1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị bố mẹ chồng tương lai chê... :(

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi blvhanoi, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blvhanoi

    blvhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi bị bố mẹ chồng tương lai chê... :(

    1, Tổn thương trầm trọng....
    2, Buồn....
    3, Ghét "ông bà ý"....
    4, Giận người yêu mình... một cách.... vô lý

    5, Ngẫm lại, lại thấy... thương người yêu mình....
    6, Thương "ông bà ý" nữa, vì biết cũng vì người ta lo cho con người ta... nhưng mà sao tức thế, chỉ vì mỗi "còi quá, lại còn bằng tuổi nữa"
    7, Lên kế hoạch để "chinh phục" bố mẹ chồng tương lai

    8, Nhưng rồi lại... buồn...
    9, ....

    Mệt mỏi...

    Có ai giống mình không? Làm thế nào để chinh phục bố mẹ chồng tương lai đây? Nhất là khi chắc chắn sẽ phải ở chung, không thể ở riêng được?

    Muốn "cưa" bố mẹ chồng thì phải làm sao bây giờ các anh chị ơi?
  2. junair_junyeu

    junair_junyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khổ rồi ,dưng mà U cũng phải cho bít cụ thể về các cụ bên ấy thế nào thì các quân sư quạt mo mới giúp đuợc chứ , hì hì dù thế nào cũng cứ vui lên
    Đồn có địch là đồn ta phải chiếm
    Địch khó quá thì ..........ta rút lui
    đùa thui Chúc U may mắn
  3. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã ở vào trường hợp giống hệt của bạn. Tiếc lag người yêu mình lại không có hàh động gì đáng kẻ để bảo vệ TY cả, còn nói :áo mặc không qua khỏi đầu, bố anh ko cho yêu thì anh cũng không dám yêu. Thất vọng kinh khủng. Bây giờ bọn mình cũng chia tay rồi vì chỉ một mình mình thì không lamg gì được cả. Điều quan trọng là thái đọ của người yêu bạn. Nếu cả 2 cùng quyết tâm thì không lo không chinh phục được các cụ. Còn nếu chàng giống như người yêu của mình thì ko nên tiếc. Khó khăn bây giờ còn không vượt được qua, sau này bao nhiêu cái còn khó khăn gian khổ hơn thì chả hi vọng gì được đâu.
  4. bebi_ah

