao gọi là bạn thân được, chậc, nếu chơi thân rồi mà không thoải mái được thì cũng chưa phải là thân lắm đâu.
    'Cause nothing lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it's hard to hold a candle
    In the cold November rain
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đã thân với nhau rồi một phần nào đó ta cũng hiểu được bạn , dù chưa có gì nhiều lắm nhưng rồi tất cả mọi việc tốt xấu của bạn ta cũng sẽ hiều mà thôi. Tất nhiên ai chẳng có lúc này nọ , nếu như bạn phản ta , ta hãy nghĩ thật kĩ xem mình có làm điều gì đó không ? hay là do tính cách của bạn là vậy ? Nếu do bạn , có lẽ chúng ta cũng không vui gì nhưng hãy thử làm cho bạn hiểu mình xem , và giúp đỡ bạn thử xem bạn có vướng mắc gì không? Cuộc sống là vậy , những người bạn tốt còn rất nhiều và luôn ở xung quanh ta , dù đôi lúc có thể này nọ nhưng ta hãy thử bỏ qua một lần thử xem sao , hãy thử cố gắng hoà nhập vào và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn , Hãy sống vì bản thân ta và vì bạn .Dù biết là khó khăn nhưng hãy thử một lần làm xem sao .
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    sao nói đến đây em ức thế , em cũng bị thằng bạn thân nó phản , ức lòi cả phều ra ! hmmmm
    Ch? k,?????????h?p l?!
  5. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    quen chuyen do di . Nguoi do khong dang de cho ay cu de mat hay luu tam den dau. Den mot luc nao do moi nguoi xung quanh ay se phat hien ra bo mat that cua nguoi ban ay thui . To tin la the !
    Hnt2
  6. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chả thấy có cái gì khác cả , ức nó thế không biết !
    Ch? k,?????????h?p l?!
  7. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    you thử vào trường hợp đó xem you có thể tha thứ cho người đấy ko ? người ta đã nói rồi 1 lần bất tín vạn sự bất tin . có thể là chơi lại với người đó được nhưng ai dám chác rằng họ ko thể phản bội mình lần thứ 2 . mà nếu đã mất lòng tin với nhau rồi thì ko thể chơi lại được như xưa nữa . liệu ai dám chơi với kẻ đã đối sử với mình như vây ko ! ai đó trả lời tôi đi
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì đã là bạn thì phải tin tưởng nhau, trung thực với nhau, các bậc tiền bối đã có câu "dùng là phải tin, không tin không dùng" bạn bè cũng thế thôi : chơi thì phải tin bạn, mà không tin bạn thì đừng chơi. Ban bè chơi với nhau mà để nghĩ về nhau 1 cách không hay thì nên nói thẳng không nên làm bạn của nhau nữa. Tất nhiên có 1 số trường hợp bất đắc dĩ, chúng ta nên có suy nghĩ kỹ càng trước khi rút ra lời bình luận....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  9. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ch? k,?????????h?p l?!
  10. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ho` , buồn cái ri` , bực làm gie` , hãy coi như ngày hôm wa ăn pải cái rì đó ---> đau bụng ======> uống thuốc bẹc bơ rin vào là hôm nay hết ngay ý mờ , việc ri` pải lăn tăn , hehhe nếu được coi như nó không có mẹt trên đời này , nghĩ nhièu đau đầu , ku nho`

    IF TOMORROW NEVER COME , I WILL SAID THAT : " I LOVE U "

Chia sẻ trang này