    bebi_ah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To: blvhn.
    Tớ cũng đã từng ở trong trạng thái như bạn bây giờ. Chả là công nhận tớ cũng hơi nhỏ con (vì do xương tớ nhỏ và cả gien nữa, nhưng nếu so tớ và em tớ với bố mẹ tớ thì cũng đã là 1 bước chuyển biến đáng kể roài).
    Tớ cũng bị mẹ và bà nội anh giai nói là nhỏ (trong khi đó mình còn to hơn mấy đứa em họ bên nội nhà hắn mới tức chứ - đúng là của mình cái gì cũng nhất ).
    Sau 1 thời gian mẹ anh giai tớ nói là còi quá, có 1 lần 2 bác cháu đang làm cơm tớ mới nhẩn nha mà rằng: "Bác ah, chuyện gầy béo đâu có quan trọng lắm, gầy mà khoẻ mạnh ko ốm đau, chứ bạn cháu mấy đứa bạn cháu chúng nó mập lắm nhưng chẳng hiểu sao hay ốm và có bệnh lắm bác ạh" - trộm vía là tớ cũng thuộc diện khoẻ ko đau ốm mấy. Bác ý không nói gì nữa, và cũng thấy ít đề cập đến vấn đề gầy -béo hẳn
    Mình cũng biết là họ lo cho con cái họ sau này nhưng cái gì cũng phải có mức độ chứ nhỉ.
    Cũng có vài lần tức khí lên tớ cũng lôi anh giai tớ ra để mà xả mấy cái chuyện này, anh giai tó nói xanh rờn: ''tớ thích nhỏ nhắn, U thích to béo kệ U, tớ Y ấy chứ U có Y ấy đâu mà sợ", nghe mà mát cả ruột.
    Sau đấy tớ thấy là cần coi trọng khẩu phần ăn uống của mình hơn, cái quan trọng là để mình khoẻ mạnh mà nếu có tăng vài kg thì càng tốt .
    Rồi quan tâm hơn đến mọi người trong gia đình anh giai hơn. Gần gũi chuyện trò nhiều hơn - cái này phải thật lòng nhé nếu chỉ tỏ vẻ thôi thì sẽ không ích gì đâu. Dù gì tớ cũng có 1 lợi thế là rất thân với bà chị chồng. Hay ấy thử cách này xem sao nhỉ.
    Tớ muốn chia sẻ chuyện của mình với ấy vì có thể qua đấy ấy sẽ rút được kinh nghiệm gì đó cho mình. Cái quan trọng là lựa tính người nữa ấy ạh. Cũng ko ngoài trường hợp mình xuôi mà họ vẫn ngược thì đành "sống chung với lũ" trong thời gian rồi tìm ra phương cách giải quyết dần dần.
    Vấn đề tình cảm rất nhạy cảm và cần có thời gian, chứ nôn nóng thì chẳng thể làm được gì. và cái quan trọng nhất là ấy cần tác động tâm lý đối với người gần với ấy nhất ih, ko phải là để họ đứng về phía mình mà là lúc nào cần lên tiếng thì phải lên tiếng và phải là người có cái nhìn trung dung trong cái mối quan hệ "đau đầu" này.
    Chúc bạn tìm ra được phương thức "cưa" của riêng mình.
  5. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các đằng ấy làm tớ lo quá! Các bô lão nhà bác giai đang lên kế hoạch cho tớ vào tầm ngắm đây!
    Làm ơn cho nhà tớ xin tí kinh nghiệm đi. Lý do chủ yếu các bô lão đập bàn: "Phải đánh, phải đánh" là gì?
    Như thế nào là nhỏ con hử các cậu? Cao dưới bao nhiêu và nặng dưới bao nhiêu? Hay là tính theo mức tương đối đối với bác giai?
    Mà cái tiêu chuẩn này có quan trọng lắm không? Tớ chắc bắn từ vòng gửi xe mất!
  6. bebi_ah

    bebi_ah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    E hèm
    Làm ơn cho nhà tớ xin tí kinh nghiệm đi. Lý do chủ yếu các bô lão đập bàn: "Phải đánh, phải đánh" là gì? ---> cái này cần thêm chi tiết nội dung và tình huống cũng như ngoại cảnh của sự việc.
    Như thế nào là nhỏ con hử các cậu? Cao dưới bao nhiêu và nặng dưới bao nhiêu? ---> cái này cũng tuỳ người, nếu nhà họ hay nhìn hoặc có female cao to thì ý kiến chủ quan của họ sẽ ít nhiều bị chi phối theo khuôn mẫu đó. Tớ thấy cao khoảng trên 1m55 ~ 1m6, nặng khoảng 44kg đến 48kg là ok. Như tớ đây chỉ có 1m56 nặng 42kg ---> bị nói gầy quá. Mà bác giai nhà tớ 1m71 nặng 63kg, cũng chẳng sao, mình còn đi giày nữa mà.
    Nói chung mỗi người 1 kiểu, nhưng chung quy la các bà mẹ chồng tương lai thích con dâu mập mập tròn tròn 1 chút ---> cái này tớ ko cùng quan điểm chút nào, vì đằng nào thì đến lúc có baby mình cũng sẽ béo quay cho mà xem, nhưng đấy lại là quyền của họ mà.
    Kiểu giống như mình nhận xét nhà họ: "bác A nhà anh mập ghê, cô C nhà anh thấp hơn em..." - cái này ko phải chê bai người khác mà chỉ là nhận xét cảm quan thôi và có dụng ý đàng hoàng, dụng ý gì thì bạn đọc tiếp sẽ rõ nhé . Đấy là tác động tâm lý cho anh giai, nếu chẳng may có bị phu huynh nói thì lúc bí quá sẽ lấy ngay ví dụ nhận xét của mình để minh hoạ cho các cụ ----> tớ đã áp dụng chiêu này và thấy có hiệu quả
  7. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    hì hì, như tớ và chồng tớ mới gọi là siêu chênh lệch lão ý cao 1,77m, nặng 82 kg.Còn tớ đến tận hôm cưới mới được có 40,5kg phủ bì, cao 1,64m.Đến bây giờ phấn đấu lắm mới lên được 41kg, anh giai bảo đấy là do nhiều quần áo hơn chứ thực ra chỉ lên 3 hoa thôi, hehe.Thế là gấp đôi tươi rồi còn gì
    Hồi xưa mới về ra mắt chả thấy các cụ nói gì nhưng sau đấy tớ có hỏi là bố mẹ anh có bảo em gầy quá ko thì anh giai nói là có nhưng mà mặc kệ, anh lấy chứ có phải bố mẹ lấy đâu mà lo.Mí lại sinh con xong có khi béo lên thành người mẫu là vừa.Đấy, quan trọng là người yêu của bạn thôi. Như tớ đấy, bây giờ hàng xóm xung quanh có ai chê tớ gầy là mẹ chồng tớ chửi thẳng vào mặt nó, bênh con muh Bi giờ mình thành con cái trong nhà rồi, chả bênh mình thì bênh ai.Với lại trộm vía, tớ thấy ai gầy gầy như mình đều khoẻ cả, chả bao giờ bị ốm
  8. _starfish_

    _starfish_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hix, e cao 1,67m nặng 47,5kg...
    Mà khổ nỗi chỉ nặng xương thôi chứ chẳng có da thịt gì cả. Người cứ như tép khô. Giá mập lên được tí thì chắc thành người mẫu được rồi...
    Em cứ đùa với anh ý: mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn duyên dáng ...Được cái phụ mẫu nhà anh ý dễ tính, thương con dâu lắm
    Bác blvhanoi bị chê mà bị chê vì mặt nào, biết để khắc phục. Mà bác cố gắng thì anh ý của bác cũng fải tích cực. Chứ cứ ù lỳ thì ...chẹp, lực bất tòng tâm
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    HÍc Híc, các bác còn bị chê những điểm khắc phục được như gầy...chứ em đây cái nhược điểm của em là không thể có chuyển biến được. Em hơn anh zai nhà em 1 tuổi, bằng tuổi chị anh ấy. Thế là cả nhà ầm ầm phản đối. Em về ra mắt, các cụ mặt lạnh như băng, bà chị chồng mặt lạnh như bom. Em chết mất. Bà mẹ chồng tuyên bố "Mày yêu nó thì tao cưới nó cho mày, nhưng mà sau đó tao sẽ vào SG ở". Híc híc, thế thì quá là không đội trời chung chứ còn gì nữa. Anh zai thì ý chí kiên định, 2 đứa đành bàn nhau thuê nhà ở. Nhưng mà em thấy buồn lắm vì em ko muốn lấy chồng mà cả nhà chồng mặt nặng mày nhẹ coi mình như cái gai thế này. Mà mình thì có lỗi gì đâu cơ chứ. Làm thế nào bi giờ???
  10. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cậu foreveru nhỉ?
    Hồi trước tớ cũng ghét cô người yêu thằng em họ tớ. Hai chị em tớ thân nhau mà, thế mà cô em người yêu này lại bằng tuổi tớ, tức là cũng hơn thằng em họ tớ 1 tuổi. Hôm nó nháy tớ đi uống cafe để chấm điểm cô bạn gái, cô nàng cứ một điều chị, hai điều chị, sao mà ghét thế, cứ như là bọn nó đã có gì với nhau ấy
    Bố mẹ thằng em họ tớ thì ghét ra mặt. Chúng mày lấy nhau thì tự mà lo lấy, bọn tao ko biết. Khổ, cô ruột tớ lại ở gần nhà cô bạn này. Mỗi lần cô nàng chào thì cô tớ vênh lên coi như không nghe. Ấy nhưng không chào thì cô tớ lại mắng cho là gặp người lớn mà cứ trớn mắt lên. Hehe...
    Thế mà cuối cùng cũng đâu vào đấy nhé. Cô bạn này khéo lắm, khéo chiều và khéo nhịn. Bây giờ có cu tí rồi, gớm là cả nhà chồng yêu.
    Tớ bảo chứ cậu cứ chịu nhịn một tí, sau này có nhóc con lũn cũn dễ thương gọi ông gọi bà là ngon lành hết ấy mà :D

Chia sẻ trang này